TP.HCM: Người chồng sát hại vợ rồi ôm xác cố thủ trong nhà bật khóc khi nhận án tử hình

Hải Long,
Chia sẻ

Tại TAND TP.HCM, Rít cho rằng trong lúc bức xúc và đang có hơi men thì vợ về đòi ly hôn nên đã không kiềm chế được và ra tay sát hại.

Ngày 22/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Huỳnh Văn Rít (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 5/11/2018, anh B.V.P chở chị gái là Bùi Thanh T. (vợ Rít) về nhà gặp Rít và chị T. yêu cầu ly hôn, đồng thời muốn đón hai con về nuôi. Trong khi nói chuyện cả hai người đã xảy ra cãi vã vì việc nuôi các con.

Bực tức, chị T. dẫn theo các con bỏ ra khỏi nhà. Thấy vợ con đi ra đến sân, Rít chạy theo và tiếp tục cãi vã với chị T., không kiềm chế được, Rít vào nhà cầm dao ra đâm chị T. tử vong. 

TP.HCM: Người chồng sát hại vợ rồi ôm xác cố thủ trong nhà bật khóc khi nhận án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Rít bị tuyên án tử hình. (Ảnh: PLO).

Thấy chị mình bị anh rể đâm, anh P. vội chạy lại can ngăn thì bị Rít đâm nhiều nhát. Dù bị thương rất đau nhưng anh P. cố gắng nằm bất động, giả chết để anh rể không ra tay đâm mình nữa. Tưởng em vợ đã chết, Rít tự dùng dao cứa cổ nhiều lần để tự sát nhưng không thành.

Ngay sau đó, Rít chạy tới cơ quan chức năng thông báo về sự việc vừa xảy ra ở nhà mình rồi quay về nhà ôm xác vợ cố thủ, không cho mọi người đưa đi cấp cứu. 

Sau đó, nhiều hàng xóm vào khống chế và đưa Rít đi cấp cứu. Riêng nạn nhân P. may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật lên tới 86%.

Sáng 22/4, tại TAND TP.HCM, bị cáo Rít bật khóc nức nở và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Rít cho rằng do lúc đi tìm vợ để hàn gắn lại tình cảm thì thấy chị T. ngủ với người đàn ông khác. Trong lúc bức xúc Rít đi uống rượu, khi vẫn còn hơi men trong người thì vợ về đòi ly hôn nên đã không kiềm chế được bản thân và ra tay sát hại vợ mình.

Chia sẻ