Trấn Thành bị phản đối vì "dễ dãi"; Đan Trường hôn học trò hotboy

Jen,
Chia sẻ

Trấn Thành lại gây thị phi trên ghế nóng; Học trò Đan Trường đăng quang "Thần tượng Bolero"... là những câu chuyện giải trí đáng chú ý tuần qua.

Trấn Thành bị phản đối vì dễ dãi bất ngờ với "Chị gái dân tộc" Lê Thị Dần

trấn thành

Tuần qua, chương trình Đấu trường tiếu lâm đã bước vào vòng thi Song đấu gay cấn, nơi các huấn luyện viên lựa chọn các cặp thí sinh để họ đối đầu nhau giành quyền đi tiếp. Ở đội Trấn Thành, cặp đấu giữa Lê Thị Dần và Thúc Lĩnh Lincoln thu hút sự chú ý ngay khi nhà sản xuất vừa công bố thông tin. Tuy nhiên, sát ngày lên sóng, Thúc Lĩnh đã bất ngờ dừng cuộc chơi với lý do bận việc cá nhân. Trong khi dư luận còn hoang mang với nghi vấn Thúc Lĩnh bỏ cuộc vì ngại đụng “gà cưng” của Trấn Thành thì màn trình diễn thiếu tự tin của chính Lê Thị Dần lại càng làm khán giả thất vọng.

Trên sân khấu, Lê Thị Dần đóng vai một quý cô muộn chồng lên Miếu Ông Khỉ cầu tình duyên. Để làm cho tiết mục thêm phần hấp dẫn, Lê Thị Dần còn trổ tài hát cải lương tiếng miền Nam và nhảy múa. Tuy nhiên, so với vòng thi trước, lần này màu sắc Lê Thị Dần thể hiện khá nhạt nhòa. Chính huấn luyện viên Trường Giang cũng nhận xét: “Hôm nay chị quá dở chứ tốt gì”. Trong khi đó, huấn luyện viên Thu Trang, Tiến Luật và Đức Thịnh lại cho rằng Lê Thị Dần diễn thiếu tự tin, gượng gạo và xuống phong độ hẳn. Tuy vậy, giám khảo Trấn Thành vẫn cho “chị gái dân tộc” một cơ hội được sửa sai. Vị huấn luyện viên này quyết định để Lê Thị Dần đi tiếp vào vòng trong.

Lê Thị Dần và phần trình diễn thiếu tự tin trong vòng Song đấu "Đấu trường tiếu lâm"

Ngay sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả đã phản đối Trấn Thành gay gắt và cho rằng anh đang ưu ái "gà cưng" một cách lộ liễu. Thậm chí nhiều người còn lật lại chương trình Thách thức danh hài mà trước đó Lê Thị Dần từng tham gia và lập kỷ lục giải thưởng 100 triệu. Một bộ phận khán giả cho rằng họ hoàn toàn không thấy Lê Thị Dần buồn cười tới mức Trấn Thành phải "vái lạy" thí sinh này và dành cho chị hàng loạt lời khen có cánh trên sân khấu. Trở lại với Đấu trường tiếu lâm, theo một số khán giả, kiểu diễn hài của Lê Thị Dần đã trở nên nhàm chán, mang phong cách "văn nghệ quần chúng" nhiều hơn.

Sự dễ tính bất ngờ của Trấn Thành khi chọn Lê Thị Dần làm dấy lên nghi vấn nam MC đang quá cảm tính và thiên vị "gà cưng" của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trấn Thành gây tranh cãi, phản đối ở vị trí ghế nóng show truyền hình và có lẽ, "vận hạn" scandal của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thời gian này.

Đan Trường xúc động hôn "học trò hotboy" đăng quang "Thần tượng Bolero"

đan trường

Đêm 20/5 vừa qua, chương trình Thần tượng Bolero cuối cùng cũng tìm được Quán quân. Người lên ngôi chính là Trung Quang - cậu học trò của huấn luyện viên Đan Trường. Trong giờ phút xúc động, nam ca sĩ đã lên sân khấu và trìu mến hôn má học trò khiến Trung Quang nhăn mặt vì xấu hổ.

Trung Quang là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi với chỉ 18 tuổi. Trung Quang nhận được 34,77% tỉ lệ bình chọn khán giả. Trong đêm chung kết, Trung Quang chọn hai ca khúc Áo lụa Hà ĐôngCon đường xưa em đi (song ca cùng Phương Mỹ Chi). Chiến thắng của chàng trai "tuổi nhỏ tài cao" là một kết quả không gây bất ngờ và nhận được nhiều sự đồng tình của đa số khán giả theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu.

Trên sân khấu, Trung Quang gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, hỗ trợ anh trong thời gian qua. Trong đó, anh đặc biệt dành tình cảm cho người thầy của mình khi gọi Đan Trường là "người cha thứ 2".

Bên cạnh Trung Quang, giọng ca đầy tiềm năng Cao Công Nghĩa - đội Cẩm Ly đã đạt giải vàng với tỉ lệ bình chọn cao thứ nhì là 30,79%. 

Phim của Kỳ Duyên - Trương Quỳnh Anh bị chê nhiều hơn khen khi ra rạp

nữ đại gia

Tuần qua, bộ phim Nữ đại gia do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Trương Quỳnh Anh đóng chính, Lê Văn Kiệt làm đạo diễn cuối cùng cũng được ra rạp sau khi gặp trắc trở ở khâu kiểm duyệt. Trước đó, vì lý do có nhiều cảnh quay liên quan đến rượu và thuốc lá, bộ phim đã bị Cục Điện ảnh yêu cầu chỉnh sửa và phải lùi ngày khởi chiếu.

Có một hành trình trắc trở là vậy, nhưng khi đứa con tinh thần của đạo diễn Lê Văn Kiệt ra rạp, điều đáng tiếc là tác phẩm này lại không được lòng khán giả và truyền thông. Các ý kiến nhận xét bộ phim chê nhiều hơn khen. Hầu hết các lời chỉ trích nhắm vào kịch bản lỏng lẻo, nửa vời, nội dung vụn vặt, thậm chí khó hiểu, một số cảnh quay bị đánh giá "ngô nghê tới buồn cười".

Bộ phim được khen ngợi ở những khung hình đậm chất điện ảnh, nửa đầu phim hấp dẫn (nhưng càng về sau càng bị đuối sức). Ngoài ra, lần đầu lấn sân điện ảnh của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng được đánh giá khá tốt.

"Cuộc chiến" giữa các nhà phát hành, khán giả xem phim chịu thiệt

x men

Tuần qua, khán giả yêu điện ảnh lo ngại khi một "cuộc chiến" đã chính thức nổ ra giữa nhà phát hành phim thống lĩnh thị trường Việt Nam - CGV và 8 đơn vị sản xuất, phát hành phim nội địa.

Cụ thể, 8 đơn vị gồm BHD, Galaxy, Skyline, Golden Media, Saigon Media, MVP, Early Risers và công ty VAA đã gửi đơn khiếu nại đến Hội Điện ảnh, khẳng định họ đang bị hệ thống rạp CGV (thuộc nhà phát hành cùng tên Hàn Quốc) chèn ép thông qua tỷ lệ ăn chia doanh thu phòng vé và hình thức chiếu phim ở rạp. Các đơn vị này cho biết, Phim Việt Nam do CGV phát hành tại hệ thống rạp khác có tỷ lệ ăn chia là 55/45 (CGV hưởng 55%). Còn với phim Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước phát hành tại hệ thống CGV, tỉ lệ vẫn là 45/55 (nghĩa là nhà phát hành chỉ được hưởng 45%, CGV hưởng 55% doanh thu chiếu phim trong tuần đầu tiên, tỷ lệ hạ dần theo tuần)".

Về phía CGV, khi 8 nhà sản xuất và phát hành phim gửi đơn kiện, hãng này đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết họ tuân thủ tuyệt đối các quy định về việc phát hành và chiếu phim theo luật pháp Việt Nam. Việc xây dựng tỉ lệ ăn chia khi phát hành do các bên cùng nhau thỏa thuận.

Điều đáng nói, cuộc chiến giữa các cụm rạp trùng với thời điểm ra mắt của hàng loạt phim bom tấn, trong đó có X-men: Apocalyse do Galaxy - 1 trong 8 đơn vị cùng khiếu nại CGV phát hành. Nhiều ý kiến cho rằng, CGV không chiếu X-men: Apocalypse do muốn giải quyết cho xong vụ lùm xùm với các doanh nghiệp.

Chưa biết "cuộc chiến" sẽ đi đến đâu, chỉ biết trước mắt người chịu thiệt chính là khán giả xem phim. Hiện tại, việc CGV không chiếu bom tấn X-Men cũng đồng nghĩa với việc 40% phòng chiếu phim ở Việt Nam không chiếu bộ phim này và rất nhiều khán giả sẽ trở nên vất vả hơn khi muốn xem bộ phim họ yêu thích.
Chia sẻ