Tranh cãi, chia tay, hôn một cái, thế là hòa

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Thế mới biết tình yêu lúc nào cũng gắn với sự phức tạp.

“Đừng có buộc chân tôi”

Bất cứ cặp đôi nào yêu nhau cũng mong muốn câu chuyện tình yêu của mình thật lãng mạn và hạnh phúc. Phụ nữ thường thích kiểu đã yêu thì phải thật lòng và “nhanh nhanh ‘chốt hạ’ rước mình về dinh”. Chị em cũng ao ước lấy được chồng rồi vẫn có thể mộng mơ như ngày nào. 

Còn cánh đàn ông lại hơi “rùng mình” khi nghĩ đến cảnh cưới một cô nàng về để rồi mất hết tự do, lúc nào cũng phải “anh hứa, anh thề...”. Lúc nào các anh cũng muốn lấy được vợ mà không bị “buộc chân”.

Cả anh, cả ả đều yêu nhau nhưng ai cũng muốn vừa được yêu lại vừa né tránh những ràng buộc, cam kết khi sống cuộc sống chung. Thế nhưng, một mối quan hệ không thể tồn tại bền lâu nếu không có những cam kết. Chính bởi điều này cho nên, kết hôn rồi, các cặp đôi phải trải qua rất nhiều khó khăn và cảm thấy cuộc sống thật phức tạp. Điều quan trọng là cả hai phải biết dung hòa những cam kết và để lại một khoảng trời riêng cho mỗi người. 

Tranh cãi, chia tay, hôn một cái, thế là hòa

Lúc yêu cũng như khi đã cưới, không có cặp đôi nào có thể tránh được những mâu thuẫn, xung đột. Nhiều khi, đối với cá nhân từng người, đó như là thứ gia vị hoặc một chiêu “đổi gió” để mình được làm nũng người kia. 

Nhiều cặp đôi quan niệm rằng cứ cãi nhau, tranh luận đi, làm rôm rả cuộc sống theo chiều hướng “bung bét” một chút để nói được những điều ấm ức, để người kia phải nịnh đầm, xin lỗi mình, để cảm thấy mình được cung phụng như ông hoàng/bà chúa...  

Cũng lắm đôi coi đó như một “cuộc cải tạo” lớn để sau đó có cớ mà “tân trang” lại tình yêu của mình, đơn giản chỉ bằng một nụ hôn làm lành. Thế là xong mọi chuyện. Giận thì cứ giận. Cãi thì cứ cãi. Và yêu thì cũng vẫn thế thôi. 

Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng nên nhớ: Tình yêu là cả sự chia sẻ, cảm thông và tin tưởng nhau. Vì thế đừng xử lý tình huống theo cơn cuồng nộ. Hãy biết cân nhắc và đánh giá tình hình, biết những gì đang xảy ra với mình để tránh tự tay mình bật công tắc tắt cho mối quan hệ mà mình đang hết lòng vì nó.

Tranh cãi, chia tay, hôn một cái, thế là hòa  1

Chớ liếc mắt đến gã người yêu cũ

Tình cũ đã lùi vào dĩ vãng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của người ấy. Thậm chí bạn dường như đã quên luôn cả người đã từng có một thời gắn bó tình cảm với mình. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng anh chàng ngày xưa xuất hiện. Có thể bạn không có cảm xúc hoặc chả lăn tăn gì. Lúc này, trong mắt bạn chồng là nhất. Thế nhưng, hãy quan sát thái độ của chồng bạn. “Quả bom” lừ đừ ấy sẽ sẵn sàng nổ tung chỉ vì bạn vui vẻ trò chuyện với người cũ như một người bạn.

Dù anh ấy có đắc thắng rằng mình mới là người cuối cùng có được bạn, người bạn yêu là anh ấy... hoặc sau chừng ấy năm chung sống, anh ấy tin chắc vào sự thủy chung của bạn nhưng đừng tưởng anh ấy không lo lắng hoặc bị lung lay lòng tin. 

Dẫu anh ấy đã lên gân rằng mình không thèm ghen, tỏ ra rất vô tư, thoải mái để bạn gặp gỡ và trò chuyện với người cũ nhưng thực tế lòng anh ấy đang dậy sóng. Chỉ cần bạn “vô tư” trước sự giả vờ thoải mái của chồng hay lỡ nhắc đến anh chàng cũ trong câu chuyện của hai người thì hãy coi chừng. Phức tạp chính là ở chỗ này đấy!

Đừng có “rô bốt” thế chứ

Cái khác của hai người yêu nhau là biết cải tiến những hình thức thể hiện cảm xúc của mình đối với nửa kia. Khéo yêu, khéo chiều, khéo thể hiện thì tình yêu cứ “lên như diều gặp gió”. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm được hay không thì lại là cả một vấn đề!

Thể hiện tình cảm vốn dĩ cũng quan trọng như việc bạn giao tiếp bằng lời nói để người ta thấu hiểu mình. Nếu bạn cứ ậm ờ theo kiểu: “Chắc là anh ấy biết mà”, “Chắc là anh ấy hiểu thôi”... rồi im lặng chờ đợi người ta thể hiện tình cảm với mình. Xin thưa, khi bạn làm như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bạn “quăng” tình yêu của mình vào một nơi nào đó mà không ai biết được.

Bạn cứ lạnh lùng, máy móc như một rô bốt thì tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng nhàm tẻ. Cho nên hãy cứ mạnh dạn, biết mối quan hệ của mình đang đến đâu thì “nêm” thêm cho nó một chút “lửa”. Giống như khi bạn đang buồn, chỉ cần anh chàng hôn vào má bạn, thế là bay biến mọi cảm xúc sầu bi.


Những câu nói giúp chàng "hạ hỏa" khi tranh cãi
Tranh cãi, chia tay, hôn một cái, thế là hòa  2

Chia sẻ