Trần tình của người vợ bị cho là "bỏ mặc, nhốt chồng bị bệnh nằm liệt một chỗ"

Theo Kênh14/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Bà Loan - người vợ bị cho là "bỏ mặc, nhốt chồng bị bệnh nằm liệt một chỗ" - cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, bà cùng con gái chuyển ra ngoài ở vì nhiều lý do chứ không phải "bỏ mặc chồng".

Mới đây, chúng tôi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc một người đàn ông tên Anh, có địa chỉ số nhà 26, ngõ 823/19, đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị bệnh nằm một chỗ, bị vợ và con gái bỏ mặc tại căn nhà trên.

Trần tình của người vợ bị cho là
Con ngõ có ngôi nhà bị cho là "đang nhốt người đàn ông bệnh tật".

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã tìm tới địa chỉ trên và có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Cầm, tổ trưởng tổ dân phố 31, khu phố 8, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên quan đến sự việc trên ông Cầm cho biết, ông Đàm Quang Anh (SN 1955) bị bệnh tai biến mạch máu não đã 6 năm nay. Ông cùng vợ là bà Tạ Bích Loan (SN 1957), con gái Đàm T.P (SN 1988) sống tại địa chỉ trên.

Trong thời gian ông bị bệnh chỉ nằm một chỗ, được gia đình bên nội chu cấp tiền chữa trị và sinh hoạt hàng ngày. Sau 6 năm chăm sóc và chu cấp tiền cho ông Quang Anh, gia đình bên nội đã không còn đủ khả năng để tiếp tục chu cấp. “Cách đây khoảng 2 tháng, đại diện bên nội và bà Loan có mời chính quyền địa phương đến nhà để bàn cách giải quyết và đưa ra phương án chăm sóc cũng như chu cấp tiền chữa bệnh, sinh hoạt cho ông Anh. Tuy nhiên, lần làm việc này vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng”, ông Nguyễn Hữu Cầm nói.

Trần tình của người vợ bị cho là
Khi chúng tôi đến, cửa ngôi nhà đang đóng kín, khóa bên ngoài.

Cũng theo ông Cầm, thời gian gần đây có một nhóm thanh niên tình nguyện mang thức ăn đến cho ông Anh. Cách duy nhất để đưa thức ăn lên cho ông Anh là ông này thả dây xuống rồi kéo thức ăn lên, vì cửa nhà khóa nên người ngoài không thể vào được. Chìa khóa căn nhà do bà Loan cầm, khoảng một tháng trở lại đây, bà Loan cùng con gái chuyển ra ngoài ở vì nhiều lý do.

Một lúc sau, bà Loan về nhà mở cửa. Trao đổi với chúng tôi, bà Tạ Bích Loan (vợ ông Anh) bày tỏ: “Những thông tin được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều phần sai sự thật và thêu dệt khiến tôi, đặc biệt là con gái tôi chịu nhiều áp lực”.

Trần tình của người vợ bị cho là
  Bà Loan - vợ ông Anh - nói rằng: “Những thông tin được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều phần sai sự thật" và bà "không hề bỏ mặc chồng bệnh tật".

Bà Loan cho biết thêm, bản thân nội bộ gia đình có những khúc mắc riêng, sự việc không như các thông tin phản ánh trên. Theo bà Loan, thời gian gần đây bà cùng con gái chuyển ra ở nhờ nhà người quen ở đường Minh Khai. Hàng ngày, bà vẫn về nhà để mua thức ăn cho chồng. Ngày nào bận việc, bà mua sẵn thức ăn dự trữ một, hai hôm cho chồng.

“Tôi chăm sóc cho chồng nhiều năm liền khi ông ấy phát bệnh và nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có thể việc chăm sóc, điều kiện không được chu đáo, nhưng không có chuyện tôi bỏ mặc chồng. Tôi đã từng thuê người giúp việc đến chăm sóc và vệ sinh cho ông ấy, nhưng thời gian gần đây do kinh tế không cho phép, nên không thuê được người, tôi đã tự làm”, bà Loan cho biết.

Căn nhà ông Anh đang sống thường xuyên được khóa ngoài. Ông hiện sống trên tầng 2, khu vực vệ sinh được xây dựng ngay bên trong phòng để tiện cho sinh hoạt của người bệnh như ông. Được biết, ông Anh bị bệnh nằm một chỗ khoảng 6 năm nay, do nằm nhiều ở giường nên cơ thể ông bị lở loét, một phần vì không được vệ sinh chu đáo, sạch sẽ hàng ngày.

Nói về mong muốn của mình, ông Anh cho biết: “Tôi muốn được chăm sóc và lo lắng khi bị bệnh nằm liệt một chỗ. Được ăn uống và chăm lo vệ sinh đầy đủ, vì giờ tôi nằm một chỗ nên không tự lo được”.

Chia sẻ