Trách giận vợ không chịu để chồng "động chạm gần gũi", đến khi thấy cô ấy đau đớn quằn quại trong nhà tắm, tôi mới hốt hoảng sợ hãi

Hướng Dương,
Chia sẻ

Là một người đàn ông, hơn 30 năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi bật khóc vì ân hận.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương.

Tôi là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao. Vợ tôi cũng biết điều đó và cô ấy luôn biết cách chiều chồng để tôi không bao giờ thất vọng. Vì thế, gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc. Vì vợ, tôi sẵn sàng làm nhiều thứ, kể cả đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ mình yêu vợ nhất và cô ấy cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm vợ buồn, đau khổ.

Ấy thế mà bây giờ, chính tôi lại là kẻ gây ra đau đớn tột cùng cho vợ. Hôm qua, tôi về nhà sau một tuần đi công tác ngoại tỉnh. Tôi đã trông mong đến ngày về để được ở bên cạnh vợ. Nhưng khi tôi gợi ý chuyện ấy, vợ tôi lại nhất quyết không cho. Cô ấy bảo rất mệt, cứ buồn nôn suốt mấy hôm nay nên cần nghỉ ngơi.

Deal-With-a-Difficult-Spouse-Step-22

Ảnh minh họa.

Bực tức vì bị vợ ngăn cản "chuyện ấy", tôi hùng hổ bắt ép cô ấy phải chiều chồng. Xong việc, vợ tôi lảo đảo vào nhà tắm nhưng mãi không thấy ra. Tôi vào tìm thì hoảng sợ khi thấy vợ đang quằn quại đau đớn. Tôi vào bế thốc cô ấy lên và gọi xe đi cấp cứu.

Khi vào viện, tôi càng sốc hơn khi bác sĩ thông báo vợ tôi đã bị sẩy thai vì tôi quá mạnh bạo trong chuyện ấy. Bác sĩ còn mắng tôi thiếu suy nghĩ, ngông cuồng. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Đau lòng hơn, chính vợ tôi cũng không nghĩ mình có thai vì chúng tôi luôn dùng bao cao su hoặc uống thuốc tránh thai khẩn cấp nếu hết bao mà chưa kịp mua. Giờ cô ấy cứ u uất, nằm quay mặt vào tường, chẳng thiết ăn uống.

Là một người đàn ông, hơn 30 năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi bật khóc vì ân hận Hướng Dương ạ. Giờ tôi không biết phải làm gì để chuộc lỗi với vợ và đứa con còn chưa kịp chào đời. (Giấu tên)

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn.

Cho phép Hướng Dương gửi lời chia buồn sâu sắc đến vợ chồng bạn. Đây là sự cố mà không ai mong muốn cả nhưng nó đã xảy ra rồi, giờ bạn có ân hận cũng không thể quay ngược thời gian nữa.

Điều bạn cần làm bây giờ là chăm sóc vợ thật tốt cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn ạ, ông bà ta nói: "một lần sẩy bằng ba lần đẻ" đủ để bạn hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng của vợ bạn. Nếu bạn không thể mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ thì cô ấy càng suy sụp hơn. Bạn hãy chăm sóc, bồi bổ cho vợ. Đồng thời an ủi, động viên cô ấy vượt qua nỗi đau lớn lao này.

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng tránh thai 80% - 90%. Vì thế vợ bạn có thai là điều có thể hiểu được. Chỉ là cả bạn lẫn vợ đều chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này nên bị sốc.

Sau này, bạn cần tôn trọng ý kiến, yêu cầu của vợ trong "chuyện ấy". Phụ nữ có nhiều lý do để từ chối chiều chồng. Nếu bạn yêu vợ, bạn nên tìm hiểu lý do thay vì cưỡng ép cô ấy chiều bạn. Rõ ràng, bạn đã sai trong chuyện này. Hy vọng, đây là bài học để bạn rút kinh nghiệm trong tương lai.

Thân gửi bạn. Mong vợ chồng bạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau.

Hướng Dương.

Chia sẻ