Tôi thật sự bế tắc khi biết chuyện gì đang xảy ra với con gái mình!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nó giận dữ gạt ngang lời tôi nói rồi đuổi tôi ra khỏi phòng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương ơi,

Gia đình tôi đang rơi vào khủng hoảng, bế tắc. Chồng tôi mấy hôm nay cứ đi nhậu nhẹt, nhưng tôi không nói được vì biết anh cũng đang buồn chán. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ đứa con gái duy nhất mà vợ chồng tôi yêu thương hết mực.

Cháu năm nay học lớp 9, 15 tuổi, cái tuổi ương bướng, ngang ngược nhất. Vì thế tôi luôn theo sát tình hình học tập cũng như động viên tinh thần cháu. Mỗi khi có chuyện gì không vui ở trường lớp, bạn bè, cháu cũng kể tôi nghe. Hay cảm mến ai, cháu cũng nói tôi biết. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu được con gái mình, nắm bắt được tâm lý của con. Thật không ngờ...

Mấy hôm nay, tôi thấy cháu có vẻ rất khác lạ. Cháu thường ngồi suy nghĩ đăm chiêu, thỉnh thoảng thở dài hay đưa tay quệt mắt như đang khóc. Tôi hỏi, cháu lại lắc đầu.

Mở cửa phòng con gái, tôi điếng người trước những tấm ảnh, tờ ghi chú liên quan đến một ca sĩ đang vướng tù tội ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hai hôm trước, tôi vào phòng xem thử con gái có chuyện gì. Và Hướng Dương biết tôi đã thấy gì không? Một cuốn sổ đen dán rất nhiều hình ảnh nam ca sĩ Hàn Quốc của một nhóm nhạc nổi tiếng đang vướng vào scandal khủng khiếp nào đó. Những lời động viên thì ghi trên những tờ ghi chú. Sự suy xụp, đổ vỡ, chán nản. Thậm chí có đoạn con bé còn bảo “sẽ không sống nổi”. 

Tôi gắt gỏng định xé cuốn sổ ấy và mắng nó vài câu. Nó lại giật cuốn sổ lại, gạt ngang lời tôi nói rồi đuổi tôi ra khỏi phòng. Đêm đó nó còn bỏ cơm để phản đối tôi đụng chạm đến cuộc sống riêng tư. Tôi và chồng giận quá nhưng lại sợ con đi theo con đường hư hỏng mất. Hướng Dương ơi, tôi phải giải quyết vấn đề này làm sao đây?

Mở cửa phòng con gái, tôi điếng người trước những tấm ảnh, tờ ghi chú liên quan đến một ca sĩ đang vướng tù tội ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Bạn thân mến,

Hướng Dương hiểu được nỗi lòng của người làm cha làm mẹ như vợ chồng bạn. Khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, yêu chiều tin tưởng hết mực lại chống đối, phản kháng mình như thế thì ai mà không đau lòng.

Nhưng bạn cũng có phần đáng trách khi hành động theo cảm tính, quá nóng nảy mà hỏng việc. Lẽ ra khi đó bạn nên nhẹ nhàng ngồi trò chuyện, phân tích, giảng giải cho con hiểu những mặt tiêu cực của vấn đề để con tự rút ra hành động. Thì bạn lại làm ầm ĩ lên, đòi xé cả cuốn sổ của con, khiến con phải phản ứng lại để chống đối.

Con bạn đang ở lứa tuổi bồng bột nhất, dễ sai lầm nhất nên rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Bạn hãy trao đổi thẳng thắn với chồng, đưa ra cách giáo dục con. Đừng để không khí u ám, ngột ngạt tiếp tục, sẽ càng khiến con bạn chán ngán, bất mãn. Con lại đang có những tư tưởng bênh vực thần tượng, dù thần tượng đúng hay sai, đây là tư tưởng không hay và cần được uốn nắn kịp thời.

Hai vợ chồng bạn hãy thay nhau trò chuyện một cách tâm tình, nhẹ nhàng, thoải mái với con. Đừng tạo thêm áp lực để con phản kháng nhiều hơn. Nếu trò chuyện ở nhà không được thì ra quán trà sữa, chở con đi chơi rồi nói chuyện, con sẽ dễ dàng tiếp thu hơn.

Hướng Dương!

Chia sẻ