Tôi không chỉ có một ngôi nhà mà còn có một tổ ấm

Tường Vi,
Chia sẻ

"Từ khi là bào thai nhỏ bé Tử cung lòng mẹ là tổ ấm đầu tiên... Rồi khi lớn lên, ta đi khắp mọi miền Vẫn ước mong... có riêng mái nhà nhỏ! Để được trở về bên mảnh sân hoa cỏ Tìm hơi ấm bình yên xua đi những muộn phiền..."

Ai trong chúng ta cũng cũng mong ước có được một ấm yêu thương và ngập tràn hạnh phúc. Ước mong đó bắt nguồn từ khi chúng ta chỉ là một mầm sống đầu tiên. Khi ta đến với cuộc đời này, tạo hóa đã ban tặng món quà đầu tiên là ngôi nhà của lòng mẹ. Chính nơi an trú ấm êm và nuôi dưỡng ấy đã nhắc nhở mỗi người chúng ta ước mơ tương lai sẽ xây dựng một mái nhà bình yên, hạnh phúc. Đó là ngôi nhà của riêng ta, ngôi nhà đánh dấu sự trưởng thành, là nơi ta bắt đầu tiếp tục một vòng quay tuần hoàn mới: kết hôn, mang thai, sinh con… Vợ chồng làm lụng, cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn, nên người.

"An cư lạc nghiệp" -  câu nói ấy đã thôi thúc vợ chồng tôi khi tay trong tay ngày đầu tiên bên nhau sau ngày cưới. Nhìn căn phòng trọ chật chội, vắng lặng, cũ kỹ và nóng bức mà không khỏi chạnh lòng.

Tôi không chỉ có một ngôi nhà mà còn có một tổ ấm - Ảnh 1.

Lúc đó, tôi lại vừa mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Niềm khát khao duy nhất của tôi chính là có được một ngôi nhà của riêng mình. Căn nhà ấy có thể bé nhỏ nhưng tươm tất, sạch sẽ. Con tôi sẽ được chào đời trong ngôi nhà mới với đong đầy tình yêu thương.

Sau khoảng 1 tuần tìm kiếm, dò hỏi, vợ chồng tôi khá may mắn tìm được một khu nhà ở đang trong quá trình đang xây dựng. Dãy nhà liền kề theo mô hình nhà cấp 4, có gác lửng với diện tích tổng cộng 72 m2 - lựa chọn tốt nhất đối với chúng tôi trong thời điểm đó.

Tôi vẫn còn nhớ, khi nhìn thấy bản vẽ căn nhà sát bìa trong dãy nhà liền kề, vợ chồng tôi như không ai bảo ai cùng đồng lòng đặt chỗ. Chúng tôi vét hết trong túi và số lương dành dụm được còn đúng 10 triệu đồng. Không ngần ngại, vợ chồng tôi đã quyết định dùng số tiền này để giữ chỗ. Vì vợ chồng tôi chỉ vừa mới đi làm chưa được bao lâu, số tiền dành dụm cộng luôn số vàng cưới mà cha mẹ cho bán ra thì tính tổng hết cũng chỉ tròn được 100 triệu. Con số 100 triệu lúc đó thật sự là cả một gia tài đối với chúng tôi. Tôi còn nhớ, số tiền ấy cộng lại là đủ giá trị 30 % tổng giá trị ngôi nhà. Số tiền bắt buột mà vợ chồng tôi phải có và gom góp cho đủ trong khoảng thời gian trong vòng 5 tháng cũng là quá trình mà ngôi nhà được xây dựng và hoàn thiện. 70% còn lại chúng tôi may mắn được một đơn vị ngân hàng liên kết với công ty nhà đất để hỗ trợ khách hàng cho vay trả dần. Thế là, ngôi nhà ước mơ đầu tiên mà vợ chồng tôi đã có được chỉ trong một lần suy tính và quyết định, cộng thêm chút liều lĩnh và can đảm, quyết tâm...

photo-7
photo-7
photo-1
photo-1

Để có được một ngôi nhà như ý, có người cho rằng: chỉ cần có thật nhiều tiền và chọn mua được một ngôi nhà đẹp là đủ. Nhưng với tôi để có một ngôi nhà ưng ý, còn cần rất nhiều những yếu tố khác. Khi mua căn nhà đầu tiên, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là chọn căn nhà vừa tầm, rẻ, đẹp mà có thể được vay hỗ trợ từ ngân hàng. Vợ chồng tôi chưa quan tâm tìm hiểu về hướng nhà hay các yếu tố khác.

Chúng tôi thích nhất là vị trí của khu dân cư này nằm ven ngoại ô, gần sông lớn nên rất mát mẻ. Tuy không phải là khu dân cư cao cấp gì nhưng có đường dân sinh rộng rãi. Khu nhà nằm gần con sông lớn nên tạo cảm giác mát mẻ, trong lành. Ngôi nhà của chúng tôi có màu sắc trang nhã, cổng rào tinh tế, thiết kế xinh xắn, trần giả bằng thạch cao, có vỉa hè, phần sân rộng tầm 15 m2, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 toilet theo thiết kế nhà trệt có gác lửng. Diện tích tuy nhỏ nhưng khá phù hợp với những gia đình trẻ có từ 1 đến 2 con.

Dãy nhà khi mới bắt đầu thành hình tuy còn mới mẻ nhưng khá nóng bức và thiếu khoảng xanh. Các cây xanh được công ty trồng cũng còn khá nhỏ. Vì thế, gia đình tôi và các hộ hàng xóm xung quanh bắt đầu trồng thêm ít chậu hoa, cảy cảnh. Tận dụng mảnh đất còn bỏ trống phía sau nhà, vợ chồng tôi cùng chăm chút và cải tạo thành vườn rau sạch mini gia đình. Nó vừa tạo khoảng xanh mát, vừa có rau quả sạch để dùng và nhất là có chỗ cho bọn trẻ trong xóm đến chơi, nô đùa. Những quả mướp, quả bí, vạt rau cải xanh, mồng tơi lứa đầu tiên thu hoạch, chúng tôi chia sẻ cho những gia đình bên cạnh.

photo-11
photo-11
photo-3
photo-3
photo-6
photo-6
photo-12
photo-12

Ai cũng cảm thấy yêu thích vườn rau và từ đó khu nhà tôi ở mọi người đều tích cực tự trồng rau xanh. Sau vài năm chăm sóc, ổn định, khu nhà đã trở nên xanh mát, là chốn vui chơi tuyệt vời cho bọn trẻ sau giờ học ở trường. Làm vườn, chạy xe đạp, đá bóng... là những trò vui mà bọn nhóc yêu thích!

10 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ... Sau 10 năm, chúng tôi đã sơn lại nhà 2 lần, chủ yếu là sơn phết bên ngoài, còn nhìn chung kết cấu ngôi nhà vẫn tốt và vững chắc. Đôi lúc thảnh thơi sau giờ làm, nhìn ngắm các con chơi đùa, vợ chồng tôi lại thầm cảm ơn những khó khăn của những ngày đầu đã làm động lực để chúng tôi quyết tâm mua được căn nhà đầu tiên cho gia đình.

Sau nhiều năm làm lụng, dành dụm, vợ chồng tôi cũng đã mua luôn mảnh đất phía sau nhà và quyết định khu đất ấy vẫn tiếp tục sẽ là vườn rau xanh của gia đình. Qua mỗi mùa Xuân, vườn rau xanh ấy lại trở nên đẹp hơn bởi có thêm những chậu hoa Tết do chính tay vợ chồng tôi ươm trồng.

photo-2
photo-2
photo-10
photo-10
photo-9
photo-9
photo-8
photo-8
photo-4
photo-4

Sở hữu một căn nhà đẹp, tiện nghi, hiện đại... là điều mà ai cũng mơ, cũng mong mỏi có được. Thế nhưng, với tôi, yếu tố đầu tiên quyết định để có một căn nhà trọn vẹn thật sự vẫn là sự phù hợp.

Chúng ta không chỉ cần một ngôi nhà, mà còn cần một tổ ấm, cần ngọn lửa yêu thương luôn hâm nóng góc bếp mỗi chiều. Chúng ta không chỉ cần nơi ở đẹp mà còn cần một nơi ở vui vẻ, một chốn về bình yên, an toàn. Chúng ta có thể viết nên những câu chuyện hạnh phúc của đời mình, có thể giúp cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp hơn... cũng từ chính trong ngôi nhà thân thương ấy. Viết nên điều gì là do chính chúng ta chọn lựa, bạn có thấy điều đó đúng không?

Và tôi hi vọng rằng, nếu mai này chúng tôi có mua thêm ngôi nhà thứ hai khang trang hơn, lớn hơn, nhiều tiền hơn thì với tôi ngôi nhà đầu tiên luôn mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đó sẽ là ngôi nhà của kỉ niệm, là nơi bắt nguồn cho mạch sống yêu thương và gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi. Chúng tôi sẽ nâng niu những giá trị tinh thần ấy để dù ở nơi đâu, với tôi, nhà cũng  mãi là tổ ấm!

Thông tin người dự thi:

Võ Tường Vi

Email: chuotphaleminhon@yahoo.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi không chỉ có một ngôi nhà mà còn có một tổ ấm - Ảnh 6.
Chia sẻ