Tổng thống Obama "khuấy đảo" mạng xã hội tuần qua

A.N,
Chia sẻ

Sự kiện nóng nhất mạng xã hội tuần qua (23/5-29/5) là việc Tổng thống Mỹ Barrack Obama sang thăm Việt Nam.

Tổng thống Obama khiến dân mạng "dậy sóng"

Vốn được biết đến là một Tổng thống khá thân thiện và được nhiều người Việt yêu mến, bởi vậy khi sang thăm chính thức Việt Nam vào tối 22/5, ông Obama đã tạo nên một làn sóng "khuấy đảo" cộng đồng mạng. 

Facebook Việt tràn ngập hình ảnh ông Obama, và có thể nói mỗi nơi ông đến đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Người ta phấn khích chia sẻ clip ông phát biểu tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với trích đoạn trong bài thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt. Nức lòng khi nghe ông nhắc đến Sơn Tùng, Trần Lập - thần tượng của nhiều bạn trẻ. 

bún chả
Hình ảnh giản dị của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ ghi dấu sâu đậm trong lòng nhiều người Việt.

Không chỉ thế, hình ảnh ông thưởng thức món bún chả truyền thống của người Hà Nội, thân thiện bắt chuyện, bắt tay với tất cả mọi người cũng được chia sẻ chóng mặt ở cả mạng xã hội Việt Nam và thế giới. Hay cảnh ông đứng trú mưa trong một quán nước ven đường, uống trà đá, mua cốm, hỏi han chị chủ quán và đề nghị chụp một tấm lưu niệm... Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ông Obama tạo nên sự khác biệt của mình: Một nhà lãnh đạo gần gũi, lịch thiệp và thân thiện.

Không chỉ được yêu mến trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama còn được nhiều chị em phong là "soái ca đích thực" bởi cái cách mà ông yêu thương và chia sẻ với người vợ của mình.


Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên thẳng tay tát, túm tóc, đập đầu một nữ sinh. Địa điểm xảy ra trong một lớp học cấp 3, tại miền Bắc. Cụ thể do trước đó bạn gái của người thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh trong lớp nên anh ta và người yêu cùng đến lớp nơi nữ sinh đang học để “dằn mặt”.  

Ngay khi vừa tiến vào lớp, người thanh niên đã đi tới bàn nơi nữ sinh đang ngồi. Không cần nghe cô gái giải thích lời nào, anh ta liền tát một cái cực mạnh vào mặt nạn nhân, túm tóc và dùng sức mạnh dập đầu nạn nhân xuống bàn.

đánh
Hành động của nam thanh niên trên bị dư luận ném đá. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi đánh đòn cảnh cáo và nghe nữ sinh này thanh minh, anh ta gọi bạn gái của mình xuống đối chất. Cậy có bạn trai bên cạnh, cô gái kia không nói lời nào mà hung hăng lao tới đánh nữ sinh trong lớp. Thấy người yêu có vẻ yếu thế hơn, người thanh niên này lại dùng hết sức dúi thật mạnh đầu nữ sinh này xuống bàn nhiều nhát trước khi rời đi.

Hành động của nam sinh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Đa phần đều lên án hành vi bạo lực, cách hành xử không đẹp của người thanh niên sức dài vai rộng nhằm vào một cô gái yếu ớt.

Hay ho gì cái trò đàn ông con trai đánh con gái cơ chứ. Bảo vệ bạn gái thì đâu nhất thiết phải ra đòn với phái yếu, nhất là khi người ta nhỏ con hơn mình. Người này không đáng mặt nam nhi tẹo nào”, thành viên facebook Kha Huyen bình luận.


Cộng đồng mạng đã truyền tay nhau hai đoạn clip ngắn ghi lại cảnh con trai quát tháo và đánh mẹ già. Sự việc chưa xác định được địa điểm nhưng giọng nói trong đoạn clip này thì có giọng miền Trung. 

Trong đoạn clip, khi người mẹ già kêu đói bụng và muốn ăn cơm thì con trai trung niên không cho ăn. Ông ta thậm chí còn thản nhiên ngồi ăn cơm trên giường trước mặt người mẹ mình trong khi bà cụ đang lết từng bước khó nhọc từ sân vào nhà ở thời điểm trời trời mưa. Tiếp đó khi bà cụ lết tới gần nồi cơm, người con trai không cho ăn, chửi rủa thậm tệ, đá vào người bà cụ. Ông ta tỏ ra bực tức một cách vô cớ với chính mẹ già và nói hỗn với bà cụ “Quậy thấy ghê luôn”. Sau đó ông ta còn hét lên tức tối "đi vào đi, đi vào đi".

danhme
Con trai tiến lại gần mắng mẹ già - Hình ảnh cắt từ clip

Ngay khi chia sẻ, clip đã khiến cộng đồng mạng vô cùng giận dữ và phẫn nộ.


Trên mạng xã hội tuần qua chia sẻ hình ảnh bé gái 16 tháng tuổi bị thâm tím ở vùng mặt, tay, người sau khi đi nhà trẻ về được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao. Người chia sẻ viết trên facbook cá nhân: “Trường mầm non tư thục gần nhà văn hoá Đa Sỹ- Kiến Hưng-Hà Đông đây ạ. Mọi người bảo cháu bị cô đánh hay ngã như lời cô nói. Cháu 16 tháng chưa nói được. Mọi người share rộng rãi để là bài học cảnh tỉnh cho mọi người nhé. Mai em sẽ làm ra ngô ra khoai. Lớp không có camera nên không coi lại được. Trường mầm non Ánh Sao gần nhà văn hoá Đa Sỹ ạ”.

 - Ảnh 1.
Vết bầm tím trên má cháu P.

Qua tìm hiểu sự việc, người chia sẻ câu chuyện này cũng chính là mẹ của bé gái , chị Doãn Thị Huyền Trang. Chị Trang cho biết: "Hôm 26/5 mình có việc bận nên không đón con sớm được. Khoảng 17h cô giáo của bé gọi điện thông báo cháu bị ngã. Lúc 17h30 bố cháu tới lớp đón thì thấy con bị tím hết mặt và chân tay. Thấy vậy, cô giáo cũng giải thích là do cháu bị ngã và có xin lỗi bố cháu. Tuy nhiên, khi về nhà, gia đình xem lại các vết thâm trên người cháu thì thấy không giống bị ngã”. 

Được biết, hiện tại trường mầm non nơi cháu bé theo học đã bị tạm đình chỉ. "Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã phối hợp với UBND phường Kiến Hưng để giải quyết vụ việc. Trước mắt, yêu cầu chủ cơ sở và giáo viên nghiêm túc nhận lỗi và có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cháu bé. Bên cạnh đó, Phòng yêu cầu chủ cơ sở tạm thời cho giáo viên nghỉ việc chờ xử lý theo quy định. Đồng thời UBND phường Kiến Hưng ra quyết định tạm thời dừng hoạt động đối với cơ sở mầm non A.S.", bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông cho biết.


Chia sẻ