BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Tôi thấy thực dụng khi lấy chồng chẳng có gì là sai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mỗi chúng ta, trong ai cũng có vài phần thực tế. Cái thời này, người nào sống lãng mạn thì sẽ thua thiệt mà thôi.

Tôi thấy mọi người lên án Phù du nhiều vì cô ấy đã quá thực tế, đã chọn chồng bằng lý trí chứ không bằng trái tim. Nếu không có chuyện bị gia đình chồng lừa dối, thì tôi tin đó là một lựa chọn đúng đắn. Phù du nói đúng, cuộc sống bây giờ không phải chỉ một mái nhà tranh, hai trái tim vàng là đủ. Nó cần nhiều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều.

Có một comment của chị Lê Nhung ở bài chia sẻ “Đấy là cái giá cho tính quá thực tế của chị Phù du” thật sự rất nặng lời, thậm chí còn nói Phù du vô liêm sỉ. Nhưng bản thân mình không thấy Phù du đáng bị như thế. Mọi người thử công bằng với cô ấy một chút xem, hãy thử nhìn lại nhiều cuộc đời xung quanh mình xem. 

Không phải cuộc hôn nhân nào xuất phát từ tình yêu cũng đi đến hạnh phúc. Có những đôi yêu nhau thắm thiết, yêu rất lâu, thề sống thề chết, thậm chí vượt qua tất cả rào cản của gia đình, xã hội để đến được với nhau. Nhưng kết quả rồi ra sao? Vẫn có thể bỏ nhau, vẫn ra tòa. Cuộc sống vơ chồng không phải chỉ cần tình yêu là đủ. Rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Đặc biệt một trong những mâu thuẫn lớn, chủ yếu có thể là vấn đề kinh tế. Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì lý do tiền bạc.
 
Hãy nhẩm tính xem, với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng (mức lương khá cao) thì bao lâu hai vợ chồng mới có thể có được một căn nhà? 3 triệu cho tiền nhà, 1 triệu tiền điện, nước, internet, 1 triệu khác tiền xăng xe, 4 triệu tiền ăn cả hai vợ chồng, 4 triệu cho các nhu cầu khác. Vậy tổng cộng còn tích lũy được 7 triệu. Đấy là khi chưa có con cái, chứ nếu có con rồi thì còn rất ít, mà một năm tích lũy được một ít, tết nhất, lễ lạt, giỗ chạp lại gần như hết sạch.  

Trong khi đó, những cuộc hôn nhân bình thường với những tình cảm bình thường thì lại bền lâu. Phù du vốn sẵn có lòng cảm mến và quý người chồng hiện tại. Thêm nữa, xét về điều kiện, về nền tảng kinh tế thì anh ấy quá tuyệt. Nếu ở vào hoàn cảnh là người thân hay bạn của Phù du tôi cũng sẽ khuyên cô ấy lựa chọn anh ấy. Chỉ có điều, số cô ấy đã không may mà thôi. 

Mỗi chúng ta, trong ai cũng có vài phần thực tế. Cái thời này, người nào sống lãng mạn thì sẽ thua thiệt mà thôi. Không phải Phù du chọn một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, từng có gia đình vợ con hay là một người chẳng ra gì nhưng nhiều tiền. Cô ấy vẫn chọn một người ổn cả về ngoại hình, tuổi tác và cả về điều kiện kinh tế nữa. Tôi thấy Phù du không đáng bị mọi người nói như vậy. Giờ đây cô ấy đang rất bế tắc rồi. 

Giá như là Phù du yêu chồng mình thực sự, giá như là Phù du cưới chồng mình bằng trái tim chứ không phải lý trí thì có lẽ đã nhận được sự thông cảm giống như chị Cỏ xước (Cưới xong mới biết phải cùng nhà chồng lo khoản nợ…2 tỷ). Tôi nghĩ, nguời nào bị lừa gạt cũng đáng nhận được sự cảm thông hết, các bạn ạ! 

Rất mong Phù du bình tĩnh, lấy được sức mạnh và vượt qua cú sốc này, lấy chồng thì phải theo chồng, đừng vội nghĩ đến chuyện li dị. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hạnh phúc luôn dành cho những người xứng đáng, phải chứng tỏ mình là người xứng đáng Phù du ạ.

Chia sẻ