“Tôi xin lỗi” là 3 từ mà người phụ nữ không nên dễ dàng thốt ra, nhất là trong những tình huống như thế này

Jia You,
Chia sẻ

Câu “xin lỗi” có thể là liều thuốc hữu hiệu chữa lành vết thương trong một số quan hệ nhưng nếu như sử dụng từ đó không đúng lúc sẽ khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn.

Người ta vẫn khuyến khích chúng ta nên nói “Cảm ơn” nhiều hơn là “Xin lỗi” vì hàm ý bên trong vẫn mang được cảm giác tươi sáng. Lời xin lỗi khi nói vào đúng lúc cũng có khả năng thay đổi một cuộc đời con người, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ mà phụ nữ nên nhớ rằng không nên nói “Tôi xin lỗi”.

“Tôi xin lỗi” là 3 từ mà người phụ nữ không nên dễ dàng thốt ra, nhất là trong những tình huống như thế này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

 “Xin lỗi, nhưng tôi có thể đưa ra một ý kiến khác trong chủ đề này không?”

Đây là tình huống khi bạn tham gia vào hội họp cùng công ty hay những nhóm nhỏ lẻ. Trên thực tế, khi đã ngồi bàn để trao đổi và thảo luận thì ai nấy cũng đều có quyền lên tiếng về quan điểm của mình. Vì vậy, dù ý kiến của bạn tuyệt vời thế nào nhưng 2 từ “xin lỗi” đầu câu cũng khiến người ta cảm thấy giá trị của nó bị giảm đi đáng kể.

"Tôi xin lỗi nhé.... con à, hãy ôm hôm chú một cái nào"

Trên thực tế, trẻ con sẽ không cảm thấy thoải mái khi ôm, hôn người dì, người chú hay bất kỳ người hàng xóm, bạn bè trong gia đình. Chúng cần có cảm giác gần gũi và thân thiện hơn mới có thể làm được việc đó. Nhiều phụ huynh đã yêu cầu đứa bé giao tiếp bằng cách này nhưng nếu chúng không làm họ lại cảm thấy có lỗi với đối phương. Trong trường hợp này, bạn không cần cảm thấy có lỗi, thay vì bắt chúng ôm hôn thì chỉ cần đập tay hay thậm chí cúi đầu chào họ là được.

“Tôi xin lỗi” là 3 từ mà người phụ nữ không nên dễ dàng thốt ra, nhất là trong những tình huống như thế này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

 “Xin lỗi, bạn không thể ngồi cạnh tôi được, hoặc đừng mua đồ uống cho tôi hay đừng đưa cho tôi số của bạn”

Trong tình huống này, bạn không việc gì phải có lỗi vì những hành động mà mình không thích. Phụ nữ không bao giờ phải xin lỗi về việc nói KHÔNG với những điều khiến mình khó chịu.

“Xin lỗi, tôi muốn ở một mình”

Cuộc sống của bạn là do bạn làm chủ, không ai có quyền can thiệp vào hoặc thay bạn làm bất cứ việc gì. Vì vậy, khi cần thời gian một mình yên tĩnh để suy ngẫm mọi thứ đó là chuyện đương nhiên và bạn không cần phải có lỗi với người khác khi họ muốn tận dụng thời gian đó của bạn. Sẽ không ai than phiền khi bạn muốn có không gian cho riêng mình.

Mọi câu “Xin lỗi” đều theo sau là “Nhưng mà…”

Đừng biến lời xin lỗi nói ra một cách nhẹ nhàng và không mang ý nghĩa gì. Nếu như bạn đã xin lỗi thì đừng giải thích thêm điều gì. Còn nếu bạn cảm thấy không phục thì tốt nhất đừng nên nói xin lỗi. Cụm từ “Xin lỗi… nhưng mà” rất có khả năng khiến quan hệ của bạn trở nên tồi tệ.

“Xin lỗi, tôi làm kỳ đà rồi”

Bạn không nên có suy nghĩ này trong bất cứ lời mời nào. Nếu họ đã muốn mời bạn tức là bạn có vị trí quan trọng trong lòng họ và họ hoàn toàn muốn sự hiện diện của bạn.

“Xin lỗi, bạn đã ngồi lên áo khoác của tôi rồi”

Bạn không cần phải xin lỗi vì việc người lạ đang xâm phạm vào món đồ mà bạn yêu quý. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng giải thích cho họ thấy họ đang làm gì và khẳng định rằng họ đã sai, ví dụ như: “Bạn đang ngồi lên áo tôi đấy” và sau đó mỉm cười lịch sự là được.

Nhìn chung, trong cuộc sống này bạn đừng nên xin lỗi quá nhiều, điều đó có thể khiến cuộc sống của bạn vốn bình thường dần trở nên bế tắc và tệ hại. Nếu bạn nhận thức điều đó là sai thì chỉ việc ngừng lại, đừng tái phạm và tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn để không phải xin lỗi bất cứ điều gì.

(Nguồn: huffingtonpost)

Chia sẻ