BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Tôi lựa chọn cách đánh ghen khi biết người yêu "bắt cá" với cô khác

,
Chia sẻ

(aFamily)-Cách của tôi không phải hay nhưng nó là đòn dằn mặt đáng sử dụng cho những kẻ bắt cá hai tay.

Lan à

Đừng nghĩ con gái cần phải mềm mỏng thường xuyên. Như thế thực sự mình sẽ thiệt thòi. Tôi sinh ra đã mạnh bạo như con trai và trước việc bắt cá hai tay của người yêu, tôi chọn phương pháp dùng sức mạnh để dằn mặt đối phương.

Chắc bạn sẽ cho tôi là người thô lỗ, cục cằn và nam tính. Song không hoàn toàn như vậy, tôi chỉ biết điều với người đối xử tốt với mình. Còn những kẻ không ra gì, không nhất thiết phải cư xử tốt đẹp với họ.

Người yêu đầu tiên của tôi cũng là một tay sở khanh có hạng. Lúc đó, tôi còn trẻ và rung động đầu đời khiến tôi không thể làm chủ cảm xúc. Tôi đã yêu anh ta mà không hề lăn tăn điều gì. Phải nói anh ta có khá nhiều kinh nghiệm “chăn” gái và tôi là một trong những con mồi bị trúng đạn của anh ta.

Khi tôi bị mất mát hết những thứ quý giá nhất của mình cho anh ta cũng là lúc tôi biết anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác dù miệng lưỡi, tin nhắn, cuộc gọi, anh ta vẫn dành cho tôi những lời ngọt ngào, say đắm như thể tôi là người duy nhất trên đời của anh ta, làm anh ta rung động điên cuồng vậy.

Tôi cảm thấy khinh bỉ những điều anh ta nói và chấp nhận nói lời chia tay. Lúc đó lòng tôi vừa đau, vừa hận, vừa tiếc nhưng tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông như thế bên mình.

Tôi âm thầm chịu đựng song tôi không bỏ qua cho anh ta dễ dàng như thế. Tôi quyết định phản đòn vào kẻ đã nhúng vào tình yêu của tôi. Dày công theo dõi và khi đã điều tra được danh tính của “tình địch” một cách chính xác. Tôi chứ không phải ai khác, hẹn cô ấy đi nói chuyện sao cho có tình lý nhưng cô gái này đã coi lời mời của tôi như trò đùa và quay lại thách đố thậm chí sỉ nhục tôi. Chính điều này đã làm tôi thay đổi và tôi đã quyết định đánh ghen.

Cùng với hai người bạn, tôi đã thực hiện một cuộc đánh ghen ầm ĩ và hạ nhục cô gái kia thậm tệ. Kết cục, tôi đã bị bắt lên công an phường và bị xử phạt hành chính nhưng bù lại tôi đã làm cho cô gái kia bẽ mặt và kẻ bắt cá hai tay từng yêu tôi cũng lộ bản chất. Và cái được sau đó là cô gái kia cũng mang lòng thù hận đối với người yêu cũ của tôi. Vô tình anh ta đã có thêm kẻ thù và sau đó, không chỉ tôi, cô ta và nhiều cô gái khác sẽ không để cho anh ta được yên mỗi khi anh ta có ý định yêu đương.

Cách của tôi không phải hay nhưng nó là đòn dằn mặt đáng sử dụng cho những kẻ bắt cá hai tay. Nếu người yêu Lan là một kẻ như vậy, Lam có thể chọn cách của tôi để giải tỏa bớt ấm ức nhé.

Không ăn được phải đạp đổ. Chân lý của tôi muôn đời vẫn vậy!

                                                                                                                                          Knife

Chia sẻ