Kết thúc cho 1 cuộc hôn nhân từng khiến người ta ngưỡng mộ, đọng lại là hình ảnh đối nghịch ê chề và xót xa thế!

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nhìn hình ảnh sự đối lập: Nụ cười đắc thắng của ông Vũ và giọt nước mắt lau vội của bà Thảo sau phiên tòa ly hôn nghìn tỷ, người ta chợt nhận ra nhiều điều.

Ngày hôm nay, đứng trong phiên tòa dai dẳng tạo nên từ bức tường thành lạnh lẽo của lòng người và dằng dặc những mệt mỏi hậu hôn nhân, cặp vợ chồng ấy vẫn cứ gắng gượng trụ vững bên 2 chiến tuyến để đòi bằng được chút tham vọng dở dang. Đó là vợ chồng ông vua cafe Trung Truyên - cặp đôi từng khiến người đời ngưỡng mộ vì dùng tình yêu để xây nên 1 thương hiệu danh tiếng, 1 gia đình vững mạnh. 

Có lẽ ít có phiên tòa ly hôn nào mà được nhiều người quan tâm theo dõi đến vậy. Đến mức, nó càng kéo dài, càng căng thẳng thì người ta càng nhiệt tình nghe ngóng rồi tranh luận. Có người thì về phe ông Vũ, kẻ lại bảo vệ bà Thảo, ai cũng có những lý lẽ riêng của họ. 1 người vợ tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. 1 người chồng nói không quan tâm đến tiền nhưng vẫn muốn chia 2102 tỷ tài sản bề nổi. Cuộc đấu tố giữa vợ chồng ông Vũ, bà Thảo dù đã kết thúc nhưng những dư âm từ bi kịch hôn nhân để lại vẫn là 1 nốt trầm buồn trong bản nhạc đời réo rắt.

Còn nhớ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã từng nói: "Một người là đại trượng phu sẽ cho vợ con, còn mình đi tạo lập cái mới". Bà bị bao người “ném đá”, cười nhạo, nói bà tham lam, sân si. Nhưng cho đến giờ phút này, mọi hành động có thể là diễn, có thể nói là giả tạo, nhưng cảm xúc bột phát, cái tâm tư tình cảm thầm lặng của người phụ nữ bị dồn nén sau những nỗi đau thì chẳng bao giờ có thể diễn được.

Còn nhớ, ông vua bánh mỳ Kao Siêu Lực, từng dồn biết bao tâm huyết để tạo ra thương hiệu Đức Phát danh tiếng, cuối cùng ra đi tay trắng sau cuộc ly hôn triệu đô. Ông vẫn vui vẻ chấp nhận, vì lỗi 1 phần do ông, do ông "không coi sổ sách". 1 người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, chí lớn hướng 4 phương sợ gì thất bại khi tài năng và khát vọng đang ở sẵn trong tay. Vậy là chỉ với 400 đô, Kao Siêu Lực đã gây dựng lại 1 ABC Bakery lớn mạnh chẳng kém gì Đức Phát năm xưa.

Kết thúc cho 1 cuộc hôn nhân từng khiến người ta ngưỡng mộ, đọng lại là hình ảnh đối nghịch ê chề và xót xa thế! - Ảnh 1.

Ông Kao Siêu Lực - chủ thương hiệu ABC Bakery

Cuối cùng, sau cú sốc xuống đáy sâu vực thẳm, người đàn ông kiên cường ấy đã có được tất cả: cơ nghiệp, con cái đặc biệt là sự thanh thản và 1 tâm thế của người tài đức. Nếu giả sử trong suốt 6 năm ông Vũ đi vắng, bà Thảo cũng tính toán như vợ vua bánh mì thì liệu hôm nay ông còn có cơ hội ngồi đòi chia từng đồng với vợ con?

Hay cách đây không lâu, vụ ly hôn của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos gây trấn động dư luận, khi người ta còn chưa hết bàng hoàng về cuộc chia tay đắt đỏ thì ông trùm Amazon đã kết thúc mọi thứ 1 cách êm đẹp. Ngỡ ông tỷ phú biết rửa bát cho vợ này sẽ 1 lúc mất mát bao thứ khi vừa phải chia đôi số tài sản kếch sù với vợ lại vừa bị tẩy chay vì bê bối ngoại tình nhưng sự thật lại ngược lại. 

Trong khi người ta chờ đợi 1 câu nói từ người vợ đáng thương bị chồng phản bội thì cả 2 người họ lại tỏ ra rất hài lòng về quyết định ấy. Bezos mặc kệ phán xét dư luận thoải mái sống thật với tình cảm của mình. Bất ngờ hơn nữa, khi drama tình ái chưa có hồi kết thì vị tỷ phú này lại ung dung kiếm về hơn 8 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tuần.

Kết thúc cho 1 cuộc hôn nhân từng khiến người ta ngưỡng mộ, đọng lại là hình ảnh đối nghịch ê chề và xót xa thế! - Ảnh 2.

Ông trùm Amazon

Bấy giờ, người ta mới vỡ lẽ, thì ra việc mất đi nửa khối tài sản khổng lồ cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát so với người tài giỏi như Jeff Bezos. Cho vợ con 1 sự ra đi sung túc, vẹn tròn, còn bản thân mình sợ gì không xây lại được cơ đồ năm xưa. 

Có lẽ, cái bản lĩnh này của Jeff Bezos đã "cứu vãn" cả 1 hình tượng sau câu chuyện ngoại tình tốn bao giấy mực của báo chí. Bởi 1 kẻ phản bội như ông, ít nhất sau cùng vẫn là người chồng hết tình mà vẹn nghĩa.

Xét cho cùng, đối với phụ nữ, thước đo 1 người đàn ông không phải khoảnh khắc anh ta nhàn hạ với thành công của mình thế nào mà chính là tại thời điểm anh ấy tranh luận và đối mặt với thử thách cùng bạn ra sao. Để đánh giá 1 người đàn ông, không thể chỉ nhìn bề nổi những gì anh ấy có với xã hội, mà còn là việc anh ấy đã làm cho gia đình. Bởi 1 người đàn ông đúng mực, họ sẽ cân nhắc thứ bản thân đang có trước khi cố giành những điều mà họ muốn đạt được.

Đôi khi, xin lỗi không phải mình đã sai, xin lỗi là cách thể hiện sự tôn trọng mối quan hệ ấy. Chấp nhận chịu thua không phải tự nhận mình thất bại, nhún nhường là để khẳng định vị thế của mình trước kẻ yếu hơn. Nếu cái gì cũng phải rạch ròi, phân minh thì sau quá trình tranh đấu quyết liệt, bất chấp tình nghĩa, người chịu thiệt thòi nhất sẽ là người sân si nhiều nhất.

Nhìn hình ảnh sự đối lập: Nụ cười đắc thắng của ông Vũ và giọt nước mắt lau vội của bà Thảo sau phiên tòa ly hôn nghìn tỷ, người ta chợt nhận ra nhiều điều. Có ai hiểu được nụ cười của ông Vũ sau phiên tòa ấy, phải chăng là niềm vui vì bao tâm huyết với Trung Nguyên đã được chứng thực hay bởi từ lâu ông đã chẳng xem bà Thảo là vợ mà chỉ là người bên kia chiến tuyến? 

img6514-1553684215008152575189-1553684568307370054352
img6514-1553684215008152575189-1553684568307370054352
5546844911952570373069569200625443378561024n-1553682588276253503880-15536827098851642668793
5546844911952570373069569200625443378561024n-1553682588276253503880-15536827098851642668793

Hình ảnh đối lập của ông Vũ, bà Thảo sau phiên tòa cuối cùng.

Giờ thì đọng lại trong lòng mỗi người sẽ chẳng còn những tươi đẹp của tình yêu ban đầu, chẳng còn những tranh cãi, trách móc oán giận mà chỉ còn 1 nụ cười không ngoái đầu đối diện với những giọt nước mắt tuôn rơi. Cũng chỉ vì bà Thảo luôn cảm thấy chồng mình không công bằng với con, còn ông Vũ luôn kiên định 1 quan điểm "cái gì không phải của mình thì đừng giành". 

Chẳng thể ngờ, kết thúc 1 phiên tòa với con số án phí khủng, kết cục lại khiến người ta cay đắng, xót xa đến thế. Lúc này, thắng thua có nghĩa lý gì khi cái họ nhận về là 1 gia đình tan nát, chút tình nghĩa sau cuối của những người từng là vợ chồng với nhau cũng chẳng còn.

Có lẽ sẽ là hồ đồ nếu quy chụp ông Vũ là kẻ không đáng mặt đàn ông bởi chân lý sống của mỗi người là khác nhau. Ông coi Trung Nguyên là tất cả hơi thở, là linh hồn của bản thân thì việc hi sinh 1 cuộc hôn nhân đã mục ruỗng thì có gì sai? Còn bà Thảo, người không có công "sinh" nhưng có công "dưỡng" đứa con Trung Nguyên muốn bảo vệ thành quả của mình thì có gì là không đúng? 

Thôi thì ai rồi cũng phải hài lòng với sự phán quyết cuối cùng dù là bên khóc, bên cười. 1 cuộc tình với cái kết chẳng hề có hậu nhưng hậu trong lòng lại dằng dặc. Để cả người trong cuộc và người ngoài như chúng ta phải nhìn nhận lại chính mình. Có khi ngày hôm nay, được ngồi ăn cơm với vợ con, được là lượt từng bộ quần áo cho chồng lại là điều may mắn. 

Tiền nhiều để làm gì, rồi chiến thắng cũng chẳng thể vẻ vang?!

-Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-

Chia sẻ