BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Tôi đã xin con của một "trai bao" rất trẻ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã lần tìm trên mạng và có được vài số điện thoại của những kẻ rao tình. Tôi chấp nhận mất tiền để hẹn họ tới nhà nghỉ.

Chào tác giả bài: “Liệu "trai tân" có đồng ý cho tôi... một đứa con?”

Xin giới thiệu, tôi cũng là một người phụ nữ độc thân, cũng đang nuôi một đứa con ngoài giá thú do chính tôi đẻ ra.

Trước đây, như bao người phụ nữ khác, tôi mong muốn có gia đình, có chồng, con, có tổ ấm. Tuy nhiên, hình thức của tôi rất tệ, lại có dị tật ở chân nên chẳng có người đàn ông nào muốn đến với tôi.

Khi đã qua tuổi thanh xuân, nhìn nhiều người phụ nữ có con, tôi thèm lắm. Bản thân mình cũng là phụ nữ, cũng có khả năng sinh sản, tại sao mình lại không có quyền làm mẹ?

Điều ấy thôi thúc tôi bằng mọi giá phải thử. Nhưng làm cách nào xin một người đàn ông đồng ý cho mình đứa con thì quá khó với tôi.

Nếu như chị T.X còn có mối, có bạn bè nhiệt tình giúp đỡ. Bạn Linh còn có sự lựa chọn thì tôi không có một ai bên cạnh để xin tư vấn. Tôi là một người đàn bà gần như cô lập, không có nhiều mối quan hệ song rất may tôi có tiền.

Tôi cũng từng tìm được một người đàn ông để xin nhưng ông ấy từ chối. Có lẽ bởi vì nhìn tôi, ông ấy không có hứng để làm “chuyện ấy”.

Tôi từng tuyệt vọng và có ý định bỏ cuộc nhưng rồi một ngày khi đi tham gia một diễn đàn về sức khỏe, tôi đã biết đến những gã đàn ông với tên gọi “trai bao”.

Đó thực sự là cứu cánh cho tôi. Dù rất sợ công việc của họ cũng như những rủi ro, song tôi vẫn tặc lưỡi chấp nhận.

Tôi đã lần tìm trên mạng và có được vài số điện thoại của những kẻ rao tình. Tôi chấp nhận mất tiền để hẹn họ tới nhà nghỉ. Tuy là trai bao song nhiều cậu trẻ trung, lịch sự và rất cẩn thận trong khi “hành nghề”. Đó là cảm nhận ban đầu của tôi về họ.

Lựa chọn mãi, tôi cũng kén được một cậu khá cao to, bảnh trai và đầy chất đàn ông. Tất nhiên, số tiền tôi mất cho cậu ấy cũng kha khá. Đến lần thứ 4, tôi đề nghị cậu ấy hãy giúp tôi có một đứa con. Cậu ấy cười khẩy đầy vẻ nghi ngờ. Sau một lúc, tôi mới thuyết phục được cậu ấy với điều kiện mỗi lần “thử” là tôi lại mất một khoản cao hơn bình thường. “Thử” đến khi nào có thì thôi. Đến lần thứ 7, tôi đã thành công.

Nay cậu con trai của tôi đã học lớp 5. Cháu khá sáng sủa và cũng tương đối thông minh (cháu chỉ giống tôi ở nước da và đôi mắt còn đâu giống hệt cậu trai bao kia). Dù chịu nhiều điều tiếng của dư luận nhưng tôi thấy mình vẫn hạnh phúc. Ước mơ được mang nặng đẻ đau, cho ra đời đứa con máu mủ của mình quả không gì sánh nổi. Không cần biết người ta nói gì, nghĩ gì, chỉ cần cậu ấm của tôi mỗi ngày khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tôi sẵn sàng đánh đổi các thứ khác.

Nếu bạn Linh cứ khăng khăng muốn bố của con mình là trai tân mà điều kiện không tìm được dễ dàng. Bạn có thể làm như tôi. Mất tiền để đạt được điều mình mong muốn cũng như không gây hệ lụy cho người khác thì cách này cũng không tồi đâu.

Chia sẻ