TP.HCM: Em gái bắt cóc cháu ngoại của chị, đòi 40 triệu đồng tiền chuộc

Hương Thu ,
Chia sẻ

Bị chính người em ruột bắt cóc cháu ngoại, tống tiền 40 triệu nhưng bà Bằng cho biết, vẫn sẵn sàng viết bãi nại cho cô em.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Thu (SN 1958, tạm trú Q.Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng khi nhắc lại chuyện cũ bà Phan Lynh Bằng (60 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) vẫn cảm thấy buồn và không tin em ruột mình lại đi bắt cóc cháu gái mình.

batcoc4
Bà Thu tại cơ quan điều tra.

Bắt cóc cháu 3 tuổi, tống tiền chị ruột

Trong căn nhà trọ nhỏ ở phường Tân Tạo, ôm bé N. (tên thường gọi là Mi) vào lòng, bà Bằng nói: “May mà con bé chưa bị bán đi không thì tôi ân hận cả đời”. Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 12/6, bà Bằng đi lễ nhà thờ về thì được người dân xóm trọ nói cô Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, em ruột, ở cùng bà Bằng) dẫn đi chơi cách đó nửa tiếng.

Bà đi tìm quanh xóm không thấy, gọi điện thoại cho em gái cũng không được. Chờ đến 7h tối quá sốt ruột, nghe hàng xóm khuyên nên bà đi báo công an phường Tân Tạo.

batcoc3
Bà Bằng kể lại câu chuyện trong căn nhà trọ.

“Khoảng 9h tối tôi gọi được thì bà ấy nói đang ở quận 2, nói đưa bé Mi đi chơi xíu về. Nhưng hai ngày sau, dù điện thoại đổ chuông nhưng bà không bắt máy. Đến trưa hôm sau, bà ấy điện nói sẽ không ở với tôi nữa và muốn dẫn bé Mi đi cùng. Khi tôi gợi ý “thế giờ em muốn sao” thì bà đòi 20 triệu tiền chuộc con bé”, bà Bằng kể lại.

Đến ngày hôm sau, cô em ruột lại đòi tiền chuộc cháu lên 35 triệu, 10 phút sau bà lại đòi 40 triệu. “Tôi than là vay mượn mãi cũng chưa đủ thì nó dọa là đã cầm con bé cho người ta. Khi tôi đồng ý thì bà ấy đòi đến quận 9 giao tiền. Khi bà ấy đang đếm tiền thì công an ập vào bắt đi”, bà Bằng nói.

“Tôi cũng thương nó lắm nhưng…”

Hai chị em bà Bằng sớm mất cha mê từ nhỏ, mỗi người sống nhờ ở nhà khác nên mang tên họ khác nhau. Hồi nhỏ, hai chị em ít gặp nhau  mãi đi khi cả hai lập gia đình, hai người mới gặp nhau nhiều hơn.

Bà Thu cùng chồng kinh doanh nhưng không may thua lỗ, lâm vào cảnh túng thiếu. Đã vậy, bà Thu lại còn bị bệnh suy thận nhưng không chịu chạy chữa. “Tính nó bướng và lạ lắm, có bệnh mà không khám, tôi cho tiền cũng không đi. Thấy hai vợ chồng túng thiếu nên tôi bảo hai người về nhà trọ ở cùng”, bà ngoại bé Mi kể.

Thương em ruột nên bà Bằng giúp đỡ hết lòng. Bà kể: “Ông chồng bà đi làm bảo vệ lương ba cọc ba đồng nên tôi đâu lấy tiền trọ. Khi túng thiếu tôi còn cho thêm tiền, sáng đi làm tôi nấu cơm sẵn cho bà ăn. Em ấy từ nhỏ vốn ương bướng, hay cãi nên tôi cũng không chấp nhặt, cãi xong lại xí xóa”.

batcoc2
Bé N. bị bà cô mình đem đi tống tiền.

Theo bà Bằng, tính tình cô em gái vốn lầm lì không giao tiếp với ai, chỉ ở trong nhà. Là người ương bướng nên hai vợ chồng bà Thu dễ cãi nhau. Người chồng do buồn chán, nên dọn về nhà chị dâu được vài tháng thì bỏ đi không lý do. “Từ đó bà ấy càng trở nên ngang tàng, hay đòi ra ở riêng vì hai chị em không hợp tính. Nhưng bà ta không làm được việc lại bị bệnh thì đi đâu được nên tôi đâu đành lòng để bà ra ở riêng, lương tâm không cho phép”, bà Bằng nói.

Một tháng trước khi xảy ra vụ việc, bà Thu bỗng nhiên dịu tính, chịu nghe lời chị gái hơn. Dù vậy, bà Bằng cũng không hề nghĩ em ruột mình lại đi bắt cóc tống tiền chị gái. “Trời ơi, cái lúc bà ấy vừa đếm tiền vừa cười tôi đau lắm. Khi bị công an bắt đi, bà ngoảnh lại nói “bà nhớ nha, bà ác lắm” càng làm tôi xót xa. Tôi cũng thương nó lắm nhưng bà ấy làm vậy khác nào cắt đứt tình chị em”, bà Bằng ngậm ngùi nói.

Vẫn sẵn sàng viết bãi nại

Tại cơ quan điều tra, bà Thu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo bà Thu, bà bị bệnh suy thận, do không có tiền chữa trị nên nảy sinh ý định bắt cóc cháu ngoại nhằm tống tiền gia đình chị ruột. Khi đưa cháu N. đi khỏi nhà, bà Thu có trộm thêm 1 điện thoại đi đông bán được 600 ngàn đồng làm lộ phí.

Theo lời bà Bằng, trước khi bị bắt thì bà Thu giữ bé Mi tại một nhà nghỉ ở quận 9. Trước đó, bà Thu đưa bé gái vào các bệnh viện, trải chiếu ngủ tại đó. "Tôi nghĩ bà ta cần tiền để được đi ở riêng chứ không phải để chữa bệnh. Có lẽ bà ấy cũng có ý định bán con bé nên mới dẫn vào bệnh viện tìm người mua. Thật tình, bây giờ tôi cũng không tin nó dám làm vậy với cháu họ mình”, người phụ nữ gần 60 tuổi chia sẻ.

batcoc1
Bà Bằng cho biết, luôn sẵn sàng viết đơn bãi nại.

Bà Bằng hiện đang làm giúp việc nhà theo giờ và có mỗi một người con gái. Cô con gái lấy chồng, sinh bé Mi được vài tháng tuổi thì ly dị. Hiện con gái bà Bằng lấy chồng khác ở Malaysia, hàng tháng đều gửi tiền về nuôi con. “Từ khi Mi bị bắt cóc, tôi cũng không còn việc làm, đành tạm trông vào con gái thôi”, bà nói

Nói về em ruột mình, bà Bằng chia sẻ: “Mấy hôm trước, bên công an có hỏi tôi muốn viết đơn bãi nại không. Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng làm bãi nại cho bà ta. Nhưng đến nước này, có lẽ tình cảm chị em cũng không còn, tôi không thể sống với bà ấy nữa rồi”.

 

Chia sẻ