TP.HCM: Vợ về nhà bàng hoàng phát hiện chồng con đã chết, trên người có nhiều vết chém nghi bị sát hại

Minh Anh,
Chia sẻ

Sau khi bán đồ ở chợ về nhà, người vợ hốt hoảng khi phát hiện cả chồng và người con trai nằm bất động trong nhà liền trình báo công an.

Chiều 14/6, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của ông Trần Xuân Điệt (72 tuổi) cùng người con trai trong chính ngôi nhà của mình.

TP.HCM: Vợ về nhà bàng hoàng phát hiện cả chồng và con chết trên người có nhiều vết chém, nghi bị sát hại - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong trong nhà tại Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày vợ ông Điệt sau khi buôn bán hàng hóa tại chợ Tân Bình trở về nhà (nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân, P.8, quận Tân Bình) thì tá hỏa khi phát hiện chồng và con trai nằm bất động, tử vong liền hô hoán người dân.

TP.HCM: Vợ về nhà bàng hoàng phát hiện cả chồng và con chết trên người có nhiều vết chém, nghi bị sát hại - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình đã có mặt để điều tra vụ việc. Theo một số người dân cho biết, gia đình ông Điệt có 4 người gồm hai vợ chồng cùng 1 con trai, 1 con gái. Cô con gái làm ngân hàng, còn con trai phụ việc buôn bán với vợ ông Điệt ở chợ Tân Bình.

Vì không thấy cả chồng và con trai ra phụ bán hàng ngoài chợ, gọi điện về nhà thì không ai trả lời nên vợ ông Điệt về nhà phát hiện cả hai đã tử vong.

TP.HCM: Vợ về nhà bàng hoàng phát hiện cả chồng và con chết trên người có nhiều vết chém, nghi bị sát hại - Ảnh 3.

Người dân bàng hoàng theo dõi vụ việc.

Bước đầu khám nghiệm hiện trường, nạn nhân tử vong trên cơ thể có nhiều vết chém, nghi bị sát hại.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ