Tôi được sống lại tuổi thơ ở căn nhà đầu tiên của mình

Mai Hồng,
Chia sẻ

Quê tôi ở một thành phố ven biển miền Trung với một bên là đồi núi trải dài, một bên là biển mênh mông. Tuổi thơ của tôi là một chuỗi ngày êm đềm sống với gia đình với không gian khoáng đạt, rộng lớn của biển, của những con đường rộng rãi, những bãi cỏ xanh trải dài trong lòng thành phố.

Ngày nhỏ, tôi hay được ba mẹ dẫn anh em chúng tôi đi tắm biển, tập thể dục. Mỗi sáng, cả nhà sẽ thức giấc khi trời còn chưa sáng hẳn và cùng nhau chạy bộ ra biển. Ba tôi vẫn hay nói: có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi có một sức khỏe tốt, ta mới có điều kiện để có một cuộc sống tốt, có thể thỏa sức làm những điều mình thích.

Thói quen của cả nhà và quan điểm sống của ba đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và thói quen của anh em tôi. Tôi thích một cuộc sống được tự do trải nghiệm, được sống trong không gian rộng rãi, thoáng mát, được tập luyện, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Tôi được sống lại tuổi thơ ở căn nhà đầu tiên của mình - Ảnh 1.

Một chốn an cư vừa hiện đại, vừa có không gian khoáng đạt, thoải mái như ở quê nhà là niềm mơ ước của tôi.

Anh em chúng tôi dần lớn lên, may mắn đậu đại học và đều chọn Hà Nội là nơi lập nghiệp. Thủ đô thứ gì cũng hiện đại hơn quê tôi, chỉ có những không gian rộng lớn tôi mong muốn là thiếu. Từ khi đi trọ học cho đến khi đi làm, trải qua vài lần chuyển chỗ trọ nhưng không gian sống luôn chật chội.

Cuộc sống bao quanh bởi công nghệ, văn phòng máy điều hòa bật suốt ngày khiến tôi dần quên đi những thói quen lành mạnh ngày nhỏ. Tôi muốn duy trì tập luyện cũng khó vì công việc, đi chơi, hẹn hò chiếm hầu hết thời gian. Có đôi lúc, tôi thèm vận động, vẫy vùng trong làn nước trong xanh, chạy bộ đổ mồ hôi giữa một không gian trong lành thoáng mát. Dù cố gắng, tôi cũng chỉ duy trì được vài bữa bởi việc di chuyển từ chỗ làm sang trung tâm tập luyện vào giờ tan tầm khá nan giải.

Mọi thứ tưởng chừng như vẫn ổn cho đến khi anh em tôi bắt đầu có các vấn đề về sức khỏe. Stress kéo dài và những cơn đau ốm khiến tôi "làm bạn" với thuốc thường xuyên hơn. Tôi đổ lỗi cho công việc stress và bù đắp cho bản thân bằng những chuyến du lịch, những ngày tranh thủ về nhà với ba mẹ. Có điều kỳ lạ, mỗi lần được trở về nhà, tôi lại như một con người khác, stress biến mất, người khỏe hẳn ra. Tôi chợt nhận ra, chính không gian sống, lối sống không lành mạnh, không vận động đã khiến tôi rước bệnh vào người.

Thực tế, tìm một căn hộ chung cư không khó nhưng để tìm một được một không gian sống hiện đại, rộng rãi, nhiều tiện ích lại phù hợp với khả năng tài chính ở thủ đô đất chật người đông, tấc đất tấc vàng là điều rất khó.

Nhưng tôi có niềm tin "có tìm sẽ thấy" và thật sự tôi đã "tìm thấy" không gian sống mơ ước của mình khi được một người bạn thân giới thiệu dự án VinCity Sportia của chủ đầu tư Vinhomes. Điểm ưng nhất là dự án nằm ngay mặt Đại lộ Thăng Long, từ đó đi xe máy đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Định mạn tôi hay đến làm việc thì chỉ 5 – 7 phút.

Đã là ở nhà của Vinhomes thì lại có đủ bệnh viện, trường học cùng các tiện ích như sân chơi trẻ con, sân thể thao cho người lớn, y như các khu Times City mà cuối tuần hay đến vui chơi …

Tôi được sống lại tuổi thơ ở căn nhà đầu tiên của mình - Ảnh 2.

Tôi đã tìm thấy không gian sống trong mơ của mình.

Tôi như được trở lại tuổi thơ khi sống trong công viên thể thao ngoài trời lớn nhất Việt Nam. Tôi có thể thả sức chạy bộ, khiêu vũ, chèo thuyền, nhảy aerobic. Em trai có thể thư giãn trong khu patin, xe đạp địa hình. Còn bố mẹ có nhiều lựa chọn với 1.000 máy tập và dạo bộ trong công viên dưỡng sinh. Chưa hết, đại đô thị thể thao này còn có 200 sân thể thao các loại, 8 bể bơi trong nhà ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em, 58 chòi nghỉ ngơi thư giãn cùng với hệ thống vườn dưỡng sinh, sân vườn… Điều này thật khó hình dung được ngay giữa Hà Nội phồn hoa đô thị, một chủ đầu tư lại sẵn sàng cắt đất để xây dựng công viên thể thao lớn như thế cho cư dân.

Tôi đã đi tìm hiểu vài khu chung cư, nhưng chưa thấy dự án nào "chịu chơi" như VinCity Sportia khi bỏ ra một khoảng diện tích không nhỏ để tạo nên không gian sống vừa thoáng đãng, hiện đại, năng động như thế này cho cư dân. Khi nói về kế hoạch tìm chốn an cư, anh em tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của "phụ huynh", cùng với khoảng tiền 2 anh em tích góp được trong 6, 7 năm đi làm và sự hỗ trợ của ba mẹ, ước mơ về một không gian sống lý tưởng của tôi đã ở trong tầm tay.

Tôi được sống lại tuổi thơ ở căn nhà đầu tiên của mình - Ảnh 3.

Là 1 cư dân tương lai của dự án, tôi đã gần chạm tay tới ước mơ của mình về một nơi an cư lý tưởng, vừa năng động, hiện đại, vừa cho tôi những khoảng không gian và sự hỗ trợ cần thiết để tôi có thể thỏa sức tập những môn thể thao ưa thích và rèn luyện sức khỏe.

Tìm thấy một không gian sống như mơ ước cũng khiến tôi có động lực và nghiêm túc hơn với các mục tiêu. Càng đi sâu vào tìm hiểu thông tin dự án, tôi càng tin tưởng lựa chọn của mình là đúng. Tôi đã có quyền nắm trong tay một giấc mơ sẽ thành hiện thực, tôi mơ mình sẽ được cùng ba mẹ, anh tôi, cả gia đình sẽ được tận hưởng một không gian sống lý tưởng ngay tại thủ đô.

Thông tin người dự thi:

Mai Hồng

Email: maihongxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi được sống lại tuổi thơ ở căn nhà đầu tiên của mình - Ảnh 5.

Chia sẻ