Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi khi con mình quấy khóc trên máy bay

Imacho,
Chia sẻ

Đây chính là lời chia sẻ của bà mẹ 2 con gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đối với những người từng đi máy bay, chẳng có gì ám ảnh và bức bối hơn khi phải chịu đựng tiếng khóc thét của trẻ con trong suốt chuyến bay. Cũng bởi trẻ con chưa thể ý thức được sự việc xung quanh và cách phản ứng duy nhất mỗi khi bị điều kiện bên ngoài tác động là quấy khóc. Thế nhưng, chúng ta đều cần không gian yên tĩnh mỗi khi đi máy bay vì đó cũng là thời gian để mọi người nghỉ ngơi, nhất là những chuyến bay đường dài, phải thức khuya, dậy sớm ra sân bay check-in.

Biết được nỗi niềm của mọi người, rất nhiều phụ huynh trên thế giới bắt đầu trào lưu gửi tặng kẹo và nút nhét tai chống tiếng ồn cho những hành khách ngồi cạnh xung quanh. Ngoài ra, bên ngoài còn đính kèm lá thư được được các em bé “viết” với thông điệp xin lỗi và mong mọi người thông cảm. Một trong những bức thư có nội dung như sau:

Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi khi con mình quấy khóc trên máy bay - Ảnh 1.

(Ảnh: boredpanda)

“Xin chào. Con tên là Andaqi. Vào ngày 15/1 tới, Con sẽ tròn 4 tháng và đây là chuyến bay đầu tiên của con. Con sẽ cố gắng hành xử tốt nhất trên máy bay nhưng trước hết, con vẫn muốn gửi lời xin lỗi trước nếu lỡ như con không kiểm soát được bản thân, nhất là khi con đang trong thời kì mọc răng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. Con biết con vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu nhưng con vẫn muốn tận hưởng chuyến bay một cách trọn vẹn nhất. Trong túi có đính kèm một cặp nút nhét tai giảm ồn trong trường hợp con làm ảnh hưởng đến mọi người. Chúc mọi người có một chuyến bay an toàn và cảm ơn đã thông cảm cho con.”.

Rất nhiều người sau khi nhận được món quà vô cùng đáng yêu này chia sẻ lên mạng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Thế nhưng, Cassie Murdoch, một người dùng mạng đồng thời là bà mẹ của hai đứa con sinh đôi, bất ngờ lên tiếng phản đối việc làm này và cho biết cô cảm thấy rất tức giận mỗi khi nhìn thấy những bài đăng như thế được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lời khen. Cassie khẳng định những cặp vợ chồng có con mà cô quen biết cũng có những suy nghĩ tương tự. Về vấn đề này, cô chia sẻ quan điểm của mình:

“Ở đây, tôi không nói những bậc phụ huynh làm như thế là sai. Hành động ấy dù nhận được phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng nhưng lại vô tình hình thành trong tâm trí mọi người rằng mỗi khi lên máy bay, các gia đình có con nhỏ đều đang “nợ” họ lời xin lỗi và một túi kẹo cùng nút nhét tai. Chưa hết, điều này càng khiến các bậc phụ huynh như chúng ta cảm thấy có lỗi hơn bởi vì con cái của mình nhưng thật chất, tôi hay các bạn đều chẳng có lí do gì phải làm vậy cả.

Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi khi con mình quấy khóc trên máy bay - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Nếu con tôi hét lên, điều đó sẽ khiến bạn khó chịu. Thế nhưng, trên máy bay lại có hàng tá những người khác ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta nhưng họ lại chẳng mảy may cảm thấy có lỗi. Tôi từng ngồi cạnh một người đàn ông đem lên máy bay tận 3 chiếc bánh sandwich cực kì nặng mùi trong suốt chuyến bay. Và tất nhiên, tôi chẳng nhận được túi kẹo hay một lời xin lỗi nào cả.

Chưa kể đến những người có con nhỏ như chúng tôi, mỗi khi di chuyển phải đem theo hàng nghìn món đồ linh tinh và vác tất cả chúng lên máy bay. Vật lộn với hành lí và các con đã vô cùng mệt mỏi rồi. Thế nên, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải mang theo bất kì túi kẹo nào cho mọi người xung quanh.

Bù lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo các con không làm phiền người khác trong suốt chuyến bay. Hãy tin tôi, căng thẳng nhất khi du lịch cùng con nhỏ không phải là vấn đề vệ sinh của chúng trong điều kiện hạn chế mà chính là nỗi lo tiếng khóc, la hét của con mình sẽ làm ảnh hưởng các hành khách còn lại.”.

Chia sẻ này của Cassie nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng phải công nhận cô và những bậc phụ huynh có con nhỏ đều có lí lẽ riêng của họ và chúng ta cũng đừng quá khắt khe, thay vào đó nên cảm thông vì một ngày nào đó khi lên chức cha mẹ, có khi bạn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

(Nguồn: boredpanda)

Chia sẻ