BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Tôi có nên tiếp tục tình yêu qua mạng?

,
Chia sẻ

Sau đó chúng tôi cũng gặp nhau chỉ được 3 lần nữa thì tôi là người chủ động nói lới cắt đứt liên lạc vì tôi nhận thấy mình như đang bị tổn thương...

Tôi bắt đầu biết đến mạng sau khi đi tập quân sự ở Xuân Hòa về, đó là năm thứ nhất của đại học. Ngày đó rảnh rỗi lắm nên tôi chỉ ngồi ôm cái điện thoại thôi. Tôi dần ham mê cái chuyện chát chít này nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tìm được người yêu trong này cả, tôi chỉ hy vọng mở rộng mối quan hệ thôi.

Tôi đã gặp hai người trong số đó nhưng tất cả đều chẳng đâu vào đâu, đúng là họ cũng phải thế nào nên mới phải lên đây, tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Sau đó tôi bị đứa bạn mắng cho té tát vì thật ngốc nghếch khi tự mình hẹn hò như thế, tôi nghĩ cũng thấy đúng và rồi tôi cũng cho chuyện đó đi qua.
Nghe kể có vẻ dài dòng nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng khi đã bị thất bại rồi thì bắt đầu lại sẽ rất khó, tôi tiếp tục lên mạng một thời gian sau đó, và tôi quen được anh. Sau những lời xã giao chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, anh hơn tôi 8 tuổi, nhưng nói chuyện rất hài hước và tôi không thấy gì là khoảng cách cả.

 
Anh là một bác sỹ quân y, rất giỏi nhưng chỉ được làm ở bệnh xá của một trường sỹ quan thôi. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhưng anh nói rất nhiều tâm sự buồn của mình và tôi cũng cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt, sau hôm đó ngày nào chúng tôi cũng online nói chuyện có khi cả buổi ấy chứ.

6 tháng sau chúng tôi gặp nhau, cái cảm giác lần đầu tiên tôi gặp người lạ không hề có trong chúng tôi, tôi thật hồn nhiên nói rất nhiều và sau đó chúng tôi cũng gặp nhau chỉ được 3 lần nữa thì tôi là người chủ động nói lới cắt đứt liên lạc vì tôi nhận thấy mình như đang bị tổn thương, hình như chính tôi đã dành tình cảm cho anh nhiều hơn mất rồi nên tôi sợ nếu kéo dài thêm thì chính tôi là người sẽ khổ mất.
 
Tôi thật sự không còn tin vào chuyện làm quen trên mạng nữa rồi, tôi thấy nó mất thời gian, nhiều khi nguy hiểm mà cuối cùng chẳng được một chút gì cho bản thân cả, dù rằng mình là người rất có thiện chí.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi, chúc may mắn.

Chia sẻ