BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Tôi muốn sinh con một mình mà không cần lấy chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cứ yêu và có bầu, nhưng con mình mình nuôi chị ạ. Và cũng đừng mặc cảm vì làm mẹ đơn thân...

Nhiều người phụ nữ khi lâm vào “đường cùng” mới chọn giải pháp sinh con một mình. Còn tôi thì lại thích sinh con một mình? Tôi nông nổi, dại dột hay đua theo mốt? Tôi nghĩ không phải vậy, điều này tôi đã “nung nấu” từ rất lâu rồi, từ khi bắt đầu biết yêu. Chưa bao giờ tôi mơ tưởng đến chuyện lấy chồng, đến một mái nhà đầy đủ vợ chồng, con cái. Tôi không có niềm niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Nhưng là một người phụ nữ, ai mà chẳng cần có con, khi về già cần có nơi nương tựa. 

Và tôi đã quyết định, sẽ có con với người đàn ông tôi yêu. Lúc tôi cảm thấy yêu thương người đó nhất, tôi sẽ có con và sau đó thì rời xa nhau. Có thể, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, tránh mọi dư luận, mọi xô bồ, tránh xa cả sự tìm kiếm của người đó (nếu có). Tôi sẽ làm tất cả để nuôi con, kể cả các công việc lao động chân tay, để nuôi con khôn lớn. Tôi sẽ dùng tất cả học vấn, cố gắng của mình để nuôi con ăn học, dạy con khôn lớn thành người có tài.

 
Rồi đến một ngày, tôi sẽ cho nó đến gặp cha nó, khi cha nó đã có gia đình, vợ con. Anh ấy sẽ hối tiếc, sẽ xa xót… và gì nữa tôi cũng chưa nghĩ ra. Đầu óc tôi chỉ hình dung được tới đó. Nhưng tôi rất muốn làm vậy, tôi có bệnh hoạn quá không? 
 
Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi hoàn toàn thất bại, dù một thời họ cũng từng yêu nhau say đắm. Hôn nhân giết chết tình yêu, và làm cho những đứa con thêm đau khổ. Tôi và em tôi từng ước rất nhiều lần rằng giá cuộc sống này chỉ có mẹ thì hơn, có hai người chỉ thêm rắc rối và mệt mỏi mà thôi.
 
Những người đàn ông bên tôi, yêu tôi là thế, nhưng liệu họ có thể ở bên tôi rồi con tôi đến bao giờ? Hay họ cũng ra đi? Và cuộc sống chỉ còn là sự chịu đựng, không chỉ vợ chồng chịu đựng lẫn nhau, con cái cũng phải chịu đựng bố mẹ. Rồi sẽ thù ghét nhau. 

Tôi không muốn thế. Tôi muốn ấn tượng để lại trong lòng người mình yêu thương là ấn tượng đẹp đẽ nhất. Vì thế tôi sẽ rời xa anh ta lúc chúng tôi yêu nhau nhất. Đứa con mà tôi có sẽ là đứa con của tình yêu. Và nếu tôi ra đi, người ấy sẽ phải nuối tiếc, sẽ tìm kiếm, sẽ mong mỏi. Đó là điều tôi mong… 

Chị T.X ạ, sinh con một mình có gì phải nghĩ. Chị cứ chọn người mình yêu, rồi có bầu, rồi sinh ra một đứa con, nếu muốn có thể đi đến một nơi thật xa như tôi vẫn nghĩ. Chẳng phải băn khoăn gì cả, chằng phải sợ ai cả, cũng không phải thụ tinh nhân tạo hay xin con của một người xa lạ, làm như thế chị chẳng biết bố đứa bé là ai.
 
Cứ yêu và có bầu, nhưng con mình mình nuôi chị ạ. Và cũng đừng mặc cảm vì làm mẹ đơn thân, tôi thấy không gì hạnh phúc bằng tự quyết định mọi điều trong cuộc sống của mình, không phải lệ thuộc vào đàn ông – giới tính dễ thay lòng đổi dạ và bạc bẽo nhất cuộc đời này.

Chia sẻ