Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con

Nhân Mã,
Chia sẻ

Đúng là cuộc sống không biết đâu là giới hạn, có những người phụ nữ mạnh mẽ và can trường đến như vậy. Thùy Dung sinh mổ 3 lần, sinh thường 1 lần, bao nhiêu vất vả nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

Sinh con và chăm con là thiên chức vốn có của phụ nữ và họ luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hãnh diện vì điều này. Theo đó, có những người sinh nở rất có kế hoạch và quy trình để cho con có những tháng năm phát triển lớn bên bố mẹ thật đủ đầy nhưng bên cạnh đó cũng có những người dành cả thanh xuân chỉ để… đẻ nên hầu như chẳng có mấy thời gianh dành riêng cho mình.

Thùy Dung (1988) là một phụ nữ như thế. Cô chính xác là mẫu người của gia đình, vì gia đình và cũng sống hết mình vì gia đình. Cô lấy chồng rồi nhanh chóng sinh con và điều đặc biệt là trong vòng 5 năm, cô đã sinh đến tận 4 em bé mà bé nào cũng khỏe mạnh, cứng cáp và rất đáng yêu. Cô gái thanh xuân năm ấy giờ đây đã trở thành "mama tổng quản" của cả một đội quân nhí nhố dù rất mệt nhưng vui thì cũng chất ngất.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 1.

Thùy Dung sinh liền 4 bé trong vòng 6 năm sau khi về nhà chồng.

Lấy chồng từ năm 24 tuổi và đến nay là tròn 6 năm theo chàng về dinh, nhưng gia tài con cái của chị Dung quả thật phải khiến ai cũng nể. 2012-2013-2015-2017 cô lần lượt sinh các bé tên là Phương Trang - Bảo Nam - Phương Vy - Bảo Long nên nhiều người trêu rằng thanh xuân của cô chỉ dành để chửa và đẻ. Dung cũng chẳng phật ý với cách nói này mà thay vào đó còn tự hào với đàn con của mình.

Với Dung, nuôi con là quãng thời gian vất vả nhất nên nhiều lúc cũng cảm thấy áp lực nhưng bù lại khi bọn trẻ đã lớn hơn và biết chơi thì giây phút quây quần nhìn chúng vui đùa lại cũng là lúc ý nghĩa nhất. Dung có 1 lần đẻ thường bé đầu tiên và 3 lần sau đều đẻ mổ nhưng trộm vía, sức khỏe của cô hồi phục rất nhanh và các con đều do một tay mẹ chăm bẵm.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 2.

Các bé nhà Dung đến bây giờ đều đã lớn và có thể tự chơi với nhau rất vui vẻ như thế này rồi.

"Lúc mang bầu bạn thứ 4, nói thật là ai cũng khuyên bỏ vì thấy gia đình đông dân cư quá, nhưng đúng là số bạn ấy được làm người. Khi bị mọi người nói nhiều quá, mình đã quyết tâm tới phòng kế hoạch hóa gia đình rồi, họ bảo là mình đã mổ 2 lần/tổng số 3 lần rồi nên phải đặt thuốc trước cả 2 tiếng và phải làm thủ thuật 2 lần mới xong. Lúc đó là vào lúc 10 giờ trưa, người ta không nhận làm nữa mà hẹn sáng mai đến sớm. Mình đi về lại nghĩ như kiểu bị ngáng đường thế thì chắc chắn là ông trời muốn mình sinh con rồi nên mới để đẻ. Mình cũng phải nịnh chồng mãi để anh ấy cho đẻ ấy chứ không phải đơn giản đâu" - cười, Dung kể lại.

Nhà Dung quả đúng như các cụ nói, đẻ như gà như vịt. Hai vợ chồng cũng chẳng xem tuổi con hay lựa chọn giới tính thai nhi mà cứ có bầu là đẻ, 4 nhóc xen kẽ gái-trai-gái-trai rất đẹp. Các bé bây giờ lớn lên cũng rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Em bé thứ 4 giờ đã được gần 1 tuổi và có thể tự chơi để cho mẹ làm việc nhà được rồi.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 3.

Thời gian khó khăn đã qua và đây là lúc Dung được hưởng trọn vẹn sự vui vẻ của một gia đình đông con.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 4.

Chân dung bà mẹ dành cả thanh xuân chỉ để chửa đẻ.

"Lúc đẻ xong bé út, bác sĩ còn bảo mình sẽ vẫn có cơ hội đẻ lần nữa nếu cổ tử cung đàn hồi tốt nên chưa tiến hành triệt sản. Mình không sợ chửa đẻ đâu vì không bị nghén ngẩm gì, cơ thể lại không bị rạn giống như nhiều người khác mà thay vào đó da vẫn trắng nõn, chỉ có điều bây giờ phải dừng lại để nuôi dạy các con cho thật tốt thôi à".

Tự nhận mình chửa đẻ dễ dàng, Dung cho biết trộm vía như thế nên mới có đủ can đảm để vào viện phụ sản 4 lần trong 5 năm như thế. "Hồi đẻ mổ, đến ngày thứ 3 là mình đã đi một lèo ra đến hành lang luôn mà chẳng phải khom lưng gì rồi, chỉ có vết mổ là hơi bị căng lên thôi. Cô bạn cùng phòng còn nói nhìn mình thèm quá nên cũng phải nhổm dậy tập đi, nhưng mà cũng không như mình được. Kể ra mình thấy đẻ nhiều như mình cũng là động lực để các mẹ khác nhìn vào để hô khẩu hiệu không-sợ-đẻ ấy chứ".

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 5.

Dung mang bầu nhưng vẫn không bị rạn da hay nghén gì.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 6.

Bụng cô không hề có vết rạn.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 7.

Và trộm vía hơn nữa là việc sinh nở các bé đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Việc chăm sóc 4 đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản nhưng một tay Dung đều cáng đáng hết. Cô không thấy mệt thậm chí còn cảm nhân mình lúc nào cũng như dư thừa năng lượng. Chỉ có giai đoạn nào các con hay ốm thì chị cảm thấy stress một chút xong rồi lại đâu vào đấy luôn.

"Con cái toàn một mình mình lo từ A đến Z, đẻ 4 đứa mà bố nó chưa phải cho con ăn bữa nào. Một phần cũng vì công việc của anh ấy bận đi từ sáng đến tối mới về. Ban ngày thì 3 đứa lớn đi học, mình trông bé út, đến chiều tầm 5 giờ ông ngoại đi đón bọn trẻ đi học về thì là lúc bận rộn nhất vì phải tắm giặt và cho các bé ăn uống. Đến buổi tối thì 3 bé tự chơi với nhau còn mình thì dạy bé lớn học bài. Năm nay bé chuẩn bị vào lớp 1 rồi.

Nhà mình cứ khoảng 17,18 tháng là mình cho các bé đi học hết. Được cái đứa nào cũng ngoan và nghe lời mẹ. Quan điểm của mình là rất yêu thương con nhưng cũng vẫn phải quân phiệt để rèn cho chúng tính tự lập và không bị nuông chiều quá".

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 8.

Ông bố trẻ sinh năm 1985 chưa bao giờ phải nhọc nhằn trông con vì đã có vợ đảm.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 9.
Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 10.
Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 11.

Nhà nhiều người, nhiều việc như vậy nhưng khi nói về chuyện thuê người giúp việc thì chị Dung cho hay nếu có thuê thì họ cũng chỉ phụ giúp chị được việc nhà chứ việc chăm con, giáo dục con và rèn nếp sống cho con thì mẹ vẫn phải tự tay làm. Theo cô, tính cách con cái sẽ ảnh hưởng lớn từ cách giáo dục của bố mẹ, nhất là trong những năm đầu đời như thế này.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 12.

Dung thích tự mình giáo dục con cái thay vì phó mặc cho người giúp việc.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 13.
Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 14.
Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 15.

Sau khi nói về con cái khá nhiều, chị Dung mới bộc bạch về bản thân đôi chút. Cô cho biết cũng nhận ra được sự đánh đổi khi sinh nhiều con, lại sinh dày là như thế nào rồi. "Đẻ nhiều con thì mình sẽ bị thiệt vì không được đi chơi bay nhảy như các bạn cùng trang lứa. Ví dụ như việc đi du lịch các bạn ấy có 1,2 đứa còn cho theo được chứ nhà mình mà kéo cả tập đoàn đi thì chắc là phải rầm rộ và vất vả lắm nên đành thôi.

Đợt này khi con đã lớn hơn, bé út cũng trộm vía cứng cáp nên mình làm thêm việc bán hàng online mặt hàng thời trang trẻ em. Bận như vậy nhưng mình cũng phân bổ đủ thời gian để đảm bảo hàng hóa cho khách. Nhiều khi mình trộm nghĩ, cứ làm việc là lại không thấy mệt mà ngồi một chỗ mới thấy oải. Mình dư thừa năng lượng mà nên phải tìm cách tiêu hao nó vào những việc có ích nhất chứ".

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 16.

Thời gian vất vả ai cũng phải trải qua, trải nghiệm sớm thì qua sớm và nhàn hạ sớm.

Trải lòng của người mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 5 năm 4 đứa mà vẫn thèm con - Ảnh 17.

Con cái là lộc trời cho, các cụ xưa vẫn có câu như thế rồi cho nên gia đình Dung nếu xét về lĩnh vực này thì cực kỳ nhiều lộc rồi. Sinh con đã thành công mỹ mãn, việc của Dung và chồng bây giờ chỉ là cố gắng làm việc, nuôi dạy con thật tốt và giữ chắc hạnh phúc lúc nào cũng đong đầy như thế này trong tay mà thôi.

Chia sẻ