"Tôi chẳng là gì nếu không có vợ tôi": Câu nói nghẹn ngào của cụ ông nghèo chiều nào cũng đi bộ chục km đến thăm vợ bị liệt

L.T,
Chia sẻ

Dù là trời nắng hay mưa, người đàn ông ấy vẫn cần mẫn đi bộ cả chục km trên con đường quen thuộc đến bệnh viện để thăm người vợ già bị bại liệt.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, khi mà người ta có thể yêu và chia tay trong giây lát chỉ bằng một mẩu tin nhắn ngắn cụt ngủn chẳng có lấy một chút xúc động hay luyến tiếc gì cả thì dường như niềm tin vào tình yêu đích thực chỉ còn là một thứ gì đó xa tít mây trời không tài nào với tới được nữa. Thế nhưng, đừng vội buồn, bởi đâu đó trên thế giới này vẫn có những câu chuyện tình yêu, tình nghĩa vợ chồng khắc cốt ghi tâm có thể giúp bạn lấy lại niềm tin ấy.

Câu chuyện của cặp vợ chồng già này chính là một bông hoa đẹp đang góp phần tô điểm cho rừng hoa tình yêu rực rỡ trong cuộc đời này.

Ông Luther Younger (98 tuổi) vốn là một cựu chiến binh Mỹ. Dù đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" sức khỏe không tốt và trí tuệ cũng không còn được minh mẫn nữa nhưng có một điều với ông vẫn là mãi mãi, đó chính là tình yêu của ông dành cho vợ của mình, bà Waverlee.

Tôi chẳng là gì nếu không có vợ tôi: Câu nói nghẹn ngào của cụ ông nghèo chiều nào cũng đi bộ chục km đến thăm vợ bị liệt - Ảnh 1.

Ông Luther Younger không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhắc đến vợ.

Hai ông bà kết hôn đã được 50 năm rồi. Vào năm 2009, bà Waverlee bất ngờ nhận tin "trời giáng" khi bác sĩ thông báo bà bị ung thư não, căn bệnh quái ác khiến bà phải nằm liệt giường. 2 tuần gần đây, sức khỏe của bà Waverlee lại chuyển biến xấu khiến người thân phải đưa bà nhập viện Strong Memorial ở Rochester, New York.

Vì không muốn xa vợ, bất kể là trời mưa hay trời nắng, chiều nào ông Luther cũng đi bộ quãng đường hơn 10km dọc xa lộ I-390 để được nhìn thấy bà.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Spectrum News Rochester, ông Luther nghẹn ngào nói: "Tôi chẳng là gì nếu không có vợ tôi. Đó là một thử thách khó khăn". Cụ ông 98 tuổi không kìm nổi những giọt nước mắt khi nhắc đến người vợ đang nằm trên giường bệnh: "Bà ấy là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Những khi tôi ốm bà ấy đều chăm sóc tôi tận tình".

Tôi chẳng là gì nếu không có vợ tôi: Câu nói nghẹn ngào của cụ ông nghèo chiều nào cũng đi bộ chục km đến thăm vợ bị liệt - Ảnh 2.

Ông Luther hôn vợ đang nằm trong bệnh viện.

Con gái của ông Luther, cô Lutheta Younger, nói với Yahoo News rằng cả hai ông bà đều đang sống với cô. 

Lutheta nói: "Tôi đưa bố mẹ từ nhà riêng về sống với tôi để tiện chăm sóc". Cô Lutheta cùng với người em gái tên Joyce Johnson, đã chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ là ông bà Luther và Waverlee cũng giống như cách bà từng lo lắng cho các con trong nhà.

Lutheta cho biết bố của cô vẫn mỗi ngày tự đi bộ đến bệnh viện thăm bà mẹ, và sau đó lại đi bộ về. "Cha tôi lẽ ra không phải làm như vậy, nhưng ông muốn có sự độc lập. Tôi có thể chở cha tôi đến bệnh viện, nhưng ông không muốn đợi tôi. Ông chỉ muốn được đến gặp mẹ".

Mới đây, người ta đã lập một trang GoFundMe để giúp gia đình ông Luther chi trả viện phí cho bà và giúp ông đi lại để chăm sóc cho bà. Tính đến ngày 12/8, số tiền quyên góp được đã lên tới 29.000 USD. Một lái xe ôm tên Dan Bookhard gần đây đã nhìn thấy ông Luther đi bộ dọc theo đường cao tốc nên đã quyết định giúp ông.

(Nguồn: Yahoo)

Chia sẻ