Trang Nhung lần đầu tâm sự về việc cho con gái thi “Got Talent”

Liathia Trần,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Trang Nhung không giấu được niềm vui khi nhìn con gái tỏa sáng trên sân khấu “Vietnam's Got Talent”.

Sau màn trình diễn ấn tượng trong đêm Bán kết 6 của chương trình Vietnam's Got Talent, bé Bích Ngọc – con gái ca sĩ Trang Nhung đang gây được nhiều thiện cảm với khán giả. Dù chỉ mới 7 tuổi, song Bích Ngọc đã chứng tỏ sức hút sân khấu của mình với những biểu hiện cực đáng yêu. Lần đầu nói về việc cho con gái tham gia Vietnam's Got Talent, ca sĩ Trang Nhung không giấu được niềm vui và sự tự hào.

Màn trình diễn của bé Bích Ngọc trong "Vietnam's Got Talent"

Trang Nhung cho biết, bé Bích Ngọc từ lúc 5 tuổi đã yêu thích âm nhạc “lạ thường”. Thấy con cứ tập hát theo những ca khúc tiếng Anh, cả gia đình chị bèn “xúm vào” cùng hát với con. Ban đầu thì chỉ là hát để thỏa niềm yêu thích, song dần dà nhận ra con có năng khiếu, Trang Nhung mới luyện tập cùng con thường xuyên hơn.

Trang Nhung lần đầu tâm sự về việc cho con gái thi “Got Talent” 1
Trang Nhung cùng 2 cô con gái

Ngày đăng ký cho con gái tham gia Vietnam's Got Talent, Trang Nhung cũng chỉ nghĩ theo hướng vui là chính: “Bình thường ở nhà bé nhát lắm, ra đường gặp cô chú hỏi con tên gì bé cũng không dám trả lời đâu. Vậy mà khi lên sân khấu, bé tự tin hát cả bài rồi lại còn diễn xuất nữa. Thấy con vui người làm mẹ cũng không kiềm được xúc động”.

Trang Nhung lần đầu tâm sự về việc cho con gái thi “Got Talent” 2
Thúy Hạnh, Trang Nhung và bé Bích Ngọc

Trong đêm Bán kết 6 vừa rồi, nhìn con gái bé bỏng bước ra sân khấu, chị hồn nhiên tâm sự: “Ôi hôm mẹ đứng trên sân khấu thay đồ cho con mà tim mẹ đập loạn xạ vì lo lắng, hồi hộp. Bởi mấy hôm tập ở sân khấu con cứ bị chú đạo diễn nhắc hết cái này đến cái kia. Nào là phải đi đúng đường vẽ trên sân khấu để người ta đánh ánh sáng, nào là phải cười tươi lên, nào là phải đá tuyết, chỉ tay rồi lại còn nhanh chóng chạy vào để đổi trang phục nữa. Thấy con lo lắng ngây ngô nói với mẹ “Mẹ ơi, con không nhớ đâu”, mẹ hồi hộp quá trời. Thật may là cuối cùng con cũng làm tốt hơn mong đợi của mẹ. Cảm ơn con đã cho mẹ niềm tự hào này”.

Trang Nhung lần đầu tâm sự về việc cho con gái thi “Got Talent” 3

Chị hào hứng kể thêm: “Con lên sân khấu diễn sung thật là sung. Con hóa thành nàng Elsa trong phim hoạt hình "Frozen" để hát “Let It Go”, đến đoạn cao trào, con cứ chỉ tay mãi về chú Hoài Linh và cô Thúy Hạnh”. Niềm vui và hạnh phúc của người mẹ thấy con tỏa sáng trên sân khấu và được sự ủng hộ của khán giả đong đầy trong từng câu nói của Trang Nhung. Chị cũng cho biết, vì gia đình có truyền thống nghệ thuật nên khi biết con đam mê ca hát, chị và ông xã rất vui lòng ủng hộ. Tuy nhiên, quan điểm của chị là không ép buộc con, chỉ cho con ca hát ở mức vừa đủ.

Trang Nhung lần đầu tâm sự về việc cho con gái thi “Got Talent” 4
Trang Nhung chăm chút cho con gái trong hậu trường "Vietnam's Got Talent"

Trang Nhung gợi ý với các ông bố bà mẹ rằng: “Khi gia đình phát hiện ra con có năng khiếu, tốt nhất là hãy tìm đến các chuyên gia để họ có những hướng dẫn, gợi ý cho mình. Hãy tạo điều kiện để con được sống với đam mê. Ngày xưa, thế hệ chúng mình không có điều kiện, đừng để điều đó lặp lại với con mình. Tuy nhiên, hoạt động phát triển năng khiếu cho con cũng phải phù hợp với thể chất và kinh tế mỗi gia đình. Các bố mẹ đừng làm mọi cách để con dấn thân vào showbiz. Hãy để con sống thật hồn nhiên với lứa tuổi của con”.
Chia sẻ