BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Tôi luôn cố giấu sự thật rằng mình là con gái "đại gia"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng luôn cố tỏ ra nghèo túng và thiếu tiền bởi tôi ghét khi phát hiện ra rằng nhiều bạn trai thích tôi chỉ vì đống của cải ấy.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Mặc dù ở vùng  ngoại thành của thành phố Hải Phòng nhưng  bố mẹ tôi thành lập công ty riêng.

Ngay từ khi học trung học phổ thông, tôi được các bạn trai để ý đến. Tôi nghĩ mình cũng xinh đẹp và đáng yêu nên họ để ý đến nhưng càng lớn tôi càng nhận ra không phải vậy. Họ thích tôi vì gia đình tôi giàu có, tôi khá là tiểu thư. Chính điều đó đã làm tôi thay đổi tính cách: lúc đầu tôi rất vui vẻ và thích giao tiếp với mọi người nhưng sau đó tôi luôn  lạnh lùng đến đáng sợ khi có một anh chàng nào đó tán tỉnh mình và rồi họ bắt đầu nói tôi kiêu ngạo nhưng sự thực không phải vậy tôi luôn muốn được tìm kiếm một anh chàng yêu mình thật lòng cho dù về vật chất không có gì.

Sau đó tôi lên thành phố ở trọ cùng các bạn cùng lớp, họ đều đến từ vùng quê nghèo gia đình làm nông nghiệp. Xóm trọ của chúng tôi có các bạn nam chúng tôi chơi với nhau khá vui vẻ. Cuộc sống sinh viên khá là tiết kiệm, chúng tôi ăn toàn rau, lạc, đậu, trứng nhưng tôi luôn vui vẻ ăn cùng các bạn. Tuy vậy, để cải thiện sức khỏe của mình (vì tôi rất gầy), bữa sáng tôi ăn khá sang, điều đó đã làm các bạn chú ý đến và hỏi nhà tôi làm cái gì. Tôi bảo nhà tôi bán hàng thực phẩm hằng ngày như dầu, tương, lạc… để che đậy.

Tôi luôn tỏ ra túng thiếu và thiếu tiền, tôi đi chiếc xe đạp cũ rích đã mấy năm rồi bố mẹ mua cho tôi từ hồi đi học, có lúc nó còn suýt gãy khung xe phải hàn vào. Tuy vậy, là con gái nên tôi thích mua sắm quần áo đẹp. Khi mua về thì tôi thường nói là được cô cho hoặc là chị gái cho, và có mua thì khi về thì hỏi mua bao nhiêu tôi nói với giá rất rẻ.

Có hôm anh trai tôi đến để đưa tôi một số vật dụng thường ngày tôi không cho anh trai vào nhưng các bạn tôi đi theo và chào hỏi anh trai tôi. Lúc đó anh trai tôi đi xe dylan nhưng rất may là có một chị gái đi nhờ nên khi về tôi bảo là xe đi mượn, đấy chắc là xe của chị kia chứ trước kia ông ấy đi toàn xe wawe ý mà nhưng các bạn vẫn tin.

Thế nhưng chuyện lộ ra khi bố mẹ tôi lên thành phố để lấy hàng bằng xe ô tô con và có ghé qua để đón tôi về vì lúc đó là cuối tuần. Tôi để quên  điện thoại ở nhà mẹ tôi gọi và bạn tôi nghe máy. Thế là bố mẹ tôi đến chơi và dẫn các bạn tôi đi ăn. Khi tôi về thì mọi người nói chuyện khá vui vẻ. Sau đó tôi có về quê cùng bố mẹ ở được một thời gian ngắn thì chuyển nhà trọ ra ở với người quen.

Khi biết được gia đình tôi khá giàu có, người đàn ông bên cạnh đã  tán tỉnh tôi, tôi biết ngay là như vậy. Mặc dù tôi với ông ấy chỉ là bạn bình thường khi ông ấy nhắn tin không nhắn lại do tôi hết tiền chưa nạp điện thoại, gọi không nghe máy thì cho là kiêu ngạo. Khi điện thoại của tôi bị hỏng, ông ấy gọi  điện không liên lạc nghĩ tôi lừa ông ấy cho số đểu.

Một hôm tôi đến xóm trọ cũ chơi tiện thể thanh lý hộp cà phê ngày mai hết hạn thì được ông ta nói cho câu: sao em kiêu thế gọi điện thèm nghe. Tôi không thích bị người khác hiểu nhầm như vậy ngay cả điện thoại tôi không nghe cũng không cần phải giải thích với ai, tin hay không thì tùy (tôi không nói như vậy) nhưng sau đó ông ấy đã chuyển đi nhà trọ khác chắc là để cắt đứt liên lạc với tôi.

Bố mẹ tôi bảo là không khéo tôi không lấy nổi chồng, tôi cũng khá lo lắng vì tôi hiện nay là 21 tuổi rồi chưa một lần yêu ai nhưng mỗi khi gần những anh chàng thực dụng thái quá, tôi cảm thấy rất ác cảm với họ và tỏ ra rất lạnh lùng mặc dù với các bạn tôi không như vậy. Sau này nếu lấy phải anh chàng thực dụng chắc tôi không thể làm chuyện ấy được.

Tiền bạc cũng quan trọng nhưng không quan trọng đến mức có thể mua được tình cảm con người. Trên đời này còn có rất nhiều cô gái không coi trọng tiền bạc đâu chúc cho tất cả mọi người luôn tìm được tình yêu đích thực một tình yêu đẹp.

 

Chia sẻ