TP.HCM: Anh 6 tuổi ôm em trai 2 tháng tuổi trong giỏ, khóc đòi mẹ trên vỉa hè

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Bé trai 6 tuổi kể lại, trong đêm khuya, người mẹ chở hai anh em đến đoạn đường trước Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM), nói đi đổ xăng rồi mãi không trở lại.

Ngày 16-6, bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tiếp nhận hai trường hợp trẻ em nghi bị gia đình bỏ rơi vào rạng sáng nay trên đoạn đường gần ngã ba Võ Văn Ngân – Đặng Văn Bi, cách trung tâm không xa.

Theo thông tin ban đầu, tờ mờ sáng, bảo vệ Làng nghe có tiếng khóc lóc phía ngoài cổng ra vào nên mở cổng ra xem thì phát hiện có hai đứa bé trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ và liên tục khóc đòi mẹ.

TP.HCM: Anh 6 tuổi ôm em trai 2 tháng tuổi trong giỏ, khóc đòi mẹ trên vỉa hè - Ảnh 1.

Hai anh em nghi bị bỏ rơi trước cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức (ảnh cắt từ clip)

TP.HCM: Anh 6 tuổi ôm em trai 2 tháng tuổi trong giỏ, khóc đòi mẹ trên vỉa hè - Ảnh 2.

Bé trai hai tháng tuổi nằm trong giỏ nhựa (Ảnh cắt từ clip)

Đến gần xem xét, bảo vệ bất ngờ khi thấy trước mặt là một bé trai tầm 6 tuổi đang ngồi cạnh chiếc giỏ nhựa. Đau lòng hơn, bên trong chiếc giỏ là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Nhiều người dân cũng đã kéo đến theo dõi vụ việc.

TP.HCM: Anh 6 tuổi ôm em trai 2 tháng tuổi trong giỏ, khóc đòi mẹ trên vỉa hè - Ảnh 3.

Hai đứa trẻ thu hút sự chú ý của nhiều người. (Ảnh cắt từ clip)

 Ngay lập tức, người bảo vệ đưa hai đứa bé vào trong. Tiến hành xác minh ban đầu, bé trai cho biết không rõ nhà cụ thể ở đâu, chỉ nói mình tên Trung, còn đứa nhỏ trong giỏ nhựa là em ruột. Trong trạng thái hoảng sợ, cậu bé kể lại khuya hôm qua, mình và em được mẹ chở từ quận 2 đến đây. Vì mẹ nói đi đổ xăng nên để hai anh em xuống, bảo chờ. Tuy nhiên, đến sáng vẫn chẳng thấy mẹ quay lại.

Xác định khả năng cao những đứa trẻ bị bỏ rơi, Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức đã trình báo vụ việc lên công an phường Trường Thọ. Trước mắt, hai đứa trẻ vẫn sẽ được giữ lại chăm sóc. Sau đó, đợi khi cơ quan chức năng tìm được người thân của hai đứa trẻ mới có hướng xử lý cụ thể tiếp theo.

Tuy nhiên theo một lãnh đạo của Làng, khoảng một tuần trước, đã có một người mẹ đến đây xin gửi hai đứa con của mình. Nhiều khả năng đây chính là mẹ của hai anh em bé Trung.

Chia sẻ