BÀI GỐC 10 năm vợ chồng không bằng cô gái mới quen 5 tháng

10 năm vợ chồng không bằng cô gái mới quen 5 tháng

Chúng mình yêu nhau đã 10 năm, lấy nhau gần 4 năm. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh rời bỏ em, tìm mọi cách để xóa đi phần quá khứ của cuộc đời có em.

2 Chia sẻ

Tôi đã bị kẻ "bắt cá hai tay" bỏ rơi không thương tiếc

,
Chia sẻ

Tôi đã bị anh bỏ rơi không thương tiếc chỉ vì phát hiện ra vài điều không hay trong quá khứ của anh, vì tôi có một vài khuyết điểm, vì anh không vượt qua được sự bình luận của bạn bè về tôi...

Tôi cũng có 1 mối tình rất buồn. Tôi và anh ấy quen nhau được 1 năm. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng nói yêu tôi. Nhưng gần 1 năm quen nhau, tôi mới phát hiện ra 1 điều là anh ấy đã lừa dối tôi trong suốt thời gian quen tôi.

Anh ấy không định nói ra tất cả mọi chuyện nhưng vì 1 người bạn đã cố tình muốn tôi biết nên anh ấy đã thú nhận mọi chuyện với tôi. Người bạn đó là người làm cùng công ty với tôi nhưng khác chi nhánh cũng chính là người yêu cũ của anh ấy trước lúc quen tôi. Khi cô ấy biết chuyện tôi và anh ấy quen nhau nên muốn tìm cách cho tôi biết mọi chuyện.

 
Chuyện thật kinh khủng khi chính anh ấy đã nói tất cả với tôi: Anh đã từng làm chuyện ấy với bạn tôi, cô ấy đã có thai và anh đã đưa cô ấy đi giải quyết hậu quả... Và điều đáng buồn hơn là anh ấy đã nói với tôi rằng: Anh và cô ấy đã quan hệ với nhau được khoảng 1 năm và chỉ chấm dứt mới đây thôi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi không tin vào tai mình nữa. Bây giờ tôi mới biết được sự thật trong suốt thời gian quen tôi, anh ấy vẫn qua lại với tình cũ. Bây giờ dù hai người đã chấm dứt nhưng chuyện này quá mới mẻ, tôi chưa kịp thích ứng vì rất sốc...
 
Tôi đề nghị anh cho tôi thời gian để suy nghĩ. Có thể là 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng, khi bình yên trở lại tôi sẽ gặp và nói chuyện với anh. Anh cũng đã đồng ý và hẹn tháng 7 sẽ gặp nhau và làm rõ mọi chuyện với nhau. Tháng 7 đã đến, tôi mong chờ ngày gặp anh để được nói chuyện với anh. Để nói hết những suy nghĩ của tôi sau khi đã bình yên trở lại. Vậy mà tôi thật không ngờ, anh lại lẩn tránh tôi. Anh không trả lời tin nhắn tôi gửi cho anh, anh không nghe điện thoại mỗi khi tôi gọi tới. Anh im lặng một cách thật đáng sợ.
 
Tôi nói tôi muốn gặp anh để nói chuyện rõ ràng, muốn anh giữ đúng lời hứa với tôi. Tôi mong một lần được gặp để nói rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả, tôi sẽ quên đi mọi thứ để cùng anh tiếp tục hướng về tương lai tươi đẹp. Cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn của tôi. Anh nói lúc này anh không biết phải nói gì nên mới im lặng. Vài ngày nữa anh sẽ nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện.

 
Tôi nhẹ nhõm hơn và mong ngày gặp anh để nói chuyện, để nói những gì tôi đã nghĩ và chưa kịp nói ngay lúc này. Vậy mà anh không gặp tôi, anh dùng cách gửi mail cho tôi để nói chuyện, tôi buồn và thất vọng lắm. Anh nói anh phải chia tay tôi.
 
Anh đưa ra những lý do khiến anh quyết định vậy. Anh nói tôi và anh không giống nhau về quan điểm sống, tôi không thể là người con gái khiến anh ấy phải dừng lại, tôi và anh quá khác nhau. Anh nói anh yêu tôi là thật nhưng tình yêu của anh dành cho tôi không đủ lớn để có thể níu kéo trái tim anh ở lại bên tôi. Anh nói như là đang chê trách tôi, nói rằng tôi không xứng đáng để anh ấy gửi gắm tương lai của mình.
 
Tôi buồn vì những câu nói đó lắm. Anh là người có lỗi với tôi trước, anh đã lừa dối tôi trước, đáng lẽ ra người nói lời chia tay phải là tôi mới đúng. Tôi đã quyết định chấp nhận tất cả mọi chuyện dù anh có như thế nào tôi cũng sẽ bên anh ấy, miễn là anh yêu tôi thật lòng.

 
Anh nói yêu tôi nhưng chỉ vì một vài khuyết điểm của tôi mà anh phũ phàng như thế, chối bỏ hết tất cả những kỷ niệm, tháng ngày đã có với tôi. Anh không thể vượt qua được những bạn bè thân thiết, không vượt qua được những lời góp ý, những câu bình luận của bạn bè anh về tôi khi dẫn tôi đi chơi chung với họ. Vậy mà anh còn nói yêu tôi, vậy thì tình yêu đó của anh đối với tôi là gì chứ? Tôi đã bị anh ấy bỏ rơi không thương tiếc. Cho đến bây giờ anh vẫn còn trốn tránh tôi, anh thật làm tôi thất vọng vô cùng...

Chia sẻ