Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai

Newben,
Chia sẻ

Trong ảnh, bé Mallory nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh một chiếc hũ màu xám có khắc tên và ngày tháng. Đó chính là của...

Sau 5 năm với vô số lần thử thai nhưng đều mang đến kết quả thất vọng, cuối cùng, năm 2016, chị Aimee Waters đã có thể mang thai con đầu lòng. Chị hạnh phúc vô vàn khi biết trong cơ thể mình có sinh linh bé bỏng đang lớn lên mỗi ngày. Nghĩ đến giây phút được gặp con, ôm con trong vòng tay, chị vui lắm.

Thế nhưng, điều chẳng ai mong muốn đã xảy ra. Cậu bé Beckett Grant không may qua đời khi đang ở tuần thai thứ 26. Sau 42 giờ trong phòng mổ, cuối cùng, chị cũng được ôm cơ thể bé bỏng của con trên tay nhưng trong chị có một nỗi đau khủng khiếp. Chồng chị khi đó dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng chụp lại những hình ảnh tình cảm của hai mẹ con.

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 1.

Cậu bé Beckett Grant không may qua đời khi đang ở tuần thai thứ 26. (Ảnh: Internet)

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 2.

Chồng chị khi đó dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng chụp lại những hình ảnh tình cảm của hai mẹ con. (Ảnh: Internet)

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 3.

(Ảnh: Instagram)

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 4.

Hai vợ chồng kỉ niệm ngày sinh nhật của con trai xấu số. (Ảnh: Instagram)

Nỗi đau mất con dần nguôi ngoai và không lâu sau đó, chị hạnh phúc khi biết trong cơ thể mình đang có một sinh linh khác tượng hình và phát triển. Ngày 10/8 vừa qua, cô bé Mallory Tegan ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết của chị Aimee và chồng - anh Tyson.

Không lâu sau đó, chị đã đăng tải bức ảnh này - bức ảnh đã khiến biết bao người cảm động rơi nước mắt khi biết ý nghĩa. Trong ảnh, bé Mallory nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh một chiếc hũ màu xám có khắc tên và ngày tháng. Đó chính là hũ tro cốt của cậu bé Beckett Grant.

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 5.

Mallory bên hũ tro cốt của anh trai. (Ảnh: Instagram)

Chị chia sẻ: “Nhìn vào bức ảnh này tôi không thể nào không xúc động. Hai thiên thần của tôi đang ở cạnh nhau. Trái tim tôi tan vỡ rồi lại hạnh phúc. Trong rất nhiều năm, tôi luôn mơ đến ngày có thể ôm con trong tay. Nhưng cuộc đời không bao giờ đưa thứ chúng ta muốn và tôi từng bị buộc phải từ bỏ ước mơ đó. Hành trình 5 năm với vô số lần buồn bã về kết quả thử thai, tôi phải trải qua 2 năm chấp nhận rằng tôi không thể có con. Nhưng rồi một ngôi sao băng đã xuất hiện. Con trai tôi - Beckett - đã tồn tại trong cơ thể tôi 26 tuần và bên cạnh tôi được 4 ngày. Đó là một trò đùa độc ác.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng cho một điều tuyệt vọng, được trao tặng và bị lấy nhanh như chớp mắt. Mất Beckett tôi đau khổ. Chắc chắn là thế! Vài tháng sau, tôi tìm được cách để mình có thể bình tâm nhưng nỗi đau vẫn còn tồn tại. Trong lần thử thách cuối cùng, con gái chúng tôi đã xuất hiện. Trong 37 tuần, tôi đã rất sợ mất con nhưng cuối cùng con đã ở đây và xoa dịu tâm hồn chúng tôi. Tôi đã nói trước đây, gia đình tôi sẽ không bao giờ hoàn chỉnh hay đầy đủ. Chúng tôi luôn thiếu vắng Beckett nhưng Mallory là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh lộn xộn của chúng tôi. Con đã mang đến sự bình an và an yên…”.

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 6.

Mallory vào ngày chào đời. (Ảnh: Instagram)

Trái tim biết bao người như thắt lại khi biết được hũ tro cốt ở cạnh bé gái là của ai - Ảnh 7.

Bé Mallory (Ảnh: Instagram)

Qua những dòng tâm sự đau buồn, Aimee cũng hy vọng rằng những bố mẹ đang phải trải qua tình huống tương tự có thể hiểu rằng họ không cô đơn, và chỉ cần họ mạnh mẽ, đừng từ bỏ, phép màu sẽ đến.

(Nguồn: popsugar)

Chia sẻ