BÀI GỐC 2 năm trời kết hôn không chịu đụng vào vợ lấy một lần, đến một ngày anh hôn tôi rồi lạnh lùng đòi li dị

2 năm trời kết hôn không chịu đụng vào vợ lấy một lần, đến một ngày anh hôn tôi rồi lạnh lùng đòi li dị

Nụ hôn sau 2 năm trời không ngó ngàng gì đến vợ của anh hóa ra lại là một nụ hôn đầy nước mắt.

1 Chia sẻ

Tôi và anh cùng thích chung một người con trai, cho đến một ngày tôi nhận ra chúng tôi hình như thích nhau mất rồi!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Từ xuất phát điểm cùng thích chung một người, giờ đây tôi và anh lại quay sang... thích nhau mới chết.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Em và anh biết nhau cách đây một năm. 

Trong một lần ra công viên chơi, em cảm nắng bạn anh và quyết tâm cưa đổ bạn anh. Chuyện tìm Facebook của anh và bạn anh không bao giờ làm khó được em. 

Nhưng đời không như là mơ. Nhiều chuyện xảy ra sau đó. Em biết được một sự thật là anh thích bạn của anh (em và anh cùng thích một người). Lúc đó, tâm trạng em rất là hoang mang, hụt hẫng tột độ. Em cũng xem anh như một người bạn tốt, còn người kia là người em thích cơ mà.

Tôi và anh cùng thích chung một người con trai, cho đến một ngày tôi nhận ra chúng tôi hình như thích nhau mất rồi! - Ảnh 2.

Minh họa: Giulia Neri.

Ngày bọn em gặp mặt (em và người em thích), anh có những hành động rất lạ. Gặng hỏi mãi anh mới chịu tâm sự rằng anh thương người đó lắm. Anh nói anh nhường người anh thương cho em. Và rồi anh biến mất không một chút dấu vết.

Khoảng gần một tháng sau, anh xuất hiện. Anh chủ động nhắn tin tìm đến em, bọn em thân hơn trước. Cuộc hẹn dày hơn, tin nhắn cũng nhiều hơn. Anh cũng kể tất tần tật những chuyện trong quá khứ, nào là bí mật, thói quen, cuộc sống hằng ngày. Những câu chuyện cứ mãi kéo dài không có hồi kết. 

Cứ thế bọn em dần dần đi xa hơn mối quan hệ bạn bè bình thường. Những cái nắm tay ngượng ngùng, những cái ôm ấm áp... Có lẽ em thương anh rồi!

Nhưng mà những chuyện trong quá khứ của anh làm sao em có thể bỏ qua được? Còn xã hội sẽ bàn tán thế nào về hai đứa em (chuyện em và anh cùng thích một người có rất nhiều người biết)? Và liệu anh có thật sự thích em không? Còn người anh nói thương thì sao? 

Tái bút: Đêm nay tâm trạng hớn hở nên chưa ngủ được. Lôi báo ra đọc và cực hứng thú với chuyên mục của Hướng Dương (em gọi chị cho thân mật ạ). Em định soạn thảo văn bản hoàn chỉnh rồi gửi nhưng cầm lòng không đặng nên nhắn qua mail điện thoại luôn. Chắc mail sáng chị mới đọc được nhỉ. Chúc chị và mọi người trong tòa soạn một ngày làm việc vui vẻ. 

Tôi và anh cùng thích chung một người con trai, cho đến một ngày tôi nhận ra chúng tôi hình như thích nhau mất rồi! - Ảnh 3.

Chào bạn,

Trước hết Hướng Dương rất cảm kích vì tình cảm và sự yêu mến, tin tưởng mà bạn đã dành cho Hướng Dương và Tổng đài Dốc hết trái tim. Hướng Dương hứa sẽ luôn cố gắng giải đáp "tâm tình" của các chị em nhà mình một cách có tâm và có tình nhất! 

Cơ mà dù sao thì cũng phải thừa nhận câu chuyện của bạn... éo le và ngang trái thật đấy. Ai đời lại từ cùng thích chung một người mà sau đó lại quay sang thích nhau được. Cái chính là dù bạn không đề cập đến vấn đề giới tính của người bạn chung kia nhưng Hướng Dương đoán đó là một chàng trai phải không? 

Nhìn chung thì tình yêu thời nay đã thoáng hơn rất nhiều và những định kiến cũng dần được thu hẹp. Cho nên một khi đã xác định có tình cảm với nhau, thì việc mình mình yêu, việc thiên hạ nói gì vẫn nên mặc kệ thì hơn. Cái chính là bạn nên xác định rõ tình cảm trong lòng mình là gì, đó là tình yêu hay chỉ là một phút xiêu lòng vì có quá nhiều thứ đồng cảm, có nhiều câu chuyện chung? Để trả lời câu hỏi này thì cần một chút thời gian, đừng nóng vội tiến lên mối quan hệ chính thức mà hãy chịu khó đi chơi và để ý những hành động tiểu tiết của anh ấy, tiểu tiết mới là thứ không nói dối được. 

Một cách nữa là bạn có thể thử lòng anh chàng này bằng một vài chiêu trò. Chẳng hạn như thử không trò chuyện một thời gian, thử lấp lửng về tình cảm của mình thay vì để nó mười mươi rõ ràng. 

Cơ mà hay nhất là Hướng Dương nghĩ bạn nên tìm một dịp thích hợp ngồi xuống nói hết những khúc mắc trong lòng với anh chàng. Vì thật sự đàn ông không tư duy được phức tạp như phụ nữ, và một khi trái tim bạn đã rung rinh, rất khó để phải chờ đợi quá lâu. 

Yêu một người là cùng họ nắm tay sống trọn hiện tại và vẽ ra tương lai, đừng để quá khứ ngáng đường nếu trái tim bạn đang thúc giục. Mong bạn sẽ có một cái kết đẹp và hãy nhớ là dù có chuyện gì, cứ dốc hết lòng, Hướng Dương đang lắng nghe.

Thân thương!

Chia sẻ