BÀI GỐC Tôi nghỉ việc vì không thể làm việc chung được với sếp, vậy mà sếp lại "chơi" tôi một vố đau khi quyết định thế này

Tôi nghỉ việc vì không thể làm việc chung được với sếp, vậy mà sếp lại "chơi" tôi một vố đau khi quyết định thế này

Sếp quả thực quá cao tay khi đẩy tôi vào tình thế khó một cách vô cùng dễ dàng.

3 Chia sẻ

Tôi được trao thưởng "Nhân viên xuất sắc" vì đi làm sớm nhất công ty 3 tháng liền, nhưng không ai biết câu chuyện đằng sau

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi có lí do riêng để luôn luôn là người đi làm sớm nhất!

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi mới được nhân danh hiệu "Nhân viên xuất sắc nhất" vì thành tích cần mẫn đi làm sớm nhất công ty trong 3 tháng liên tục trong lễ trao giải kết thúc qúy 1 năm 2018. Nhưng tôi có lí do riêng để luôn là người đi làm sớm nhất, mà công ty tôi thì không ai có thể hiểu được cái thú vị của lí do này!

Tôi được trao thưởng Nhân viên xuất sắc vì đi làm sớm nhất công ty 3 tháng liền, nhưng không ai biết câu chuyện đằng sau - Ảnh 2.

Minh họa: Yukai Du.

Kể ra chắc mọi người sẽ bảo tôi “thật bệnh”. Giờ làm của công ty bắt đầu từ 9h, nhưng lúc nào tôi cũng sẽ có mặt từ 7h sáng. Vì sao ư? Vì tôi thích cảm giác văn phòng không có ai. Khi đó, tôi tha hồ hát ca ỏm tỏi ở văn phòng cho qua cái sự chán ngán mỏi mệt sắp đổ ụp xuống đầu mình trong vài tiếng nữa. Hát ỏm tỏi xong, tôi sẽ đi lòng vòng trong văn phòng, khám phá góc làm việc của những đồng nghiệp khác. Toàn là một đống giấy tờ chán ngắt, dăm ba đồ ăn vặt, dép tông, chiếu nghỉ...

Thi thoảng tôi còn vô tư hò hát trong lúc đi vệ sinh mà chẳng phải sợ ai nghe thấy. Thật thoải mái vô cùng!

Tôi nghĩ mình vốn không hợp với cuộc sống văn phòng. Tôi phải tìm niềm vui bằng những việc làm ngớ ngẩn như thế đấy.

Vậy mà cuối cùng tôi lại được trao giải "Nhân viên xuất sắc". Thế mới tài!

Tôi được trao thưởng Nhân viên xuất sắc vì đi làm sớm nhất công ty 3 tháng liền, nhưng không ai biết câu chuyện đằng sau - Ảnh 3.

Chào bạn,

Câu chuyện bạn chia sẻ thật sự siêu siêu thú vị đấy. Không biết bạn đã gắn bó với đời sống văn phòng được bao lâu mà lại có những trải nghiệm độc đáo như thế, nhưng có vẻ bạn là một người ham sống và có một chút máu nghệ sĩ đúng không? Bạn rất rất đáng yêu đấy!

Bản thân Hướng Dương cũng rất thích có những ngày đi làm đầy năng lượng như thế. Mỗi người sẽ có một cách tìm niềm vui chốn công sở khác nhau, có người tìm niềm vui trong công việc, có người tìm niềm vui trong chuyện hẹn hò, yêu đương, bè bạn, có người tìm niềm vui bằng lương thưởng... Nếu bạn đã có một cách hay như vậy để có động lực đi làm, thì rất đáng hoan nghênh.

Còn về danh hiệu "Nhân viên xuất sắc", đừng quá lăn tăn về nó. Dù sao cũng đúng là bạn đã đi làm rất sớm mà. Nếu nó khiến bạn quá bận lòng thì cứ mạnh dạn đưa lại giải thưởng cho công ty, cho nhân viên khác xứng đáng hơn. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá nhé.

Mong bạn tìm thấy một niềm vui đích thực trong công việc mà mình làm mỗi ngày, để không còn phải ráng gượng ép dậy sớm đi làm đầu tiên nữa. Và dù thế nào, hãy luôn sống vui như bạn đang cố gắng.

Thân thương!

Chia sẻ