Trắng đêm giăng lưới chặn cống tìm bé trai 8 tuổi rơi xuống cống trong mưa lớn ở Bình Dương

Lê Hoàng,
Chia sẻ

Hàng trăm cán bộ cứu hộ đã được huy động, tích cực tỏa đi tìm kiếm suốt cả đêm. Họ đã tiến hành giăng lưới tại miệng cống dọc tuyến suối Nhum (thuộc địa phận KTX khu B làng ĐHQG TP.HCM) nhưng nạn nhân trẻ em vẫn bặt vô âm tích.

Như đã thông tin, cơn mưa lớn chiều 16/10 đã cuốn trôi bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) xuống một miệng cống trên đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khi em đang cùng 3 đứa trẻ khác đứng trước dòng nước xiết.

1

Hiện trường vụ việc.

11
Rất nhiều người dân thắp nến cầu nguyện cho cháu bé.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân. Diện tích khoanh vùng nằm trong bán kính 1km tính từ vị trí cháu bé bị nước cuốn.

Tối cùng ngày, vẫn còn rất đông người dân túc trực để theo dõi cuộc tìm kiếm. Một số người đến thắp nến, thắp hương trước miệng cống xảy ra vụ việc cầu nguyện cho cậu bé được tai qua nạn khỏi.

Là người trực tiếp chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi) vẫn còn bần thần: “Khi ấy trời mưa lớn lắm, tôi đang ngồi trong nhà thì thấy hai đứa trẻ bị nước cuốn ngay trước miệng cống, trong khi đứa bé trai lớn thì cố kéo nhưng có dấu hiệu đuối sức. Tôi vội lao ra bế xốc hai đứa bé lên thì cậu bé lớn bảo “chú ơi cứu thêm em út cháu với”, nhưng đứa bé đã rơi xuống từ khi nào rồi, không thể tìm thấy. Sau đó tôi đưa hai đứa vào nhà rồi hỏi chúng số điện thoại của bố mẹ để gọi họ đến đón con”.

8
Anh Dũng kể về quá trình cứu hai cháu bé khỏi chiếc cống.

9
Hàng xóm của gia đình nạn nhân, ông Phạm Mạnh Triều bần thần trước sự việc vừa xảy ra.

Một nhân chứng khác là bạn của cha cháu bé bị cuốn trôi thì cho biết, lúc đó nước ngập đến hơn 70 cm khiến vài chiếc ô tô bị chết máy. Hiếu cùng 4 đứa trẻ khác đến đẩy phụ xe ô tô thì vô tình trượt chân vào miệng cống sâu hoắm.

Đứng ngay tại miệng cống cuốn trôi bé Hiếu, anh Phạm Mạnh Triều, hàng xóm cũ của gia đình nạn nhân kể: “Mới lúc sáng tôi còn thấy mẹ cháu Hiếu dẫn cháu đi chơi, cho nó ăn sáng, rồi chạy ra xưởng gỗ. Nhà nó có ba anh em trai, đứa nào cũng dễ thương sáng sủa, vậy mà lại gặp bất hạnh”.

10
Rất đông người dân tỏ ra bức xúc vì cho rằng chính miệng cống nước không được che chắn bảo vệ đã gây ra tai nạn đáng tiếc cho cháu Hiếu.

12
Cha nạn nhân đã tham gia tìm kiếm, bỏ ngôi nhà trống hoác.

Được biết, nạn nhân là con út trong gia đình có ba anh em. Sau khi ly hôn, Hiếu ở với mẹ tại ngôi nhà cũ tại khu phố Thắng Lợi 2 (Dĩ An, Bình Dương) còn hai anh trai ở với người cha tên Hoàng Văn Tiều. Trưa ngày 16/10, Hiếu được mẹ chở sang nhà bố chơi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Rất nhiều người dân bức xúc khi chứng kiến miệng cống rất rộng lại không có bất cứ một thanh sắt nào che chắn. Chị Linh, một người dân địa phương cho biết khu vực trên mỗi lần mưa nước rất xoáy, xe cộ và người đi đường rất hay té ngã.

Đến 22 giờ cùng ngày, Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An, cán bộ nhân viên Công ty Công trình đô thị Dĩ An cùng các cán bộ PCCC tỉnh Bình Dương đã chạy dọc đường cống để tìm kiếm cháu bé nhưng vẫn biệt tăm. Hiện tại, hơn 100 cán bộ đang tìm kiếm, giăng lưới tại khu vực suối Nhum (thuộc địa phận làng ĐHQG TP.HCM) nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích cháu bé.

6

Xe cứu hộ đã được điều đến khu vực suối Nhum.

2

Gương mặt mệt mỏi của các chiến sĩ cứu hộ.

3

Giăng lưới tìm kiếm cháu bé.

7

13
Càng về khuya cuộc tìm kiếm càng khẩn trương.

Cuộc cứu hộ càng về khuya càng có đông người theo dõi. Cha và người thân của cháu bé đã túc trực tại địa điểm tìm kiếm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng chủ động rà đèn pin xung quanh. Trong khi đó, mẹ của bé Hiếu vẫn chưa lấy lại tinh thần, khóc rất nhiều.

15

Người dân vây quanh khu vực tìm kiếm.

4

Mẹ nạn nhân suy sụp tinh thần, khóc rất nhiều.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Chia sẻ