Trào nước mắt khi kẻ đánh ghen đạp vào bụng bầu của vợ

Theo Infonet,
Chia sẻ

Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Ngô Thị Hà và người nhà đã làm một gia đình tan nát, <a href="http://afamily.vn/doi-song/mot-thai-phu-bi-danh-tan-bao-khien-thai-nhi-tu-vong-20121113055043292.chn" target="_blank">cướp đi một sinh linh chưa kịp ra đời</a>. Hành động của nhóm người này đang bị dư luận ở Nghệ An lên án kịch liệt.

Chồng thai phụ tin vợ mình không ngoại tình

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975), trú tại xóm 7, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị nhóm người nhà của Ngô Thị Hà (SN 1975), trú tại xóm 5, xã Trù Sơn, Đô Lương đánh ghen giữa chợ khiến chị bị thương nặng, cái thai 3 tháng tuổi chết lưu trong bụng. Sự việc xảy ra đã 5 ngày trôi qua nhưng tình trạng sức khỏe của chị Hoa vẫn đang nguy kịch.

Trào nước mắt khi kẻ đánh ghen đạp vào bụng bầu của vợ 1

Anh Nam đang chăm sóc vợ tại bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sâu hoắm do mấy ngày nay phải thức đêm lo cho vợ, anh Lê Trọng Nam (SN 1981 – chồng chị Hoa) cho biết gia đình đang lo lắng cho tính mạng của chị Hoa vì nhiều ngày nay chị không ăn uống được gì nhiều. Nhớ lại sự việc xảy ra hôm đó, anh Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ với độ tàn độc của nhóm người nhà Ngô Thị Hà.

“Hôm đó tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại báo tin vợ mình bị đánh giữa chợ. Tôi vội vàng chạy ra thì thấy Hoa đang được chủ quán tạp hóa Nga – Thành đưa vào trong nhà để lánh nạn. Nghe mọi người nói những người đó đạp vào bụng Hoa, tôi lo sợ cái thai trong bụng bị ảnh hưởng nên vội vàng đưa vợ lên trạm xá. Nào ngờ bọn chúng vẫn không tha cho”, anh Nam nhớ lại mà trào nước mắt.

Trào nước mắt khi kẻ đánh ghen đạp vào bụng bầu của vợ 2

Anh Nam cho biết anh không tin vợ mình ngoại tình, giật chồng người khác.

Nói về người vợ của mình, anh Nam cho biết là anh không tin vợ mình ngoại tình. Tuy anh Nam là chồng thứ hai của chị Hoa nhưng hai người vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Hiện tại vợ chồng anh đã có một cháu gái 7 tuổi, chị Hoa đang mang thai đứa thứ 2 thì gặp tai họa như vậy.

“Tôi không nghĩ là vợ mình ngoại tình. Anh Giáp vốn là anh ruột của hai người bạn mà tôi quen trước đó ở miền Nam. Sau khi trở về quê vợ sinh sống, tôi gặp anh Giáp, cũng vì có mối quan hệ từ trước với em anh ấy nên chúng tôi cũng thường hay qua lại với nhau.

Anh Giáp là lái buôn trâu nên cũng thỉnh thoảng ghé vào quán vợ chồng tôi uống nước, mỗi lần như vậy đều có những người khác đi cùng. Tôi ở nhà nên tôi biết vợ mình không có chuyện ngoại tình, liếc mắt đưa tình gì với anh Giáp như lời Hà nói”, anh Nam khẳng định.

Trào nước mắt khi kẻ đánh ghen đạp vào bụng bầu của vợ 3

Người thân sản phụ Hoa đang túc trực tại bệnh viện. Họ rất đau đớn khi mất đi một đứa cháu chưa kịp ra đời.

Cũng theo anh Nam thì đợt trước anh có nghe vợ nói chị Hà nhắn tin nhục mạ, xúc phạm nhưng anh nói với vợ: "Mặc kệ họ, mình sống không làm như lời họ nói là được". Anh khuyên vợ đừng làm to chuyện, để yên mà làm ăn. Thậm chí chị Hà còn nhắn tin cho anh Nam nói là "đồ không biết giữ vợ để nó đi chèo kéo, giật chồng người khác" nhưng anh không quan tâm.

Thế mà không ngờ Hà và người nhà lại hành động như thế, để rồi giờ đây gia đình anh Nam phải gánh lấy hậu quả đau đớn.

Người thân đau đớn khi thai nhi chưa kịp ra đời đã chết oan

Mấy ngày nay, người thân sản phụ Hoa lúc nào cũng có mặt đông nghịt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Chẳng màng đến công việc ở nhà, mọi người đang lo lắng cho sức khỏe của chị Hoa, đau xót cho cái thai nhi trong bụng không còn nữa.

Anh Nam cho biết, từ khi nhập viện đến nay vợ anh vẫn đang trong tình trạng mê man, sức khỏe yếu. “Giờ thì cái thai trong bụng đằng nào cũng chết rồi, tôi chỉ mong sớm hút nó ra để đảm bảo an toàn tính mạng cho vợ. Đau xót lắm chứ, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, vật chất để chào đón đứa con của mình, nào ngờ...”, anh bỏ lửng câu nói, nước mắt cứ tuôn trào hai bên gò má cao đen sạm.

Rất nhiều người biết sự việc đều bức xúc với hành động của người nhà Ngô Thị Hà. Uất ức bao nhiêu thì họ lại thấy tội nghiệp cho chị Hoa bấy nhiêu. “Sao họ lại ác vậy, đứa bé chưa kịp ra đời mà họ nhẫn tâm giết nó”, một tiểu thương ở chợ chứng kiến vụ việc hôm đó nói.

Trào nước mắt khi kẻ đánh ghen đạp vào bụng bầu của vợ 4

Ông Nhân - bố chị Hoa rất bức xúc trước hành động dã man, coi thường pháp luật của nhóm người đánh con mình gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngồi bên cạnh con trên giường bệnh, ông Nguyễn Thụy Nhân (SN 1960), bố của chị Hoa vừa gạt nước mắt vừa tiếp chuyện: “Vợ chồng nó tàn bạo thật, người ta đang bụng mang dạ chửa mà nó cũng không tha. Giờ con tôi đau ốm nằm đây, cháu tôi thì đã mất rồi, sao họ ác quá vậy”. Nghe ông nói xong mà cả căn phòng im lặng.

Có mặt để chăm sóc con gái, bà Nguyễn Thị Canh (SN 1962) cũng bức xúc vô cùng: “Chúng tôi đang mong chờ ngày đứa cháu nhỏ chào đời mà nay nó đã không còn nữa rồi. Nhà họ độc ác quá, có chuyện gì đi chăng nữa thì người ta đang bụng mang dạ chửa như vậy mà cũng ra tay đánh đập dã man như thế. Cháu tôi chết oan lắm! Gia đình tôi khẩn thiết cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, trừng trị những kẻ coi thường tín mạng con người, coi thường pháp luật ấy”.

Thai nhi trong bụng sản phụ Hoa đã được lấy ra

Thông tin mới nhất từ người nhà chị Nguyễn Thị Hoa và bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng khoa sản, bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho biết, hơn 11h trưa nay (15/11) thai nhi chết lưu trong bụng sản phụ Hoa đã được đưa ra ngoài.

Theo đó, sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện gia đình và bệnh viện đã quyết định nạo đưa thai lưu ra ngoài vì thai đã quá to không hút được. Sau khi tiểu phẫu thành công, chị Hoa được chuyển lên khoa hồi sức và sau đó thì đưa về khoa ngoại của bệnh viện để điều trị, hồi phục sức khỏe.

Còn thai nhi thì theo anh Lê Trọng Nam (bố thai nhi) gia đình sẽ đưa về chôn cất tại địa phương. “Giờ gia đình chúng tôi chỉ mong muốn Hoa khỏe lại, còn đứa bé thì hãy để cho cháu yên nghỉ, mấy ngày nay cháu phải ngột ngạt trong bụng mẹ nó rồi”, anh Nam tâm sự.


Chia sẻ