Tranh vui: Khi gái độc thân và đàn bà có chồng "thèm muốn" nhau

Thảo Nguyên, Longkenic,
Chia sẻ

Gái độc thân thì cứ canh cánh việc lấy chồng, còn đàn bà có chồng thì lại thèm muốn tuổi trẻ, sự tự do của gái độc thân...

Cuộc đời có phần bất công khi tạo hóa cứ luôn để chúng ta "thèm muốn" được đổi vai cho nhau. Những cô gái thanh xuân luôn đặt câu hỏi chồng mình là ai, khi nào lấy chồng? Người ta chúc nhau lấy chồng như đó là dấu mốc phụ nữ có thể dừng lại và tận hưởng. Còn đàn bà có chồng sau khi thành mẹ xề với "mái qua 2 lứa" và những nỗi lo toan, cằn nhằn thì thường mơ tuổi trẻ, vóc dáng và sự tự do của gái độc thân.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân mơ cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc. Đàn bà có chồng mơ được ít ngày "hẹn hò" với tự do.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân thảnh thơi nhưng lại muốn bận rộn như người phụ nữ nọ. Chị vợ thì mơ ít giờ được mặc đẹp ngồi cafe thong dong như thế kia mà sao cũng khó khăn quá trời.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân mơ có đôi có cặp. Đàn bà có chồng mơ được một mình với những sở thích riêng.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân lưng thon, ngực nở nhưng phụ nữ có gia đình với họ mới là viên mãn. Đàn bà có chồng sau những lần sinh nở đã thấu hiểu giá trị của tuổi trẻ và vóc dáng của thời con gái.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân mơ được làm mẹ. Phụ nữ có gia đình mong đôi lúc "trốn" được con.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân muốn ăn gì thì ăn nhưng lại mong có người để phục vụ. Đàn bà có chồng vui sướng nếu có ngày được thảnh thơi.

gái độc thân và đàn bà có chồng
Gái độc thân vì mục tiêu lấy chồng đã quên sự tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp mà thương than vãn chán đời. Phụ nữ có chồng cũng chán hiện thực chả còn lãng mạn như ngày đầu và mong được như gái độc thân.
Chia sẻ