Trải nghiệm tuyệt vời "như một giấc mơ" của cô gái 26 tuổi xinh đẹp ở hòn đảo thiên đường

Lynk,
Chia sẻ

“Khi còn trẻ, nếu có so sánh với nhau một điều gì đó, thì hãy hỏi nhau rằng bạn đã có được bao nhiêu trải nghiệm, chứ không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền.”

Lê Hồng Nhung - sinh năm 1990, nickname Chang Mi (hiện đang làm Biên tập viên của VTC) là một cô nàng độc thân đam mê xê dịch. Mặc dù công việc của một Biên tập viên khá bận rộn, nhưng cứ mùa hè đến, cô nàng cầm tinh con Ngựa lại quyết tâm “gói ghém công việc, kêu gọi đồng bọn, săn vé máy bay giá hay và đưa nhau đi trốn”.

Hành trình tới hòn đảo thiên đường Boracay của cô gái tuổi Ngựa hay cuồng chân này vừa up lên đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ cư dân mạng. Mọi người chia sẻ album Boracay của Nhung rất nhiều, hơn 200 bức ảnh từ chuyến đi vừa rồi quả thực là gia tài đáng giá tuổi 26 với Nhung, nhưng có những thứ còn đáng giá hơn thế...

thiên đường Boracay
Chang Mi và 2 người bạn đã có chuyến du lịch trong mơ tới thiên đường Boracay đầu tháng 5 vừa qua

Boracay nghe như tên đồ ăn nhỉ?

Chẳng biết nữa, nó là tiếng bản địa đấy, nghĩa là gì thì chắc bạn phải tới tận nơi hỏi người dân xem sao. Boracay là hòn đảo nhỏ nhất nhưng đẹp nhất trong số hơn 7.000 hòn đảo của Philippines, top 10 những bãi biển đẹp nhất châu Á và top 25 của thế giới. Boracay như nàng giai nhân xinh đẹp quyến rũ giữa biển khơi, món quà mẹ thiên nhiên ban tặng cho quốc gia Đông Nam Á bao quanh là đại dương.

thiên đường Boracay
Thiên đường Maldives châu Á

thiên đường Boracay
Tới hòn đảo xinh đẹp này là một trong những quyết định đúng đắn, tuyệt vời nhất trong cuộc đời Chang Mi.

Có rất nhiều thông tin, hình ảnh hấp dẫn về hòn đảo thiên đường này, khiến bạn muốn lao tới Boracay ngay lập tức. Chang Mi cũng bị “dụ dỗ” một cách dễ dàng như thế. Với kế hoạch du lịch đã định sẵn trong đầu từ năm ngoái, nên ngay khi biết được thông tin có vé rẻ, mình và nhóm bạn lập tức quyết định đi không cần suy nghĩ.

Mọi người thường nhìn ngắm những hình ảnh đẹp mê hồn về các hòn đảo nổi tiếng thế giới với suy nghĩ tiếc rẻ rằng đi đến đó chi phí sẽ rất đắt. Sự thật hoàn toàn ngược lại, Boracay là một điển hình, giá mọi dịch vụ du lịch ở đây rất rẻ, và hòn đảo này chẳng khác gì Maldives của Đông Nam Á. Cô nàng ăn tiêu cực kỳ thoải mái, không tiết kiệm. Quan điểm đi du lịch của Nhung là chỉ tiết kiệm tiền vé thôi, còn lại chỗ ở hợp lý, sạch sẽ, thoải mái, thuận tiện là được.

thiên đường Boracay
Nắng vàng, biển xanh, và em (đang so deep)

Phương châm sống của Hồng Nhung rất đơn giản, đi ngược lại tâm lý “chui trong kén” của nhiều người:

- Hãy đi du lịch khi còn trẻ. Hãy đi khi có cơ hội. Và hãy đi khi bạn thích!

- Hãy trải qua cảm giác thật 'tuyệt vời ông mặt trời' khi đi du lịch là sống 4-5 ngày tại một nơi lạ hoắc lạ huơ, sáng đến chiều, chiều đến tối, tối đến đêm chỉ nghĩ xem ăn gì, chơi gì, bỏ ra khỏi đầu mọi thứ lung tung vớ vẩn. Tiền hết lại kiếm. Kiếm được ta lại tiêu. Tiêu xong lại kiếm.

Nhung Bảo: "Mình từng đi khá nhiều nơi: Thái Lan, Hồng Kông… nhưng riêng Boracay thì đem lại cảm giác lạ hơ. Thực ra thì mỗi nơi nó đều có cái hay khác nhau. Những chuyến đi nước ngoài trước của mình đều là ở các thành phố. Đây là hành trình đầu tiên ở đảo mà đi chục bước chân là ra tới biển cả rồi. Cảm giác đúng chất du lịch bụi mà thích nhất thì là ở Boracay. Chơi từ sáng đến tối, lấm lem, nắng kệ nắng, đen kệ đen vì chẳng mấy khi được đến thiên đường biển đảo nên kiểu xoã hết mình luôn!".


Những điều ấn tượng nhất chỉ gặp được tại Boracay

Khi nắng lên. Boracay đẹp như 1 bức tranh. Ảnh không lột tả hết được. Nhìn thấy biển trước mắt như thạch màu xanh, lấp lánh nắng, trong veo như ngọc. "Mình chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là Ôm phản lao ra biển thôi! Có những chỗ nước biển trong veo thấy đáy toàn là cát trắng, lẫn những chú cá và san hô bé xíu xinh xinh, chẳng cảm giác đó là nước bao phủ nữa, vì trong suốt quá, sạch quá, đi thuyền qua chỉ muốn nhảy xuống không muốn về". Cô bạn Chang Mi hào hứng nhớ lại.

thiên đường Boracay

Boracay - trời xanh - nước xanh - mình cũng xanh!!!

Sáng xanh một kiểu

Trưa xanh một kiểu

Chiều lại xanh một kiểu!!

☀Boracay - trời xanh - nước xanh - mình cũng xanh!!! ☀Sáng xanh một kiểu ☀Trưa xanh một kiểu ☀Chiều lại xanh một kiểu
Mình đang ở giữa một biển thạch chỉ muốn nhảy xuống và ngụp lặn, ăn luôn càng tốt!

☀Boracay - trời xanh - nước xanh - mình cũng xanh!!! ☀Sáng xanh một kiểu ☀Trưa xanh một kiểu ☀Chiều lại xanh một kiểu
Nước biển trong veo thế này, đảm bảo ai thấy cũng "nghiện" luôn!

Ở Boracay có 2 khoảng thời gian mà bạn chắc chắn phải chụp khi tới đó là Bình minhHoàng hôn.... Thậm chí hoàng hôn ở Boracay còn được ví là cảnh đẹp đáng giá, nếu không ngắm được thì vô cùng phí. Bạn sẽ trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời khó quên trong cuộc đời.

Ở Boracay có 2 khoảng thời gian mà bạn chắc chắn phải chụp khi tới đó là Bình Minh và Hoàng Hôn.... Thậm chí hoàng hôn ở Boracay còn được ví là cảnh đẹp đáng giá nếu không ngắm được thì vô cùng phí.
Khoảnh khắc Bình minh

Ở Boracay có 2 khoảng thời gian mà bạn chắc chắn phải chụp khi tới đó là Bình Minh và Hoàng Hôn.... Thậm chí hoàng hôn ở Boracay còn được ví là cảnh đẹp đáng giá nếu không ngắm được thì vô cùng phí.
... và Hoàng hôn bạn không nên bỏ lỡ ở thiên đường Boracay.

Khi ánh nắng mặt trời cuối cùng đã tắt, Boracay là hòn đảo không ngủ. Và bạn cũng không nên ngủ. Ngủ lúc nào là lỡ mất một điều gì đó thú vị ở hòn đảo Thiên đường. Dọc bãi biển là các nhà hàng, quán bar... Đi đến đâu là bạn tự động miệng cười, chân nhún theo nhạc.

thiên đường Boracay
Người ta gọi đây là thiên đường không bao giờ ngủ

thiên đường Boracay
Vì khi đêm xuống, Boracay vẫn rực rỡ sắc màu, náo nhiệt, vui vẻ

thiên đường Boracay
... và cả lãng mạn nữa. Ban ngày trời nắng chang chang không có đâu nha!

Trong chuyến đi của mình, trải nghiệm Chang Mi nhớ nhất là khi tham gia các trò chơi mạo hiểm thú vị: "Điều làm mình vừa thích vừa sợ nhất chính là các trò chơi ở Boracay. Cảm giác mạnh có, phiêu lưu có, và đặc điểm chung là trò nào bạn cũng sẽ… hú hét ầm ĩ. Với mình thì ấn tượng nhất là Halmet diving (đi bộ dưới đáy biển). Bạn tưởng tượng mình giống như đang trong tiểu thuyết “2 vạn dặm dưới đáy biển”, đội chiếc mũ nặng 35kg, nhưng lạ thay xuống nước chẳng cảm thấy gì nữa, cầm miếng bánh mà cả trăm con cá bâu vào bạn thích lắm lắm. Đây là trò đáng chơi nhất mà mình nghĩ ai cũng nên thử khi đến Boracay. Xuống nước là chẳng muốn lên, kết thúc trò chơi bạn nhận được món quà bất ngờ là chiếc đĩa CD có file ảnh của nhóm mình, amazing!".

thiên đường Boracay
Wow! Mình đang cho cá ăn, cả đàn cá xinh xắn còn bơi qua chạm vào tay nữa.

thiên đường Boracay
Lúc lên bờ  ai cũng được tặng một CD ảnh dưới biển cực chất, cực "ngầu", bạn ghen tị không??

Trải nghiệm “hú hồn thót tim” khác là trò Parasailing (bay dù), không dành cho các bạn sợ độ cao. Cano kéo bạn bay lên cao lắm luôn, cảm giác ở tít trên trời, gió thổi vù vù, xung quanh toàn đại dương, bạn sẽ hú hét như điên luôn! 

"Một trò khác tương tự là Zipline, vui cực, mình được buộc dây ngang người, phi thân từ núi này sang núi khác, view bên dưới là biển đẹp hãi hùng luôn, vừa sướng vừa la, haha. Những trò nhẹ nhàng khác thì khá nhiều, như Banana Boat (đi thuyền chuối), kéo mình “đánh võng tốc độ cao” trên biển, ra tuốt ngoài khơi chụp kiểu ảnh xong về. Nhảy cầu ở mũi Ariel’s Point, không áo phao nha, có các nấc độ cao cho bạn tuỳ chọn, nhảy xuống biển có người túm bạn lên ngay. Nhân tiện, nước biển ở Boracay mặn phát khóc, hic. Các món hải sản cũng vì thế mà mặn theo hay sao ấy, có thể bạn sẽ ăn không quen so với hải sản ở Việt Nam". 

thiên đường Boracay
Rơi xuống đây có cá mập không? Có không aaaaaaaaa!!!

Có vẻ như Chang Mi vẫn chưa hết cảm giác "sung sướng" sau khi trở về từ hòn đảo thiên đường. Cô nàng có thể ngồi cả ngày với đủ thứ chuyện kể cho mọi người: "Khi quay về bọn mình có ghé qua thủ đô Manila, và đặc sản của Manila là xe ngựa! Cảm giác ngồi xe ngựa lộc cộc giữa phố phường xe cộ xung quanh thật là thích.".

thiên đường Boracay
Đi trên phố với tiếng xe ngựa lộc cộc vui tai rất thích các bạn ạ.

thiên đường Boracay
Tới thủ đô Manila thì thành cổ Intramuros là nơi rất đáng ghé qua

thiên đường Boracay
... nhiều thứ như những bức tượng, tường thành, khải hoàn môn khiến bạn cảm giác như đang đi giữa châu Âu đó!

12 triệu - giá của chuyến đi mua được những gì?

Chang Mi 26 tuổi rồi nhưng vẫn độc thân, và có lẽ vì sinh năm Ngựa nên cô nàng di chuyển liên tục giữa nơi này và nơi khác, vừa từ Boracay về, cô lại đi Sài Gòn. "Ai cũng kêu lên khi thấy mình update trên facebook là lại rục rịch đi đâu đó. Vừa ở Boracay về mình lại có dự định bí mật khác, đành tạm chia tay Hà Nội mấy ngày. Mi nghe rất rất nhiều người bạn khuyên là đừng lấy chồng sớm, cứ hưởng thụ đi. Nên mình gật đầu lia lịa nghe luôn, định bay nhảy cho đến khi tìm được 1 người bay cùng mới thôi, hì hì".


thiên đường Boracay
12 triệu đổi lấy khoảnh khắc cuộc sống tuyệt diệu không có ở nơi nào khác

thiên đường Boracay
... đổi lấy sự thoải mái, thư thái cho tâm hồn

thiên đường Boracay
... đổi lấy làn da nâu khoẻ khoắn quyến rũ

thiên đường Boracay
... và hàng đống trải nghiệm, thử thách, vượt qua giới hạn của chính mình, nhìn ngắm thế giới xung quanh. Theo bạn có đắt không?

Vậy khoản chi phí bỏ ra trong 5 ngày ở Boracay của Nhung có đắt không nhỉ? Cô bạn lắc đầu: "Không hề nha. Để nhận về được niềm vui, hạnh phúc, những trải nghiệm đáng giá 1 lần trong đời luôn luôn không thể tính bằng tiền. Với Chang Mi thì 12 triệu để đến được thiên đường đó, 12 triệu mua được những trải nghiệm mới, niềm vui đó. Mà có khi ở nhà cầm 12 triệu sẵn trên tay mình cũng không thể có được đâu. Nếu còn trẻ, bạn đừng tiếc tiền cho việc giúp mình trưởng thành, đi ra thế giới, khám phá mọi điều về cuộc sống bao la xung quanh. Nếu tiếc thì bạn có thể không đọc những lời này của mình, vì nó không có giá trị với những ai chăm chăm tích cóp tiền bạc vì lo sợ thiếu thốn, thích hao phí hoàn toàn tuổi trẻ, sức lực, thời gian cho công việc.

Bạn cũng không thể mua được sự thân thiện, nhiệt tình bằng tiền, bởi ở Boracay, nó là miễn phí. Chưa ở đâu mình được “cung phụng” như ở đây. Người dân đảo nói chuyện hay lắm, lúc nào cũng “Hi mom, yes mom, thanks mom"... ( mom này là madam), họ đọc nhanh nên nghe như kiểu gọi mình là mẹ ấy, haha, cũng khá thú vị.

Có nhiều người nhìn vào thì nghĩ mình sống hơi ích kỷ, vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, thích là đi. Nhưng Mi cho rằng, bản thân mình mà không yêu không thương thì sao mà yêu thương được người khác? Làm sao yêu được mọi thứ xung quanh và có tâm hồn lạc quan, vui vẻ? Sống là phải hưởng thụ vì chẳng biết mai nó như thế nào mà. Sở thích đi du lịch và quan điểm sống bay nhảy của mình cũng được mẹ ủng hộ lắm. Vì mẹ thương con gái, sợ lấy chồng vào lo chuyện chồng con lại không có thời gian để chăm lo cho bản thân, không được đi đây đó học hỏi, rèn luyện mình nữa. Sắp tới mình còn đi Sing, đi Hàn nữa. Đợi Chang Mi về sẽ lại review những điều tuyệt vời nhất cho các bạn nha!".


thiên đường Boracay
Có thể bạn nghĩ mình ích kỷ, nhưng tin mình đi, nếu còn trẻ, đừng ngại bất cứ điều gì, hãy hưởng thụ cuộc sống thôi!

Bạn chỉ có 1 mùa hè trong năm, một tuổi trẻ trong đời, đừng ngại tiêu tiền cho những thứ như một chuyến du lịch đáng nhớ, một trải nghiệm mà bạn mơ ước từ lâu. Tiêu xài thông minh và đáng tiền, bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái và hài lòng. Tiền hết lại kiếm được, nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần mà thôi.

Chia sẻ