Tôi đã chịu đựng người chồng giả tạo và cuộc hôn nhân hai mặt cho đến khi...

MHQ,
Chia sẻ

Khi ra ngoài, anh ta vẫn là người chồng tuyệt vời, luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Nếu gặp chúng tôi bên ngoài, bạn chắc chắn sẽ nghĩ hôn nhân của vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc...

Ngày hôn lễ là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Rick là một anh chàng tuyệt vời, hội tụ đủ tất cả yếu tố mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong ước: điển trai, thông minh, hài hước và chăm chỉ. Khỏi phải nói, tất cả những người bạn và cả người thân của tôi đều ghen tị khi tôi quen được một người tuyệt vời như vậy. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hoàn hảo. Rick và tôi tuy bận rộn với công việc nhưng luôn dành thời gian cho nhau. Bước sang năm thứ hai, sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình như một minh chứng cho hạnh phúc ngày càng bền vững. Tuy vậy, tôi không hề hay biết đây cũng là thời điểm khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối trong cuộc hôn nhân này.

Từ người chồng hoàn hảo trở thành quái vật

Trong suốt thời gian quen nhau, chưa bao giờ Rick tỏ ra là một người nóng tính hay gia trưởng. Nếu sớm biết điều này, tôi đã không kết hôn với anh ta. Tuy vậy, sau khi sinh con trai, tôi đã nhận ra sự nhẹ nhàng, quan tâm của anh xưa nay chỉ là giả dối và những tính xấu như ích kỉ, kiêu ngạo và thô lỗ dần lộ diện.

Ban đầu, Rick đưa những quan điểm tiêu cực về bạn bè của tôi. Những câu nhận xét như: “Bạn bè của em thật ngu ngốc, không hiểu sao em lại tốn thời gian với họ”, "Dành thời gian shopping cũng chẳng giúp ích gì khi họ ục ịch như vậy”,... thực sự khiến tôi không vừa lòng với Rick. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Tôi đã chịu đựng người chồng giả tạo và cuộc hôn nhân hai mặt cho đến khi.. - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rick cáo buộc rằng tôi là người vợ tồi tệ khi thường xuyên chưa chuẩn bị xong bữa tối khi anh ấy về nhà. Nếu hôm đó tâm trạng không tốt, anh ta sẵn sàng mắng chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục. Nếu quên thanh toán hóa đơn điện nước, anh ta thản nhiên lớn tiếng gọi tôi là đồ vô trách nhiệm. Tôi chỉ được nấu những món anh đã chọn và thậm chí không được mặc những bộ quần áo anh ấy không thích. Tôi không biết tại sao người chồng ngọt ngào ngày nào lại biến đổi nhanh đến vậy. Dần dần, những lời lăng mạ nhanh chóng tiến thêm một bước.

Khi cảm thấy cần phải lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, tôi cố gắng bình tĩnh và đưa ra vấn đề một cách thẳng thắn. Trái với thái độ của tôi, Rick tỏ ra rất tức giận và phát điên. Mỗi lần tôi lên tiếng, cuộc đối thoại đều kết thúc bằng những cú đánh của Rick. Lần đầu tiên gặp phải điều này, tôi rất sốc khi chưa bao giờ anh ta đánh tôi. Dần dần, những vết bầm tím cũng như sưng đỏ xuất hiện dày đặc trên cơ thể tôi.

Mẹ và em gái tôi dường như nhận ra tôi gặp vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình nhưng tôi luôn phủ nhận. Lòng tự trọng quá cao không cho phép tôi chia sẻ chuyện này với bất cứ ai. Tồi tệ hơn nữa, khi con trai hỏi tại sao bố hay la mắng mẹ và hai người ít khi nói chuyện với nhau, tôi đã trả lời rằng vì mẹ là người tồi tệ và hay khiến bố tức giận. Dường như tôi yêu Rick quá nhiều và không muốn gia đình của chúng tôi bị tan vỡ.

Cuộc hôn nhân hai mặt

Một nguyên do khác khiến tôi khó có thể rời bỏ Rick là sự bạo hành của anh ta không phải lúc nào cũng diễn ra. Khi ra ngoài, anh ta vẫn là người chồng tuyệt vời, luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Nếu bắt gặp chúng tôi bên ngoài, bạn khó có thể nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi không hạnh phúc dù sự thật đúng là vậy. Bạn bè của tôi vẫn thần tượng cuộc hôn nhân này. Trong tâm trí họ, Rick là một người chồng hoàn hảo, biết cách quan tâm và rất chu đáo. Tôi luôn đón nhận ý kiến này bằng một nụ cười dù cuộc sống đằng sau cánh cửa gia đình là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi đã chịu đựng người chồng giả tạo và cuộc hôn nhân hai mặt cho đến khi.. - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi tự nhủ rằng cuộc hôn nhân nào cũng có những giai đoạn khó khăn và phải học cách chấp nhận. Tuy vậy, khi những hành động của Rick ngày càng quá đáng, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân liệu mình có đang làm sai. Rick đã khiến lòng tin và tình cảm của tôi dành cho anh ấy từng bước biến mất. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương quá nhiều cả về tinh thần và thể xác.

Quyết định sau cùng

Sau hơn 5 năm chung sống, tôi quyết định làm điều đúng đắn nhất cho bản thân và cả con trai. Khi chia sẻ với người thân trong gia đình, mọi người đều đồng tình rằng duy trì cuộc hôn nhân hiện tại sẽ không mang lại lợi ích gì khi Rick không còn tình cảm với tôi. Đã đến lúc tôi tìm lại sự tự tin và những gì mình đáng được hưởng. Tôi đã mất quá nhiều thời gian tự an ủi bản thân rằng rắc rối sẽ qua đi và mọi chuyện đều ổn, rằng những gì Rick đối xử với tôi không quá đáng như mọi người vẫn nghĩ, rằng nếu cho thêm thời gian, anh ấy sẽ thay đổi, trở thành con người như trước đây. Tuy vậy, khi nghĩ đến con trai, tôi biết mình không thể duy trì cuộc sống như vậy. Áp lực và mệt mỏi sẽ bào mòn tinh thần của tôi và ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội này.

Đã một vài tháng kể từ khi tôi và Rick ly hôn. Cuộc sống của tôi trở lại với những hoạt động thường nhật quen thuộc, bớt đi những gam màu xám xịt và thay vào đó là sự tươi tắn và thoải mái, tự do. Bạn bè tôi đều rất sốc khi nghe tin ly dị của tôi. Chỉ khi nghe giải thích, họ mới hiểu rằng không có gì là hoàn hảo và chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện. Dù sao, hiện tại tôi vẫn rất ổn và vẫn cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho con trai của mình.

Theo Herworld

Chia sẻ