BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Tôi là "bạn gái hờ" trong lúc anh giận nhau với người yêu

,
Chia sẻ

Tôi như là một cái bóng sau lưng anh hay nói cách khác tôi là bồ nhí của anh vậy.

Tôi năm nay 21 tuổi, hiện tôi đang yêu một anh là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty chứng khoán tại Hà Nội.

Có thể nói cuộc tình của chúng tôi như một trò đùa của tình yêu vậy. Tôi yêu anh thực sự nhưng còn anh yêu tôi hay không thì tôi không thể nào biết. Anh nói anh đã có người yêu và do anh với người yêu đang bất đồng quan điểm không giải quyết được nên anh đi tìm tình yêu mới - đó là tôi.

Nhiều lúc tôi hỏi anh "em là gì của anh" thì anh trả lời "em là bạn gái của anh". Tôi hỏi "Người yêu và bạn gái có phải là một không anh?" thì anh không trả lời được. Thực sự tôi rất buồn.

Trong mắt tôi anh là một người có khả năng giao tiếp và quan hệ tốt vì vậy khả năng anh có nhiều người con gái theo đuổi là không ngoại lệ. Chính anh cũng thừa nhận với tôi anh là người đa tình nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn yêu anh một cách mù quáng.

Tôi không đòi hổi ở anh bất cứ một thứ gì, từ tiền bạc, tình cảm. Những lúc anh cô đơn anh có thể đến bên tôi rồi lại để tôi cô đơn để đi vui vẻ chỗ khác. Tôi không trách gì anh vì anh là con trai, anh là sếp, anh cần phải có những giao tiếp bên ngoài. Nhưng trong lòng tôi luôn sợ câu nói "Anh là người đa tình" của anh.

Chưa bao giờ tôi tự hạ thấp mình vì tình yêu đến thế. Tôi như là một cái bóng sau lưng anh hay nói cách khác tôi là bồ nhí của anh vậy. Tôi không hiểu tôi là gì của anh hết. Tôi với anh yêu nhau được 3 tháng mà chưa đi chơi riêng với nhau lần nào. Những lần đi chơi đều là những lần anh dẫn tôi đi sinh nhật bạn anh hoặc đi tiếp đối tác với anh.

Những chuyến đi chơi của anh không có bóng dáng của tôi. Tôi là con gái, tôi đã tủi thân và khóc rất nhiều vì anh. Nhưng không hiểu sao tôi không thể rời xa anh mặc dù anh quá vô tâm với tôi.

Người ta thường nói khi người đàn ông ngoại tình thì 90% họ vẫn quay về với vợ con, còn người đàn bà khi đã ngoại tình thì họ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người tình. Em thấy điều này quả là đúng. Anh nói anh và người yêu anh đang trục trặc nhưng anh không chia tay được cô ấy và em cũng không bắt anh phải chia tay cô ấy vì em. Em tôn trọng suy nghĩ của anh. Bây giờ có trách thì cũng chỉ trách em đã yêu phải một người đa tình như anh mà thôi!

Chia sẻ