Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Mùa Valentine 2018 này, hãy cùng tận hưởng những bộ phim ngọt ngào từng gây "sốt" năm qua của điện ảnh thế giới.

Call Me by Your Name (96% Rotten Tomatoes; 8.3 IMDB)

Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018 - Ảnh 1.

Đây có thể nói là một bộ phim lãng mạn được nhắc nhiều nhất năm qua. Phim gây tò mò cho người xem bằng chủ đề tình cảm đồng tính, tuy nhiên có nội dung rất dễ xem, cũng như gửi gắm bức thông điệp đơn giản mà đầy ý nghĩa.

Phim lấy bối cảnh miền quê Italy thập niên 80, chàng trai 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet) ở cùng cha - vị giáo sư khảo cổ Perlman (Michael Stuhlbarg) - và người mẹ tên Annella (Amira Casar). Gia đình họ sống an nhàn, thư thái trong một căn biệt thự cổ, bao quanh bởi vườn cây ăn trái và những hồ nước mát mẻ. Dưới bầu không khí nóng ẩm của Địa Trung Hải, Elio tận hưởng mùa hè êm đềm bên cha mẹ và cô bạn gái Marzia.

Cuộc sống của cậu bỗng xáo trộn với sự xuất hiện của Oliver (Armie Hammer) - một học giả trẻ người Mỹ - đến ở cùng gia đình Elio trong sáu tuần để giáo sư Perlman giúp anh chỉnh sửa bản thảo trước khi xuất bản. Dù hai chàng trai đều có những mối quan hệ khác giới, họ bắt đầu cảm nhận sự thu hút từ người kia...

Trailer phim "Call Me By Your Name"

Xem Call Me By Your Name, khán giả như chìm vào bầu không khí mùa hè dịu ngọt và một câu chuyện nhẹ nhàng, mê đắm, giữa không gian lãng mạn, hoài cổ của vùng quê Italy đầu thập niên 1980, và bởi những nhân vật thanh lịch, phóng khoáng, nhưng không kém phần sâu sắc. Phim gửi gắm bức thông điệp giản dị, rằng mỗi chúng ta chỉ sống một lần, nên hãy yêu và sống thật với cảm xúc của chính mình khi còn có thể.

The Big Sick (98% Rotten Tomatoes; 7.6 IMDB)

Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018 - Ảnh 3.

Được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm xuất sắc nhất năm, The Big Sick vừa tái hiện lại câu chuyện tình yêu đẹp của một cặp đôi khác biệt về văn hóa, xuất thân, vừa mang đến một góc nhìn nhân văn cho chủ đề người nhập cư tại Mỹ.

Phim là câu chuyện về Kumail (Kumail Nanjiani), một chàng trai sinh ra trong gia đình người Pakistan truyền thống, tuy nhiên lại có lối sống hoàn toàn khác biệt so với các thành viên trong gia đình. Kumail làm tài xế Uber ở Chicago, Mỹ, đồng thời theo đuổi giấc mơ trở thành nghệ sĩ hài độc thoại trên sân khấu.

Cuộc sống của Kumail thay đổi khi anh quen biết và phải lòng cô sinh viên tâm lý học da trắng đến từ miền Nam nước Mỹ - Emily (Zoe Kazan). Tất nhiên chuyện tình này bị cha mẹ của Kumail - những người cho rằng trai Pakistan thì phải lấy gái Pakistan phản đối quyết liệt. Tưởng chừng như chuyện tình trắc trở giữa 2 con người đến từ 2 nền văn hóa khác nhau phải dừng lại vĩnh viễn, nhưng mọi thứ lại đổi chiều khi cô gái đổ bệnh nặng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu...

Trailer phim "The Big Sick"

The Big Sick thu hút người xem bởi câu chuyện giản dị, nhân văn, đề cao tình yêu, tình cảm gia đình, các tình huống hài hước, cảm động được đan cài với nhau đem tới cho khán giả một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ cảm, dễ theo dõi.

The Shape of Water (92% Rotten Tomatoes; 7.8 IMDB)

Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018 - Ảnh 5.

Đầu thập niên 1960, Elisa (Sally Hawkins đóng) là cô gái lao công câm làm ở phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ. Hàng ngày, cô dọn dẹp ở căn cứ bí mật, sau đó trở về căn hộ nằm trên một rạp phim. Một ngày nọ, các nhân viên đưa về một thủy quái hung tợn từ Nam Mỹ. Elisa tò mò tìm đến và bắt đầu giao tiếp với sinh vật, rồi cả hai nảy sinh tình cảm kỳ lạ. Chuyện tình dị biệt này gặp nhiều trắc trở, nhất là từ gã đại tá tàn nhẫn Richard Strickland (Michael Shannon đóng).

Trailer phim "The Shape of Water"

Không phải kiểu phim lãng mạn như Người đẹp và quái vật, The Shape of Water là một câu chuyện cổ tích nhưng tràn đầy nhục dục, gai góc. Nữ chính là một cô gái câm kém sắc, trong khi "nam chính" từ đầu đến cuối là một sinh vật ghê rợn chứ không phải là quái vật đội lốt hoàng tử. Tuy vậy, cũng chính họ đã đem tới cho khán giả một bộ phim tràn đầy cảm xúc từ đầu tới cuối, bên cạnh những giá trị nhân văn được vị đạo diễn tài ba Guillermo del Toro gửi gắm. Đây cũng là bộ phim giành được tới 13 đề cử tại giải Oscar 2018 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới đây.

Breathe (66% Rotten Tomatoes; 7.1 IMDB)

Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018 - Ảnh 7.

Dựa trên một câu chuyện có thật, Breathe kể về cuộc đời của Robin Cavendish (Andrew Garfield), một chàng trai trẻ năng động, lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên, cuộc đời của Robin nhanh chóng sụp đổ khi căn bệnh bại liệt bộc phát và anh chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa.

Bất chấp tất cả những lời khuyên của các bác sĩ, người vợ Diana (Claire Foy) quyết định đưa anh về nhà tự tay chăm sóc. Tình yêu giống như liều thuốc duy nhất đã giúp Robin vượt lên được khuyết tật của bản thân, sống một cuộc đời hạnh phúc và trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi của những bệnh nhân bại liệt...

Trailer phim "Breathe"

Hơn cả một bộ phim về tình yêu, Breathe là khúc ca ca ngợi tình người, tình cảm gia đình, khúc ca về nghị lực sống... Hãy xem bộ phim này để nhận thấy cuộc sống còn vô vàn những điều kỳ diệu ấm áp, những tình cảm đáng quý, đáng trọng.

Everybody Loves Somebody (93% Rotten Tomatoes; 6.5 IMDB)

Top 5 bộ phim lãng mạn nhất định phải xem mùa Valentine 2018 - Ảnh 9.

Bề ngoài, Clara Barron (Karla Souza) dường như là cô gái có tất cả mọi thứ: xinh đẹp, trẻ trung, một công việc tốt, một ngôi nhà đẹp, một đại gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng có một điều mà Clara chưa thể tìm được, đó chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Một ngày, bố mẹ của Clara quyết định sẽ... kết hôn sau 40 năm chung sống mà không hề đăng ký. Để dự đám cưới của bố mẹ mà không bị "lời ra tiếng vào", Clara đã nhờ một người đồng nghiệp của mình đóng giả làm bạn trai. Tuy nhiên mọi chuyện trở nên rối tung rối mù khi bạn trai cũ của Clara cũng xuất hiện ở lễ cưới...

Trailer phim "Everybody Loves Somebody"

Và cô nàng bối rối trong cảm giác phải đứng giữa ngã ba đường, khi một bên là tình cũ không rủ cũng tới, và một bên là những rung động mới lạ... Bắt đầu từ đây, Clara bước vào một cuộc phiêu lưu tràn ngập tiếng cười, nơi mà cô phát hiện ra rằng có đôi khi, bạn cần cả một đại gia đình cực kỳ "điên rồ" để giúp bạn tìm được một tình yêu cũng "điên rồ" không kém.

Chia sẻ