Tranh vui: Bi hài thời mất nước, vợ chồng dẫn nhau vào nhà nghỉ

Huyền Trang - Minh Danh - Quang Long,
Chia sẻ

Mới đây, Hà Nội lại mất nước khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Mất nước, cả nhà phải mua nước khoáng để dùng, "dội trên hứng dưới". Nước dùng để tắm xong được "để dành" để dội toilet, lau nhà, tưới cây...

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Bạn có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống. Thiếu nước, người dân nườm nượp xách xô, thùng liểng xiểng, xếp hàng tranh nhau đi mua nước như thời bao cấp.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Nhiều gia đình vì không có nước dùng phải... hứng nước nhỏ từ ống xả điều hòa, đợi đến ngáp ngủ liên tục nhưng chậu nước vẫn còn vơi.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Mất nước vào đúng dịp thời tiết nắng nóng, các chị em "chạy đôn chạy đáo" tìm nơi có nước để tắm giặt cho thơm tho, sạch sẽ. Nhiều chị em mang cả sữa tắm, dầu gội lên "xài chùa" nước cơ quan.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
"Đại gia" thời nay là những người có nhiều nước nhất.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Người "nghèo" nước phải "tay xách nách mang" về quê tránh hạn.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
Bí quá,  nhiều gia đình phải khoan giếng cả dưới... nền nhà, nhưng đường ống nước vỡ liên tục. Năm nào cũng mất nước như cơm bữa, giếng khoan bị dùng nhiều quá cũng "tạch" theo.

Tranh vui: Bi hài thời mất nước
 Vợ chồng dẫn nhau vào nhà nghỉ vì mất nước.
Chia sẻ