TP.HCM: Hai nữ sinh cấp 2 ra sông rửa tay rồi chết đuối, bố mẹ òa khóc lúc nhận thi thể

Chế Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc ra bờ sông rửa tay, hai nữ sinh cấp 2 không may bị trượt chân và té ngã xuống nước chết đuối. Biết tin con gái gặp nạn, bố mẹ hai em òa khóc nức nở khi đến hiện trường.

Đến gần 20h tối 7/5, lực lượng chức năng quận 9 (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ học sinh THCS tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày, nhóm 8 học sinh cấp 2 của trường THCS Long Phước ra khu vực bờ sông Đồng Nai nằm trên đường số 5 (phường Long Phước, quận 9) để chơi.

Lúc này, em Trần Thị Thanh Thảo (SN 2003, học sinh lớp 8) và em Nguyễn Lê Trà My (SN 2005, học sinh lớp 6) ra bờ sông để rửa tay thì không may bị trượt chân té khiến cả 2 rơi xuống sông.

TP.HCM: Hai nữ sinh cấp 2 ra sông rửa tay rồi chết đuối, bố mẹ òa khóc lúc nhận thi thể - Ảnh 1.

Rất nhiều người dân tập trung quanh hiện trường vụ việc.

Phát hiện, những người bạn còn lại hô hoán chạy đi tìm người cứu. Khi mọi người đến thì em Thảo và My đã mất tích dưới dòng nước. Ngay khi được báo tin vụ việc, UBND và Công an phường Long Phước nhanh chóng đến hiện trường.

TP.HCM: Hai nữ sinh cấp 2 ra sông rửa tay rồi chết đuối, bố mẹ òa khóc lúc nhận thi thể - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã được điều động đến để tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn cùng Ban chỉ huy quân sự quận 9 cũng được điều động đến để tìm kiếm. Sau nhiều giờ, thi thể 2 nữ sinh được tìm thấy gần khu vực gặp nạn.

Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Người thân của hai em cũng bật khóc khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của hai em.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai em nữ sinh cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ