"Trả lại giấc mơ" cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Những đứa trẻ với dị tật bẩm sinh và hoàn cảnh đáng thương sắp được hiện thực hóa giấc mơ có một cơ thể lành lặn như bao bạn đồng trang lứa.

Ngày 2-8, bệnh viện (BV) Sài Gòn - ITO (quận Tân Bình, TP.HCM) đã tiếp nhận 4 trẻ từ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khoẻ. Đây là những trường hợp sẽ được tái tạo, chỉnh hình miễn phí từ nguồn quỹ "Trả lại giấc mơ cho em".

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 1.

Bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh ở tay khó khăn trong việc viết chữ.

Bệnh viện Sài Gòn phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật Vũng Tàu.

Những thiên thần bất hạnh

Đưa con từ Vũng Tàu xuống BV từ sớm, anh Phạm Công Hậu (35 tuổi) không giấu được sự vui mừng xen lẫn sốt ruột trên gương mặt. Anh kể ngay từ lúc mới lọt lòng, bé Phạm Công Minh Triết (5 tuổi) con anh đã bị dị tật cả tứ chi. Dù trong gia đình đã có nhiều trường hợp sinh ra không lành lặn, nhưng khi chứng kiến hai bàn tay, bàn chân con trai bé bỏng chẻ ra làm đôi vì di truyền, có cha mẹ nào không đau xót. Đã đưa con đi nhiều nơi nhưng đều bất lực, người cha luôn sống trong cảm giác lo sợ, rằng khi lớn lên con sẽ bị xã hội xa lánh.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 3.

Bé Phạm Công Minh Triết (giữa) đang được BS thăm khám trước khi tiến hành phẫu thuật.

  
Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 4.

Gương mặt hi vọng xen lẫn lo lắng của người cha.

"Tôi làm nghề cơ khí, còn vợ thất nghiệp, ở nhà nội trợ đã lâu nên không đủ khả năng chi trả tiền phẫu thuật cho con. Mỗi lần nghe con nói: "Cha ơi, con muốn có chân" là tôi buồn lắm. Khi nghe tin con sẽ được phẫu thuật miễn phí, cảm xúc của tôi thật khó tả. Giờ chỉ mong chờ từng giờ từng phút ca phẫu thuật diễn ra và nhanh chóng thành công, để con được hoà nhập với các bạn" – anh Hậu chia sẻ.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 5.

Đôi bàn chân bên bị "xẻ đôi", bên dính ngón của đứa bé.

May mắn không bị khiếm khuyết nặng như Minh Triết nhưng hoàn cảnh của bé Phạm Thảo Nhi lại khiến nhiều người chạnh lòng. Hai tháng trước, cha em đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư phổi và xơ gan, để lại người vợ Đỗ Thị Duyên (41 tuổi) cùng ba đứa con thơ dại. Nhưng đó vẫn chưa phải tận cùng nỗi bất hạnh.  

"Tôi có ba đứa con nhưng con trai lớn ngay từ khi sinh ra đã bị bại não. Năm nay 25 tuổi nhưng nó rất dễ bị kích động, nói nhảm suốt ngày, hành xử như trẻ nhỏ. Con thứ hai thì lành lặn nhưng đầu óc cũng không sáng suốt. Đứa tỉnh táo nhất là bé Nhi thì lại mắc căn bệnh trật khớp háng bẩm sinh khiến hai chân không đều, bước đi như nhảy" – chị Duyên ngậm ngùi.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 6.

Phạm Thảo Nhi (6 tuổi).

Giờ đây một mình người phụ nữ phải gồng mình nuôi bầy con không lành lặn bằng mấy luống rau vườn nhà. Chỉ riêng chuyện lo ăn cho các con đã cực, nói gì chi phí chữa bệnh. Chính vì thế, khi nghe sẽ được các BS ở Sài Gòn phẫu thuật nắn chỉnh trật khớp háng để trả lại dáng đi bình thường cho con, người mẹ vui mừng tột độ.

"Giờ tôi dồn hết niềm tin vào tay nghề của BS để chân con tôi vững vàng, không còn bước thấp bước cao nữa" – người mẹ hi vọng.

Mong các em viết trọn vẹn chữ "Mẹ ơi"

BS CKII Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc BV Sài Gòn – ITO (quận Tân Bình), người trực tiếp thực hiện các ca mổ chính cho chương trình chia sẻ, ngoài hai bệnh nhi trên, chương trình cũng giúp phẫu thuật chuyển gân cho một bé gái bị bại não liệt nửa người, liệt thần kinh quay và một bệnh nhi khác bị dị tật ở niệu đạo.

"Sau khi phẫu thuật, thời gian nằm viện dự kiến của các bệnh nhi là 10 ngày. Sau khi xuất viện, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ cho bệnh nhi vấn đề tập vật lý trị liệu thêm một thời gian nữa nếu cần" – BS Tâm cho biết.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 7.

BS CKII Nguyễn Thành Tâm kể về những lần phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi.

Đã từng gắn bó với công tác thiện nguyện của BV trong nhiều năm qua, BS Tâm chia sẻ, trước khi quỹ "Trả lại giấc mơ cho em" ra đời, có những ca bệnh mà ông cùng với các y, BS, điều dưỡng của BV đã tự bỏ tiền túi ra để phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, thậm chí sau phẫu thuật vẫn tiếp tục mua đường, sữa hỗ trợ cho bệnh nhân. Niềm vui lớn nhất của họ là được thấy bệnh nhân được "thay da, đổi thịt".

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 8.

Nhiều trường hợp trẻ dị tật cả tứ chi nhưng hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền chữa bệnh.

Ông Phạm Thế Đồng, Chủ tịch HĐQT BV nhớ lại những ngày đi khắp các trung tâm bảo trợ xã hội, gặp những hoàn cảnh trẻ em không lành lặn: "Nhiều lần tôi được nghe mong mỏi của các em, rằng muốn viết được tròn vẹn chữ: "Mẹ ơi", "Ba ơi" mà thương lắm. Đó cũng là lý do tôi cũng các BS nảy sinh suy nghĩ phải cùng nhau tái tạo cơ thể cho các em".

Nhờ kết quả khả quan của các chương trình Tái tạo Chỉnh hình miễn phí cho trẻ em trong suốt thời gian, nhiều mạnh thường quân đã tự nguyện góp sức cùng BV trong việc hỗ trợ kinh phí phẫu thuật. Quỹ viện "Trả lại giấc mơ cho em" do CLB Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng BV xây dựng là kết quả của một quá trình không mệt mỏi hoàn thành giấc mơ cho nhiều bệnh nhi đi trước.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 9.

Viết rõ ràng, đủ các chữ cái tưởng dễ dàng nhưng là ước mơ của nhiều đứa trẻ bất hạnh.

Với mục đích thực hiện phẫu thuật miễn phí cho các bé mồ côi bị dị tật chức năng, dự kiến khoảng tháng 9-2017, quỹ sẽ chính thức được công bố rộng rãi sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trả lại giấc mơ cho những thiên thần bị dị dạng cơ thể: Chỉ mong con được lành lặn, không bị xã hội xa lánh - Ảnh 10.

Ông Phạm Thế Đồng trải lòng về quá trình thành lập quỹ "Trả lại giấc mơ cho em".

"Chúng tôi hy vọng khi chương trình chính thức được triển khai, sẽ giúp được cho rất nhiều em nhỏ kém may mắn. Các em sẽ được cải thiện đầy đủ các chức năng từ chi trong các sinh hoạt thường ngày, được chạy nhảy, vui đùa với các bạn, được cầm bút và cắp sách đến trường, tự mình vượt qua số phận ngặt nghèo…" – ông Phạm Thế Đồng trải lòng.

Ngoại trừ bệnh nhi bị dị tật niệu đạo phải theo dõi thêm, 3 bệnh nhi còn lại dự kiến sẽ được phẫu thuật trong ngày 3-8.

Chia sẻ