Tôi vô cùng đau khổ khi biết nguồn cơn căn bệnh mình mắc phải đến từ chồng

MHQ,
Chia sẻ

Vài tháng sau khi bắt đầu thủ tục ly hôn, tôi cảm thấy không được khỏe. Tình trạng này không giống như những lần ốm khác...

Khi lập gia đình cùng James, tôi chỉ vừa bước qua tuổi 18 trong khi James mới 23. James là một chàng trai quyển rũ, khéo léo và rất biết chiều chuộng người yêu. Chỉ sau khi hẹn hò một năm, tôi nhanh chóng nhận lời cầu hôn của James. Không ít bạn bè và người thân của cô tỏ ra lo lắng bởi khoảng thời gian một năm có phần ngắn ngủi để tìm hiểu kĩ về đối phương. Tuy vậy, tôi tin vào trực giác của mình và cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

Vài năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc. Tới khi tôi có thai đứa con thứ hai, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. James thường xuyên uống rượu say xỉn và về nhà muộn. Không chỉ vậy, tôi còn bắt gặp các tin nhắn tình tứ trong máy của James. Tất cả đều là những số máy lạ và điều này khiến tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Chính vì điều này, đã có lúc tôi có ý định bỏ đứa con trong bụng mình.

Mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát

Khi hỏi nguyên nhân, James né tránh trả lời. Tuy nhiên, khi tôi làm căng và ép buộc anh ta giải thích, James dọa sẽ tự tử. Sau lần đó, tôi tránh nhắc đến chuyện này và để cho anh ta cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, mọi chuyện không được bao lâu. Khi mang thai đứa con thứ ba, tôi tiếp tục phát hiện những bí mật tồi tệ từ chiếc điện thoại của James. Vẫn là những tin nhắn hẹn hò cùng các số điện thoại lạ nhưng lần này, thay vì tức giận, chúng làm tôi chán nản và thất vọng về chồng mình. Một lần nữa anh ta cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ bù đắp cho tôi. Tuy vậy, niềm tin trong tôi đã mất và lần này tôi quyết định ly dị.

Tôi vô cùng đau khổ khi biết nguồn cơn căn bệnh mình mắc phải đến từ chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những điều lạ lùng

Vài tháng sau khi bắt đầu thủ tục ly hôn, tôi cảm thấy không được khỏe. Tình trạng này không giống như những lần ốm khác. Tôi bị ho gần một tháng và cảm thấy rất mệt mỏi. Qua chẩn đoán sơ bộ, tôi biết mình bị hen suyễn và nhiễm khuẩn phổi. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên bởi trước giờ tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với đường hô hấp.

Sau khi vào viện kiểm tra, bác sĩ khuyến khích tôi xét nghiệm HIV. Tôi cho rằng điều này không hề cần thiết bởi tôi không hề có bạn tình nào khác ngoài chồng. Tuy nhiên, vị bác sĩ khám cho tôi khăng khăng rằng điều này rất cần thiết nên tôi cũng đồng ý. Sau khi lấy mẫu máu tôi nhanh chóng trở về nhà với con.

Tin dữ đến với tôi chỉ trong vòng nửa tiếng sau khi về nhà. Tôi được các bác sĩ gọi tới ngay khi phát hiện dương tính với HIV. Theo như lời kể, tôi đã ngất ngay trong bệnh viện sau khi nghe được thông tin này. Một tháng sau đó, tôi phải nằm lại viện để điều trị hen suyễn và tình trạng tổn thương tâm lý nghiêm trọng dẫn đến trầm cảm.

Khi tôi cho James biết điều này, anh ta không hề ngạc nhiên. Tôi yêu cầu anh ta xét nghiệm để chắc chắn rằng James chính là thủ phạm lây nhiễm căn bệnh này cho tôi. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi buồn bản thân trao nhầm niềm tin hơn là thù ghét James. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không thay đổi quyết định ly hôn của mình.

Tôi phải ở lại viện lâu hơn để kiểm tra có mắc virus HPV hay không. Các chuyên gia cho biết, đây là nguyên nhân gây ung thư tử cung và thường xuất hiện ở nữ giới mắc chứng suy giảm miễn dịch. Tình trạng dường như không thể tồi tệ hơn khi tôi hay tin virus HPV đã tấn công và tôi đang ở giai đoạn đầu của ung thư tử cung.

Tôi vô cùng đau khổ khi biết nguồn cơn căn bệnh mình mắc phải đến từ chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quá trình điều trị gian khổ

Sau hơn 4 năm kiên trì điều trị và kết hợp nhiều phương pháp, căn bệnh ung thư của tôi đã được đẩy lùi hoàn toàn. Trong thời gian điều trị, tôi đã quay trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm sau đó, sức khỏe của tôi xuống dốc rõ rệt. Một lần nữa, các bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm và kiểm tra toàn diện sức khỏe để nhận định tình trạng của tôi.

Kết quả cho thấy, hàm lượng bạch cầu của tôi chỉ ở mức 200 đơn vị trên một milimet khối máu. Với người bình thường, con số này nằm trong khoảng 600 - 1200. Mức bạch cầu thấp đồng nghĩa với khả năng miễn dịch rất thấp. Khi đó, cơ thể sẽ không thể kiểm soát số lượng vi khuẩn đang tồn tại và sẽ phải dùng một số loại thuốc để kiềm chế sự sinh sôi của chúng. Những loại thuốc này mang đến rất nhiều tác dụng phụ nguy hại trong đó có ảo giác.

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, tôi luôn nhận được sự động viên và quan tâm của người thân và gia đình. Sau khi vượt qua được chứng trầm cảm nghiêm trọng, tôi luôn tin bản thân có thể vượt qua mọi khó khăn.

Tác dụng phụ đầu tiên mà tôi phải đối mặt là sỏi thận trong bàng quang và thận. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã phải thử và kết hợp rất nhiều loại thuốc để giảm thiểu tác hại xuống mức thấp nhất. Thậm chí, có lúc tôi bị dị ứng thuốc vì uống quá nhiều. Đây là thời điểm khó khăn nhất của tôi. Tuy vậy, dù có gì xảy ra, tôi vẫn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ vì những đứa con của mình. Tôi tham gia thêm một số khóa học thiền và yoga nhằm giúp đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực đồng thời mang đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Sống chung với HIV

Cuộc sống của tôi dần trở lại ổn định sau đợt điều trị hàm lượng bạch cầu. Tôi quen dần với việc phải uống thuốc hàng ngày để giữ cơ thể khỏe mạnh và kiểm soát các loại vi khuẩn trong cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng cần hạn chế những hoạt động ngoài trời và dùng những món đồ sống. Bác sĩ khuyến cáo tôi nên tránh những hoạt động căng thẳng, dễ gây stress. Tình trạng này sẽ càng làm hệ thống miễn dịch của tôi hoạt động kém hiệu quả. Hiện tại, tôi đã là thành viên của Hiệp hội Hành động vì AIDS, hỗ trợ và giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh như tôi trước đây.

Theo Herworld

Chia sẻ