Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó

Luna,
Chia sẻ

Nước mắt không ngừng rơi khi Trà Ngọc Hằng được hỏi về những ngày xưa gian khó của mình.

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Mới đây, Trà Ngọc Hằng đã có buổi gặp gỡ với fans tại Hà Nội để cùng quay một chương trình truyền hình thực tế.

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Diện áo đen giản dị, Trà Ngọc Hằng vẫn luôn nổi bật với phong cách trẻ trung, khỏe khoắn mà không kém phần sexy.

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Khi fans hỏi về những ngày xưa khó khăn của cô, Trà Ngọc Hằng đã kể về những ngày mà gia đình cô đêm nào cũng phải dậy từ 3 - 4h sáng để chuẩn bị đi làm, kiếm những đồng tiền ít ỏi để sống qua ngày. 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Những ngày đó mãi mãi không bao giờ phôi phai trong tâm trí của người đẹp Cà Mau. Khơi lại những ngày xưa, Trà Ngọc Hằng bật khóc và gần như không ngừng lại được, cô nghẹn ngào khi nói về những khi nhìn thấy ba dù đau ốm nhưng vẫn cứ cố gắng mỗi ngày để làm việc để có tiền chăm lo cho gia đình.

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
 Trà Ngọc Hằng nhớ lại, những ngày ấy, cả nhà luôn mơ ước để có thể được đi du lịch cùng nhau, nhưng điều đó đã không thành hiện thực bởi khi đó cuộc sống quá khó khăn, tiền ăn còn không đủ nên chuyện đi du lịch quả là một thứ vô cùng xa xỉ và "ngoài tầm với". 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Cho đến giờ, điều tiếc nuối, đau khổ nhất của Trà Ngọc Hằng chính là khi ba còn sống cả nhà đã không thể có điều kiện đưa ba đi du lịch cùng gia đình một lần. 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Tháng ngày khó khăn suốt thời thơ ấu, chứng kiến cảnh gia đình bị phá sản, chứng kiến những nhọc nhằn của ba, rồi những giấc mơ của cô bé nghèo ám ảnh Trà Ngọc Hằng đến mãi về sau này, không bao giờ quên được. 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Sau này có điều kiện kinh tế tốt hơn, cô rất chịu khó đưa mẹ cùng các anh chị trong nhà tận hưởng những kỳ nghỉ cùng nhau. 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Cũng vì đã từng trải qua những ngày đó, nên Trà Ngọc Hằng rất sẵn sàng để sống 2 ngày cùng người lao động vất vả. Cô bị thu toàn bộ vật dụng cá nhân như điện thoại, tiền mặt, để hoàn toàn sống cuộc sống của người lao động. 

Trà Ngọc Hằng khóc như mưa khi nhớ lại quá khứ nghèo khó
Tham gia trải nghiệm cuộc sống của một gia đình chuyên đi thu gom nước thải đồ ăn về nuôi lợn, Trà Ngọc Hằng tự mình đi xe đạp với hai thùng nước gạo hai bên, đến từng nhà xin nước gạo và chở về nhà để nuôi lợn, trồng rau tại Hà Nội. Trút bỏ những bộ đồ sexy, sang chảnh, Trà Ngọc Hằng trở lại những "ngày xưa" khó khăn, thậm chí còn rơi vào những góc cùng cực vất vả của cuộc sống và buộc phải nghĩ cách mưu sinh kiếm sống... 
Chia sẻ