Tôi đâu có ngờ bao lâu nay chồng đã “qua lại” với người ta trước mắt tôi, ngay trong chính ngôi nhà của mình

Hướng Dương,
Chia sẻ

Có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau bị phản bội ngay trước mắt mà mình vẫn cứ vô tư đối xử tốt với cả hai không hả chị ơi?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Gửi chị Hướng Dương,

Chồng em là một người làm về thiết kế nội thất, công việc của anh tiếp xúc với nhiều khách hàng, em thì làm nhân viên kế toán bình thường. Tụi em lấy nhau được 6 năm rồi, em không phải là người có nhu cầu cao về chuyện chăn gối, anh thì lại càng thờ ơ chẳng bao giờ chủ động.

Em cũng thấy hơi lo nhưng vì nghĩ hai vợ chồng đều "yếu" như nhau nên cũng an tâm. Tụi em có một bé gái, anh rất yêu con chị Hướng Dương ạ, và rất có trách nhiệm với gia đình hai bên.

Anh có một người bạn rất thân là con trai, cũng làm thiết kế, hai anh rất hay gặp nhau để cùng bàn bạc về thiết kế. Bạn anh chưa lập gia đình, cả hai gặp nhau cứ ngồi nói chuyện được lúc là bắt đầu cãi nhau om tỏi. Nhiều lúc em buồn cười với bạn chồng em lắm, cứ hai người chửi bới như không còn gặp nhau được nữa rồi sau đó lại í ới. Có hôm anh sang nhà em ngủ cùng chồng em bên phòng riêng, có hôm thì chồng em sang đó uống rượu rồi ngủ luôn.

Tôi đâu có ngờ bao lâu nay chồng đã “qua lại” với người ta trước mắt tôi, ngay trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng thời gian gần đây em thấy hai người thường xuyên gặp nhau nên em cũng thấy nghi ngờ. Em đã lén đi theo tìm hiểu thì mới sững sờ khi biết chồng em và bạn thân của anh đã yêu nhau chị ạ.

Em đau đớn và sốc lắm, anh cũng chẳng nói gì, anh bảo tùy em muốn làm gì cũng được anh chỉ thương con thôi. Điều ấy khiến em càng khổ vì anh chẳng có gì muốn níu kéo gia đình vợ con hết. Em phải làm sao đây chị?

Tôi đâu có ngờ bao lâu nay chồng đã “qua lại” với người ta trước mắt tôi, ngay trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Lúc này có thể bạn đang bị sốc, nhưng tuy nhiên việc phải đối diện với vấn đề anh ấy đã phản bội tình cảm vợ chồng là điều không thể né tránh được. Nhưng dường như ở bên cạnh người bạn thân mới là tình cảm khiến cho anh ấy vui, còn với bạn có lẽ phần nhiều mang tính trách nhiệm.

Vì bạn yêu chồng nên sẽ cảm thấy đau khổ vì bị lừa dối và anh ấy lại không tỏ ra muốn tiếp tục chung sống với bạn, về điều này thật khó nói nếu như trái tim của họ không thực sự dành cho bạn. Dù sao anh ấy cũng không cố tình muốn giấu bạn nữa và cũng không muốn sống trong tình trạng bắt cá hai tay. Bây giờ chỉ còn chờ đợi bạn quyết định mọi chuyện nữa mà thôi.

Thông thường trong mối quan hệ có yếu tố đồng giới mà phải lập gia đình thì người trong cuộc như bạn cũng rất đau khổ vì có thể bị lợi dụng làm che chắn để giấu đi sự kỳ thị từ xã hội. Nếu thực sự tình cảm của anh ấy đã kết thúc, hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật để quyết định, bạn nhé.

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Chia sẻ