Tôi đã cho con chia tay ngôi trường điểm như thế nào?

A.D,
Chia sẻ

Được học tập tại ngôi trường chất lượng không chỉ là niềm mơ ước của con gái tôi, mà còn là biết bao kỳ vọng của đại gia đình chúng tôi. Thế nhưng, khi học kỳ đầu tiên ở mái trường mới của con còn chưa khép lại, tôi đã không do dự cho con chia tay nơi này vì một lý do không thể ngờ tới…

4 năm cùng con vun đắp ước mơ

Ngay từ khi vừa bước vào cấp 2, con gái đã thi thoảng nhỏ to với tôi về ước mơ được theo học tại ngôi trường rộng rãi, có vẻ ngoài sáng sủa sạch đẹp nhất ở cái thành phố nhỏ ven biển này . Là một người mẹ, không có lý do gì để tôi có thể khước từ cái mong mỏi rất đáng khích lệ của con mình. Tôi tự nguyện cùng con trở thành một đôi bạn cùng tiến trong suốt 4 năm - cùng đi học, cùng học bài, cùng chia sẻ những câu chuyện ở lớp của con.

Tôi đã cho con chia tay ngôi trường điểm như thế nào? - Ảnh 1.

Cùng con vun đắp ước mơ về một ngôi trường điểm khang trang, chất lượng (Ảnh minh họa)

Những năm đèn sách cùng con, có những ngày tháng chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được. Là những ngày thi cuối kỳ, con luôn nỗ lực hết sức dù phải thức khuya. Là những hôm bài tập thật khó, con chẳng hề nản lòng mà bỏ cuộc. Là những ngày hè 40 độ trên đoạn đường vắng bóng cây, mẹ đều đặn đưa con đến lớp học thêm không nghỉ buổi nào. Và chúng tôi được đền đáp xứng đáng khi con gái dành vị trí á khoa trong cuộc thi vào trường chuyên cách đây đúng một năm.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang

Bao nhiêu cố gắng của con cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt, gia đình tôi vô cùng yên tâm vì tin chắc rằng, từ nay, con gái mình sẽ được phát triển tốt hơn trong môi trường giáo dục chất lượng nhất thành phố.

Tôi đã cho con chia tay ngôi trường điểm như thế nào? - Ảnh 2.

Vẻ ngoài khang trang thường là tiêu chí dễ thấy nhất để đánh giá chất lượng ngôi trường (Ảnh minh họa)

Những tưởng được theo học tại ngôi trường điểm đáng mơ ước sẽ mang đến cho con nhiều niềm vui và động lực để phấn đấu, tôi đã không giấu nổi sự bàng hoàng khi vô tình chứng kiến khu vực nhà vệ sinh của trường. Mặc dù không còn xa lạ với những “giai thoại” kinh hoàng về các nhà vệ sinh bẩn ở hàng loạt trường học trên cả nước, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến đây là nơi mà có thể hằng ngày con tôi cùng các bạn phải bước vào để làm một việc gọi là “vệ sinh” nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Mỗi khối lớp chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh nam, nữ nhưng phải phục vụ số học sinh mỗi buổi học đến hơn 100 em. Nằm trong một ngôi trường được xem là điều kiện học tập hàng đầu, nhưng những điều kiện cơ bản nhất của khu vực vệ sinh thì hoàn toàn không được đáp ứng - àn nhà luôn trong tình trạng lênh láng nước bẩn, thiếu nước sạch, thậm chí là không có nước! Rác thải vệ sinh dường như nằm ở đó nhiều ngày liền, bốc mùi nồng nặc chỉ cách khu vực phòng học vài chục mét. Kinh khủng hơn, và thật sự làm trái tim của một người mẹ như tôi thắt lại, là khi hình dung “ngày ấy" đến, những đứa con gái mới lớn sẽ làm gì ở một nhà vệ sinh không có nước sạch? Trước mắt tôi không còn là những hình ảnh đẹp đẽ về ngôi trường trong mơ; những mùi hôi thối, những vệt ố vàng hay những mảng tường bám rêu choáng ngợp tâm trí tôi và dập tắt hết mọi niềm vui, niềm tự hào tôi có bấy lâu!

Ước mơ hoá ra không đơn thuần chỉ là một nơi để học tập

Chưa bao giờ nghe một lời than vãn về nhà vệ sinh bẩn ở trường học vốn luôn là đề tài học đường nóng hổi, tôi vẫn để con ngày ngày đến lớp trong niềm tin tưởng tuyệt đối về một môi trường sư phạm chuẩn mực toàn diện từ con người đến cơ sở vật chất, không chỉ để tiếp nhận kiến thức mà còn là nơi phát triển về mặt tinh thần. Vậy mà sau hàng chục năm, từ những ngày nhà vệ sinh ở trường tiểu học luôn là vấn đề nhức nhối khiến các bậc phụ huynh như tôi đau đầu, tôi hoàn toàn thất vọng khi không nhìn thấy những hành động nghiêm túc nhằm chấm dứt tình trạng tồi tệ này.

Tôi đã cho con chia tay ngôi trường điểm như thế nào? - Ảnh 3.

Thiếu một nhà vệ sinh sạch sẽ, ngôi trường điểm đã không còn đáng mơ ướ. (Ảnh minh họa)

Những hình ảnh xấu xí đó không ngừng ám ảnh tôi. Xót con, không ít lần tôi đã nghĩ đến việc chuyển con đến một ngôi trường với cơ sở vật chất đảm bảo hơn. Tôi đã gần như không thể đưa ra quyết định nào ở thời điểm đấy, khi ước mơ theo học tại ngôi trường đó của con là sự hy sinh của biết bao ngày tháng miệt mài. Nhưng, là một người mẹ, liệu còn có điều gì quan trọng hơn sức khoẻ và tinh thần của con mình?

Tôi không tin rằng có một đứa trẻ nào có thể phát triển toàn diện khi mà giải pháp cho những nhu cầu thiết yếu lại khan hiếm và khó khăn đến như vậy. Ai dám đảm bảo rằng tinh thần của các con sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề khi mỗi ngày với chúng thực sự là một “cuộc chiến" đầy căng thẳng với sự mất vệ sinh, sự hôi thối mà nguyên nhân đến từ sự thờ ơ của những người có trách nhiệm? Chúng tôi gác lại giấc mơ về ngôi trường mơ ước cho con mình, bởi với tôi, giấc mơ đó đã vô tình bị làm xấu xí đi rất nhiều vì cái điều tưởng chừng nhỏ mà không hề nhỏ một chút nào.

Trường học như ngôi nhà thứ hai của những đứa trẻ. Đó không chỉ là nơi các con học tập kiến thức mới, mà phải là một không gian khiến các con luôn cảm thấy an toàn nhờ sự quan tâm và tình yêu thương của người lớn. Tôi tự hỏi, phải chăng trên khắp đất nước này, vẫn còn hàng triệu em học sinh mỗi ngày đang sống trong nỗi sợ hãi đến ghê người mang tên “nhà vệ sinh bẩn" ngay trong những ngôi trường có vẻ ngoài nhìn có vẻ khang trang sạch đẹp?

Nhà vệ sinh bẩn tại trường học gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe lẫn tinh thần của biết bao nhiêu thế hệ học sinh tại Việt Nam, và con bạn cũng có thể là một trong số đó. Hãy cùng đồng hành cùng nhãn hàng Vim trong chương trình cộng đồng CÙNG VIM GÓP TOILET SẠCH KHUẨN. Cứ mỗi một chai Vim bạn mua, bạn sẽ đóng góp 1.000 đồng để xây dựng nhà vệ sinh mới sạch khuẩn và an toàn cho học sinh Việt Nam. Tìm hiểu thêm về chương trình tại: http://bit.ly/VimVeSinhHocDuong.

 

Chia sẻ