BÀI GỐC Sau tất cả, vẫn luôn có một người đàn ông bên cạnh tôi (Phần 1)

Sau tất cả, vẫn luôn có một người đàn ông bên cạnh tôi (Phần 1)

Mẹ người yêu nói không thể chấp nhận một đứa con dâu từng lên giường với người khác, lại từng phá thai. Đau lòng hơn, bà còn gọi tôi là “con tâm thần”.

8 Chia sẻ

Tôi không ngờ người đàn ông đó đã dành cho tôi niềm bất ngờ lớn như vậy

Lan Quyên,
Chia sẻ

Như đã hẹn, tôi đến quán café mà chúng tôi thường đến nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện anh không nghe máy. Tôi ngồi chờ thì có tin nhắn đến “Quay lưng lại em sẽ bất ngờ”.

Tình cờ đọc được bài viết "Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi" của tác giả T.N.H, tôi giật mình vì không ngờ có người có hoàn cảnh giống tôi đến vậy. Tôi cũng từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc sau lần lầm lỡ, nhưng không ngờ cuối cùng, chồng tôi đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ.

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, nơi vẫn có cái nhìn đầy hằn học với những cô gái không chồng mà chửa.

Trước đó, tôi đã quen và yêu một người đàn ông hơn mình 7 tuổi. Kết quả của cuộc tình chóng vánh ấy là tôi đã có bầu. Trái với những suy nghĩ của tôi, anh ta thẳng thừng chối bỏ đứa con và còn nghi ngờ tôi bắt anh ta đổ vỏ. Đau đớn hơn là không lâu sau đó anh ta cưới vợ.

Thời gian đó tôi như sống trong địa ngục, bố mẹ liên tục giày vò tôi về đứa trẻ, vì thương tôi mẹ đành ngậm đắng nuốt cay gửi tôi vào nhà một người họ hàng trong Nam để sinh con. Ở nhờ và sinh con được một thời gian tôi phải gửi con về quê để đi làm.

Tôi không ngờ người đàn ông đó đã dành cho tôi niềm bất ngờ lớn như vậy - Ảnh 1.

Đau đớn hơn là không lâu sau đó anh ta cưới vợ. (Ảnh minh họa)

Ban ngày đi làm là vậy nhưng đêm về không ngày nào tôi không khóc vì nhớ con. Vài tháng tôi mới dám về quê một lần, phần để tiết kiệm chi phí phần vì sợ xóm làng dị nghị. Con gái tôi ngày một lớn nên tôi cần kiếm thật nhiều tiền để lo cho con.

Nghĩ về con về quá khứ đau buồn của mình khiến tôi không thể mở lòng ra với người đàn ông nào khác được. Tôi vùi đầu vào công việc, sáng làm kế toán ở công ty, tối về nhận việc làm thêm để có tiền gửi về cho con, cũng là bớt đi nỗi cô đơn nơi xứ người.

Cho đến một ngày tôi gặp được chồng mình bây giờ. Anh là một người có học thức, đĩnh đạc và hiền lành. Anh là quản lý mới nơi tôi làm. Vì anh là quản lý nên chúng tôi ít có cơ hội để nói chuyện.

Một hôm tôi bị cảm nhưng vẫn cố đi làm vì muốn dành ngày nghỉ phép năm về với con, kết quả là tôi mệt quá ngã gục xuống lúc nào không biết. Lúc đó chính anh là người lo thuốc men cho tôi và hết giờ làm thì đưa tôi về nhà.

Sau ngày hôm đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, rồi chúng tôi yêu nhau. Nhớ có lần tôi từng hỏi tại sao anh lại yêu tôi. Anh nói yêu cái thật thà, hiền lành, anh yêu tất cả những gì thuộc về tôi. Sau câu nói ấy tôi cảm thấy mình thật không xứng với anh.

Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, ai cũng nói rằng chúng tôi đẹp đôi. Đồng nghiệp thì khen tôi có phúc khi gặp được anh. Nhưng tôi lại không thể vượt qua nỗi mặc cảm trước kia để tiến xa với anh được. Liệu sau khi biết tôi đã có con thì anh còn yêu tôi nữa không? Hoặc nếu tôi giấu anh chuyện đó rồi sau này sống với nhau lỡ anh biết được thì sẽ ra sao?

Các câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi sợ, tôi tránh mặt anh, cắt liên lạc với anh một cách không lý do. Anh đến tìm tôi nhưng tôi đã chuyển chỗ ở, cũng chuyển công tác tới chi nhánh khác của công ty. Tôi nhắn một tin “Em không xứng với anh” và sau đó cũng đổi luôn số điện thoại.

Tôi không ngờ người đàn ông đó đã dành cho tôi niềm bất ngờ lớn như vậy - Ảnh 2.

thời gian đó anh cũng làm quen và kết thân với con gái tôi. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, khoảng 3 tháng sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đầu bên kia là anh. Tôi định tắt máy nhưng anh ngăn lại, nói anh không nguôi nhớ tôi và muốn gặp tôi một lần. Tôi đồng ý và nghĩ sau khi gặp sẽ chấm dứt hẳn với anh. Như đã hẹn, tôi đến quán café mà chúng tôi thường đến nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện anh không nghe máy. Tôi ngồi chờ thì có tin nhắn đến “Quay lưng lại em sẽ bất ngờ”.

Thật không thể ngờ được anh đang đứng cạnh con gái tôi, bố mẹ tôi cũng đang đứng ở đó nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Con gái chạy lại và ôm lấy cổ tôi gọi mẹ. Chưa hết ngỡ ngàng thì anh lại gần mẹ con tôi, quỳ xuống cạnh tôi và nói: "Con đã chịu gọi anh là ba rồi, em đồng ý làm vợ anh nhé!".

Thì ra suốt 3 tháng qua anh đã tìm hiểu mọi chuyện về tôi, anh về quê và thuyết phục ba mẹ cho chúng tôi cưới nhau, thời gian đó anh cũng làm quen và kết thân với con gái tôi. Tôi không ngờ anh đã dành cho tôi niềm bất ngờ lớn như vậy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình! Cảm ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của tôi!

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ