Trang Hạ: Đàn bà cam chịu, làm sao trách con cái hèn?

Trang Linh,
Chia sẻ

Đàn bà sống không vui không thú vị, lấy đâu ra những đứa con thú vị vui sướng?

"Có bao giờ bạn biết rằng:
- Mẹ ăn mặc thời thượng, con càng tự tin.
- Nếu mẹ có thân hình đẹp, con càng kiêu hãnh.
- Mẹ càng ham học hỏi, con càng chăm chỉ học hành.
- Mẹ càng yêu bản thân, con càng có tính độc lập.
- Mẹ càng chia sẻ và yêu thương, con càng rạng rỡ sáng sủa.
- Mẹ càng chân thành và thân thiện, con càng ngay thẳng.
Cho nên đàn bà sống không vui không thú vị, lấy đâu
 ra những đứa con thú vị vui sướng? 
Đàn bà cam chịu, làm sao trách con cái hèn?"

Những dòng thú vị trên đây vừa được chia sẻ lại trên fanpage của nữ nhà văn Trang Hạ không phải xuất hiện lần đầu, cũng chẳng phải quá gây sốc trong hàng loạt tuyên ngôn của chị về phụ nữ hiện đại, làm mẹ thời hiện đại, nhưng, cũng như nhiều quan điểm khác của nhà văn nữ quyền, nó gây được sự chú ý khá mạnh từ phía độc giả và cư dân mạng.

Trang Hạ
Trang sách trích lại những lời Trang Hạ dịch, khi được chia sẻ lại đã khiến dân mạng thích thú.

Được trích dẫn lại trong một cuốn sách về nuôi dạy con vừa xuất bản của nhà báo Thu Hà (mẹ Xu - Sim), những dòng dịch lại quan điểm trên của Trang Hạ dường như lại khơi lại câu chuyện về việc làm mẹ và tự do trong thời hiện đại, mà nữ nhà văn đã đề cập đến, không chỉ một lần. Với Trang Hạ, chị dường như yêu thích quan điểm tích cực, tươi mới này của các bà mẹ Hong Kong. Chị từng chia sẻ, trong khi những người mẹ Việt "hy sinh thời gian trong những xó xỉnh không vui nào đó, hy sinh bản thân trong những cuộc hôn nhân miễn cưỡng, quên chăm sóc bản thân vì phải lo thay chồng con điều gì đó” thì người mẹ Hong Kong, dù giàu hay nghèo, thất nghiệp hay bận rộn,… đều “tự yêu bản thân” theo những cách khác nhau: ăn mặc thời thượng, luyện tập để có thân hình đẹp, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cuộc sống và hạnh phúc với việc vừa được làm phụ nữ tự do, vừa được làm mẹ.

Trang Hạ, với tư cách một người mẹ ba con, một phụ nữ ôm đồm rất nhiều dự án truyền thông cũng như viết lách, đã từng chia sẻ câu chuyện làm mẹ của mình với độc giả. Chị kể: "Mình nuôi ba đứa con, đứa đầu vất vả chiếm toàn bộ thời gian mỗi ngày. Cả ngày mẹ chỉ xoay quanh con, tới mức con tròn 1 tuổi mẹ mới dám đi làm. Mà vẫn thấy mình chưa chu đáo, vụng về, đáng lẽ phải dành nhiều hơn thời gian chăm sóc con.

Những đứa sau càng ngày càng nhàn: mẹ đẻ xong chưa đầy tháng đã đi công tác dài ngày, đi nước ngoài. Mình vẫn có thời gian để học, học nấu ăn, học Khoa biên kịch ở Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi sau đó bắt đầu chạy bộ, tập aerobic buổi sáng, đi sưu tầm các quán cà phê, vừa ngồi viết vừa hối tiếc, vì sao khi có bé đầu lòng, mình đã không nhận ra rằng: Làm mẹ chính là một nghề, đó là nghề quản trị thời gian! Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày, mỗi ngày mẹ cũng cần 30 phút nghỉ ngơi chứ đâu phải làm mẹ suốt ngày
".

Trang Hạ
"Chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày, mỗi ngày mẹ cũng cần 30 phút nghỉ ngơi chứ đâu phải làm mẹ suốt ngày".

Và rồi, khi có đến đứa con thứ hai, thứ ba, chị lập hẳn "thời khóa biểu ăn chơi" cho mình: "Chồng đi chơi chiều 2-4-6, vợ đi chơi chiều 3-5-7, hẹn ai cũng ghép lịch vào đó, về muộn cũng không sao vì đó là lịch rồi. Còn nếu ai muốn ở nhà chăm con cũng không sao, nhưng, ít nhất mẹ bỉm sữa tuần có 3 ngày đi chơi thoải mái, nằm khểnh đọc sách cũng được, sẽ không bao giờ có vụ stress sau sinh, hoặc thấy, cuộc đời này làm mẹ khổ quá, không còn thời gian làm cái gì cả! Tui bay dù trên trời, tui chèo thuyền dưới nước, tui đi chạy, đi chơi, chỉ là vì tui đã không phải là bà mẹ cầm bát cầm thìa chạy theo đút cơm vào mồm con, có vậy thôi ạ! Chúc mọi người đều biết cách trở thành bà mẹ lười!".

Quan điểm cởi mở của Trang Hạ đã chạm đến những người phụ nữ, những người mẹ tương lai, và được hưởng ứng nhiệt tình. Facebooker Khánh Linh: thích thú bình luận: “Đã nghĩ được từ lúc mới nhận thức, tầm 15 – 16 tuổi, phải sống sao mà mai mốt con mình nó tự hào: “Mẹ tớ vừa đẹp vừa đảm” chứ không cần câu vợ tớ vừa hiền vừa ngoan bao giờ. Đấy, may quá có người nghĩ giống mình luôn. Mình thời thượng quá!”. Nick Hương Giang Nguyễn cũng tâm đắc viết: “Đúng rồi nè, phải coi con cái phải là niềm vui chứ không phải là gánh nặng. Cứ suốt ngày đuổi theo cho ăn với thay bỉm chùi mông thì hỏi sao cuộc sống cứ mãi bế tắc”.

Không chỉ những bà mẹ trẻ, những câu chuyện về người mẹ "thời xưa" tự tin, ham học hỏi và truyền cảm hứng cho con cũng được chia sẻ, như chuyện của chị Dương Hồng: “Khi còn trẻ, mẹ đã rành tiếng Nga vì 6 năm học ở Nga. Lúc thằng con út mới lên 2, mẹ mình vẫn tranh thủ học tại chức tiếng Anh sau mỗi khi cơm nước. Ngoài 60, mẹ vẫn cắp sách học tiếng Đức. Nhìn cụ thích học như thế, đâm ra hai đứa con của dù cụ lười chảy thây nhưng vẫn tự học hành chẳng cần ai kèm cặp”.

Trang Hạ
"Mẹ càng yêu bản thân, con càng có tính độc lập".

Tuy nhiên, không ít người vẫn chẳng mấy đồng tình với Trang Hạ. Nhiều độc giả thẳng thắn cho rằng, những "bí kíp" làm mẹ thành công mà chị chia sẻ chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện, hoặc những người mẹ thành phố, chứ không dành cho số đông những phụ nữ trên đời. Có người còn mỉa mai, sự hiện đại mà chị nhắc đến có thể là thảm họa, ví dụ quan điểm "Mẹ càng yêu bản thân, con càng có tính độc lập" được nhiều dân mạng cho rằng, việc cổ súy những tư tưởng ích kỷ như thế đã tạo ra những "bà mẹ tủ lạnh" vứt con ở nhà để đi bar, giao con con giúp việc để thoải mái tự do du lịch, để con cho ông bà chăm sóc để yêu bản thân, thay vì dành thời gian và tình yêu cho những đứa trẻ.
 
Nick Hạnh Nguyễn phản bác: “Thực ra mình nghĩ, chỉ khi nào gia đình dư dả tiền bạc, có một ông chồng hết mực yêu thương vợ con thì hẵng nghĩ tới việc ăn mặc đẹp, thời thượng, hay yêu thương bản thân. Chứ nhiều gia đình, mong cho con có cái cặp mới hay được học tử tế đã khó, làm gì còn cơ hội để nghĩ cho riêng mình. Những người phụ nữ biết hy sinh, tôi cũng thấy họ rất đẹp rồi!”. Nick Vũ Hoàng cũng cho rằng: “Sai! Sai lầm rồi! Mẹ không cần phải thể hiện, không cần phô trương những điều đó. Chỉ cần người mẹ biết dạy dỗ con cái, biết khiêm nhường, biết yêu thương từ nhỏ... đó mới thật sự là người mẹ của những đứa con!

Độc giả Tuan Le phản ứng khá gay gắt trước những quan điểm làm mẹ hiện đại mà Trang Hạ chia sẻ: “Xin lỗi, không phải ai cũng như vậy ạ. Còn tùy gia cảnh nữa bạn ạ. Gia đình không có điều kiện, đặc biệt vợ chồng mà li dị thì người mẹ phải chạy vạy làm việc, không có thời gian mà xúng xính quần áo đi chơi đâu. Họ cũng muốn mua quần áo đẹp lắm, cũng muốn đi chơi nhiều lắm chứ, nhưng họ bớt đi thì con họ sẽ được nhiều hơn. Và mẹ có thân hình càng đẹp thì con càng kiêu hãnh á, xin lỗi lần hai, mình không cùng quan điểm. Những người mẹ tần tảo sớm hôm lo cho con thì mơ mới thân hình đẹp, tay họ chai, da họ xấu vì tiền để mua mỹ phẩm, họ để dành cho con mình được no ấm hơn, và chả có đứa con nào mà không kiêu hãnh vì có một người mẹ như thế. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nên đánh giá của mỗi người khác nhau thôi”.

Trang Hạ
"Yêu thương bản thân mình không phải là ích kỷ"


Không tranh luận, chẳng thuyết phục ai nên nghe theo mình, bằng cuộc sống thực tế và những dòng chia sẻ, Trang Hạ vẫn kiên định với lập trường của mình, để nhắc nhở phụ nữ: Hy sinh vì ai đó, vì cái gì đó mà bỏ rơi bản thân mình, đó là một sự kéo lùi thời đại. Chị bảo, nếu như không có tiền, không có thời gian, bạn cũng phải cố dành ra một ngày, hay một nửa ngày, tắm lâu hơn một chút, soi gương lâu hơn một chút, chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng hơn một chút. Bởi lẽ, yêu bản thân tưởng chừng là một sự ích kỉ cá nhân, nhưng đó lại chính là một cách yêu con, thương con đúng mực. Đó còn là biểu hiện của một người phụ nữ biết trân trọng mọi giá trị đích thực của đời sống, trân trọng mình. Biết yêu bản thân, phụ nữ mới mong đòi hỏi người khác yêu thương và tôn trọng lại chính bản thân mình, chứ không tự biến mình thành một công cụ đa năng: công cụ sinh sản, công cụ dạy con, công cụ quán xuyến nhà cửa...


Chia sẻ