TP.HCM: Dập tắt đám cháy, cảnh sát đau đớn tìm thấy thi thể hai bà cháu trong đống tro tàn

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra khuya 23-10 khiến hai bà cháu tử vong và 3 người khác nhập viện cấp cứu.

Cho tới rạng sáng nay (24-10), Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

TP.HCM: Dập tắt đám cháy, cảnh sát đau đớn tìm thấy thi thể hai bà cháu trong đống tro tàn - Ảnh 1.

Khi lửa dập tắt, lực lượng PCCC đau đớn khi thi thể 2 bà cháu đều đã cháy.

Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 23-10, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc lên nghi ngút kèm theo lửa lớn tại căn phòng trọ nằm trong hẻm 82 đường 138 phường Tân Phú, quận 9 liền hô hoán kêu cứu.

Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa bốc cháy dữ dội và nhanh chóng lan sang các căn phòng trọ bên cạnh. Nhiều người dân xung quanh khu vực đã đến đập cửa, tìm cách cứu nạn nhân ra ngoài.

Vì ngọn lửa bốc lên quá lớn nên người dân không thể tiếp cận hết các căn nhà bị cháy. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC quận 9 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa và khẩn trương công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

TP.HCM: Dập tắt đám cháy, cảnh sát đau đớn tìm thấy thi thể hai bà cháu trong đống tro tàn - Ảnh 2.

Vụ cháy lớn đã khiến 5 người thương vong.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, khi tiến hành giải cứu các nạn nhân, cả lực lượng chức năng và người dân đau đớn khi phát hiện bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, chủ nhà) và bé gái Châu Ngọc Hân (2 tuổi) đã chết cháy trong đám tro tàn. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến 3 người khác bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu là anh Huỳnh Phước Thiện (42 tuổi), chị Huỳnh Hồng Vân (31 tuổi) và em Huỳnh Ngọc Tiên (11 tuổi).

TP.HCM: Dập tắt đám cháy, cảnh sát đau đớn tìm thấy thi thể hai bà cháu trong đống tro tàn - Ảnh 3.

Người dân trong hẻm đau đớn khi chứng kiến vụ cháy.

Theo người dân trong hẻm, hai căn phòng bị cháy trước đây được bà Mùi cho người ta thuê trọ, còn bà và con cháu ở căn nhà bên cạnh. Khoảng 3 tháng nay, bà Mùi sửa chữa và xây mới căn nhà kia nên bà lấy lại 2 phòng trọ rồi chuyển vào ở tạm. Trước đó, khu vực này đã mất điện, khi vừa có điện được vài phút thì xảy ra vụ cháy.

Chia sẻ