Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ

Thảo Nguyên, Long Kenic,
Chia sẻ

Bạn nghĩ là một chuyện nhưng mẹ chồng bạn lại nghĩ khác cơ....

Chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn khiến cả 2 phía đều đau đầu. Đôi khi có lẽ nó chỉ bắt đầu từ ý nghĩ...

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ - Ảnh 1.

Bạn nghĩ mẹ chồng sẽ chọn phương án đơn giản nhất. Mẹ chồng nghĩ mình có đòi hỏi gì quá cao đâu mà con dâu không biết đối nhân xử thế nhỉ?

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ - Ảnh 2.

Bạn nghĩ vợ chồng tình cảm mẹ chồng sẽ rất vui. Mẹ chồng lại nghĩ trông thật... tức mắt.

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ - Ảnh 4.

Bạn nghĩ 2 người cùng đặt tình yêu vào một người chắc hẳn sẽ rất hòa hợp. Mẹ chồng lại nghĩ con trai mình đẻ ra, mình chăm sóc thì mẹ nó luôn phải đối xử là nhất.

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ - Ảnh 5.

Bạn nghĩ mẹ chồng cũng có thể giúp đỡ con dâu. Mẹ chồng nghĩ con dâu về nhà chồng là để làm việc nhà.

Tranh vui: Khác biệt cười ra nước mắt khi bạn nghĩ và mẹ chồng bạn nghĩ - Ảnh 6.

Bạn nghĩ cứ đối xử tốt với mẹ chồng sẽ nhận được tình cảm của bà đáp lại. Mẹ chồng nghĩ đối xử tốt với mẹ chồng là nghĩa vụ của con dâu, còn mình thì thế nào cũng được.

Bởi thế, suy cho cùng mọi mâu thuẫn có lẽ cũng chỉ bắt đầu từ ý nghĩ. Đổi khác đi một chút là mọi bất hòa sẽ được giải quyết ngay thôi.

Chia sẻ