TPHCM: Dãy đèn trang trí bị chê màu mè ở đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ bốc cháy

,
Chia sẻ

Tối 15/1, dãy đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch (TP. HCM) bất ngờ bốc cháy kèm theo tiếng nổ và mùi khét.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 cùng ngày, nhiều người dân đang vui chơi ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 (đoạn giữa Hồ Con Rùa và Nhà Văn hóa Thanh niên) nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra với mùi khét, khói lửa bốc ra từ một dây đèn trang trí. 

Ngay lập tức, người dân hô hoán và nhanh chóng dùng bình chữa cháy tiến hành dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. 

TPHCM: Dãy đèn trang trí bị chê màu mè ở đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ bốc cháy - Ảnh 2.

1 phần dãy đèn bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 1 xe cứu hỏa tới hiện trường. Hơn 5 phút, ngọn lửa được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu có thể do sự cố chập điện. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đám cháy đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường, tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi vụ việc.

TPHCM: Dãy đèn trang trí bị chê màu mè ở đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ bốc cháy - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

TPHCM: Dãy đèn trang trí bị chê màu mè ở đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ bốc cháy - Ảnh 4.

Hơn 5 phút, ngọn lửa được lực lượng dập tắt.

Trước đó, để chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Hồ Con Rùa đến đường Lê Duẩn, quận 1) đã được trang trí bằng nhiều dãy đèn với màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, họa tiết gồm hoa mai kết hợp xen kẽ hoa đào. Tuy nhiên, kết cấu trang trí này lại bị chê quá màu mè, màu sắc khiến người dân hoa mắt, chưa hài lòng.

TPHCM: Dãy đèn trang trí bị chê màu mè ở đường Phạm Ngọc Thạch bất ngờ bốc cháy - Ảnh 5.

Dãy đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Chia sẻ