TP.HCM: Chủ tiệm hớt tóc bị đâm chết chỉ vì món nợ 10 triệu đồng

Minh Anh,
Chia sẻ

Vì món nợ 10 triệu đồng, Nam cùng vợ và bạn tới tiệm hớt tóc của nạn nhân trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Kết quả, Nam rút dao đâm chết "con nợ".

Ngày 29/6, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) chiều 26/6 khiến anh Trần Ngọc Một (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) tử vong.

Theo nội dung vụ án, khi đang cùng một số nhân viên làm việc tại tiệm hớt tóc Baber của mình, anh Một bị một nhóm nam nữ thanh niên đi xe máy đến nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. 

Một lúc sau, một người trong nhóm nam nữ này rút dao đâm vào đùi anh Một khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong.

Nhận được thông tin, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Chủ tiệm hớt tóc bị đâm chết chỉ vì món nợ 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Lê Hoàng Đại Nam (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng một số người liên quan đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Nam khai anh Một nợ 10 triệu đồng nhưng Nam đòi không trả. Vì thấy anh Một rời Tân Phú xuống quận 12 mở tiệm tóc nên Nam đi cùng vợ và hai người khác tới đòi. 

Nam cũng cho biết việc dùng dao đâm vào đùi anh Một chỉ để dằn mặt nhưng không ngờ nạn nhân lại tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.


Chia sẻ