Tôi ít khi dám nghĩ đến việc sẽ mua được một ngôi nhà

Thanh Hoài,
Chia sẻ

Ngay từ khi mới ra trường, tôi mong có một ngôi nhà. Nhưng điều đó mới dừng lại ở "mơ ước" thôi chứ tôi không tính được khi nào sẽ có ngôi nhà của riêng mình.

Suốt 4 năm đại học, 4 năm đi làm, tôi đã thuê ở rất nhiều khu nhà trọ quanh Hà Nội. Tôi đã đổi đến 5 nhà trọ. Tất cả đều chỉ khoảng 20-25m2. Căn thì thiếu cửa sổ, căn thì bị ẩm mốc, có chỗ tốt hơn nhưng lại không có an ninh đảm bảo. Hàng xóm của tôi bị mất xe máy, điện thoại, lúc thì mất những thứ vặt vãnh nhất… Có nhiều những bất tiện khác mà chỉ khi đến ở rồi mới biết nên hầu như cứ hơn 1 năm tôi lại phải đổi chỗ ở 1 lần.

Thoát khỏi kiếp ở trọ, căn hộ đầu tiên tôi được ở là thuê lại của chị bạn thân với giá ưu đãi vì đang trong thời gian giao bán. Chi phí thuê nhà chỉ rẻ như ở nhà trọ bình thường. Được một thời gian, căn hộ có người mua và sang tên đổi chủ. Sau đó, tôi đã thuê một căn hộ nhỏ thoáng mát nhưng không có nhiều tiện nghi. Thời gian thuê ở nhà, chị bạn đã tác động rất nhiều đến tư tưởng của tôi. Những tiện ích đáng sống trong một căn nhà trong một khuôn viên đầy tiện ích quấn hút khiến tôi phải quyết tâm có được một chỗ ở trọn vẹn.

Hiện tại, tôi có mức thu nhập ổn định 16 triệu (chưa bao gồm thưởng lễ tết), đủ để trả chi phí thuê nhà, chi tiêu và dành ra được một khoản tiết kiệm.

Từ khi nảy sinh ý định mua nhà, tôi đã liên hệ và tìm hiểu rất nhiều dự án. Ấn tượng nhất có dự án của Vincity Ocean Park ở Gia Lâm. Chủ đầu tư của dự án là Vinhomes - Thành viên tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Vị trí của dự án quá phù hợp với nhu cầu vì thuận tiện cho tuyến đường tôi về quê ở Hưng Yên, tiện tuyến đường ra sân bay. Tôi đi làm ở cuối Phố Huế cũng chỉ di chuyển hết hơn 15 phút bằng xe máy.

Tôi ít khi dám nghĩ đến việc sẽ mua được một ngôi nhà - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi bị cuốn hút bởi biển hồ nước mặn giữa lòng Hà Nội. Chỉ nghĩ đến việc mặc bikini từ nhà, khoác áo chạy vài bước ra đến biển là đã thấy muốn về đây ở ngay tức khắc. Lại thêm một loạt các tiện ích nổi bật khác từ các sông hồ cho đến khu vui chơi, sân thể thao, bể bơi theo phong cách resort và khu nướng BBQ. Không chỉ vậy, trong dự án còn có hệ thống trường học từ cấp tiểu học đến đại học như vậy sẽ rất tốt nếu sau tôi lập gia đình và có con.

Tôi ít khi dám nghĩ đến việc sẽ mua được một ngôi nhà - Ảnh 2.

Nhưng với một dự án đầy đủ tiện ích tốt đến vậy, tôi liền phải đánh giá tình hình tài chính hiện có của bản thân. Vì với số tiền đang có 250 triệu tôi chưa đủ tiền mua nên phải vay thêm ngân hàng. Các bạn kinh doanh và nhân viên ngân hàng đã tư vấn tôi rất nhiệt tình và cụ thể. Quả thật khi biết thông tin này, tôi mừng như trúng số, giống như thể biết chắc rằng căn nhà đã nằm trong tay và một tương lai mới về cuộc sống mới đầy hứa hẹn ngay trước mắt.

Với 250 triệu có sẵn, tôi quyết định mua căn hộ 1 phòng ngủ + 1 (công năng như căn hộ 2 phòng ngủ). Tôi chỉ phải chi trả cho số tiền 10% đầu là 114 triệu. Sau đó được ký kết hợp đồng mua bán. Ba tháng sau, tôi mới phải trả tiếp khoản 10% tiếp theo. Trong thời gian này, tôi đi làm chi tiêu tiết kiệm hơn, cùng với chi phí thưởng tết của công ty tôi đã có đủ tiền để trả 10% còn lại (tổng 30%). Còn 70% giá trị căn hộ được vay trong 35 năm và không tính lãi suất đến hết 30/8/2020.

Tôi ít khi dám nghĩ đến việc sẽ mua được một ngôi nhà - Ảnh 3.

Hôm ký hợp đồng mua nhà, mọi người đều mừng cho tôi. Tôi cứ gạch đầu dòng những gì cần mua sắm cho căn nhà để tiết kiệm và sau sẽ bổ sung dần.

Cho tới hôm nay, khi ngồi gõ lại những dòng này tôi vẫn không thể tin nổi niềm vui to lớn ấy lại đến với mình. Tôi đúc kết ra rằng: Chỉ khi mình dám suy nghĩ, có kế hoạch và phấn đấu để đạt được kế hoạch đó thì mới có cơ hội thay đổi mọi thứ và cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, tươi đẹp hơn rất nhiều. Tôi - 28 tuổi - độc thân vui vẻ, đã mua được nhà. Tôi đã làm được điều đó và tôi tin bạn cũng sẽ làm được như tôi vậy.

Thông tin người dự thi:

 Phạm Thanh Hoài

Email: hoaithanhxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi ít khi dám nghĩ đến việc sẽ mua được một ngôi nhà - Ảnh 5.

Chia sẻ