Tôi đã cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất vì sự quá đáng của cô ấy với gia đình tôi

Jia You,
Chia sẻ

Trong cuộc sống này, để có được người bạn thân không phải là điều đơn giản, vì vậy ai cũng luôn muốn trân trọng những điều ấy. Tuy nhiên, khi để đến mức cắt đứt mối quan hệ với họ có lẽ là điều nuối tiếc nhất trong đời mỗi người.

Mới đây, có một người phụ nữ 3 con tên Harmony Hobbs đã chia sẻ tâm sự trên trang Modern Mommy Madness với tựa bài viết: “Nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của tôi”. Trong bài viết, mọi người bất ngờ khi thấy được sự dứt khoát của cô khi phải cắt đứt quan hệ với người bạn thân này khi cô ấy can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Harmony. Nội dung bài viết như sau:

Tôi từng nghĩ cô ấy là bạn thân nhất của mình.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, cùng trải qua những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì mà không cần quan tâm đến người khác. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là người bạn thân mà tôi có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Chúng tôi muốn sống vui vẻ cả đời, thậm chí đến khi chúng tôi trưởng thành và kết hôn, vẫn muốn chồng con chúng tôi được quây quần như chúng tôi đã từng. Tôi không tưởng tượng được nếu cuộc sống này không có cô ấy.

Tôi đã cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất vì sự quá đáng của cô ấy với gia đình tôi - Ảnh 1.

Harmony Hobbs và chồng. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, tôi đã đột ngột kết thúc tình bạn ngần ấy năm với người bạn thân của mình. Cô ấy đã để lại một lỗ hổng trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Ngỡ rằng đã là bạn thân thì ít nhất cô ấy phải hiểu rằng tôi muốn gì. Nhưng không, cô ấy đã khiến tôi quá mệt mỏi và trở thành chướng ngại trong mắt mình. Tôi rất thích cô ấy nhưng bây giờ có lẽ cô ấy không còn tồn tại trong cuộc đời tôi nữa. Tôi hiểu rõ rằng, cô ấy không muốn gì hơn khi thấy tôi chết.

Cô ấy khiến cho tôi tin rằng tôi phải bên cạnh cô ấy thì mới hạnh phúc. Cô ấy khiến tôi nghĩ rằng đi đâu tôi cũng phải đi cùng cô ấy, hoặc là mọi người sẽ không thích tôi nếu không có cô ấy, hay thậm chí cuộc sống tôi sẽ không tốt nếu không có cô ấy.

Cô ấy đã khiến tôi cảm thấy kinh khủng trong tuần trăng mật của mình. Là một người bạn thân, cô ấy đã đưa tôi rơi vào những tình huống nguy hiểm, khiến tôi say xỉn và một mình lang thang trên đường phố lúc 3 giờ sáng, thật khó khăn để bắt được chiếc taxi về nhà. Không những thế, cô ấy đã đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn khi cãi nhau với chồng, ném hết mọi thứ và đưa ra những quyết định khủng khiếp. Chính cô ấy đã xóa đi rất nhiều kỷ niệm mà tôi ước mình có được.

Tôi đã cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất vì sự quá đáng của cô ấy với gia đình tôi - Ảnh 2.

Ba đứa con của Harmony Hobbs. (Ảnh: Internet)

Tôi không phủ nhận sự ảnh hưởng của cô ấy đến cuộc sống của mình. Tôi đã viết một câu chuyện cười về tình bạn của chúng tôi, tôi không nhớ được ngày nào không có cô ấy bởi cô ấy luôn bên cạnh tôi. Đúng là cô ấy luôn bên tôi những lúc tôi giận dữ hay căng thẳng, hay thậm chí lúc tôi chán nản về tình bạn của chúng tôi thì cô ấy lại đổ lỗi cho người khác chứ không nhận sai về mình. Cô ấy còn khiến tôi càng tức giận hơn như thế. Từng là bạn thân của tôi, từng là người đồng hành cùng tôi, nhưng cô ấy quá can thiệp vào cuộc sống của tôi, để rồi cuối cùng cô ấy đã làm hỏng mối quan hệ mà tôi đã nỗ lực để có trong thời gian qua.

Tôi đã cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất vì sự quá đáng của cô ấy với gia đình tôi - Ảnh 3.

Harmony Hobbs. (Ảnh: Internet)

Tôi cũng không thể phủ nhận có những lúc cô ấy rất tốt và luôn bên tôi mỗi lúc cần. Nhưng có những vết thương cô ấy gây ra cho tôi khiến nó có thể không bao giờ lành lại. Phải cắt đứt mối quan hệ tình bạn với cô ấy là điều khó nhất mà tôi từng làm. Giờ đây, tôi muốn nói với cô ấy rằng, chúng ta không còn là bạn nữa, nhưng chúng ta cũng chẳng phải kẻ thù. Sẽ không thể có mối quan hệ nào nối chúng tôi lại với nhau nữa vì tôi đã đốt cháy cầu nối ấy rồi. Và tôi thật sự không buồn vì tôi không muốn chết. Tôi muốn sống.

(Nguồn: modernmommymadness)

Chia sẻ